ĐCV: Lớp thánh Phêrô Tự mừng quan thầy

Thứ sáu - 08/09/2023 09:28  789
Những tia nắng yêu ớt còn sót lại của mùa hè đỏ lửa vẫn tiếp tục đổ xuống trên mọi nẻo đường và từng mái nhà, như níu kéo chút oi bức đặc trưng, trước khi nhường sân cho những cơn gió mát mẻ cùng những áng mây nhẹ nhàng của mùa thu… Những chiếc lá bắt đầu phai màu và sắp tìm về đất mẹ, báo hiệu mùa thu đã tới và dần bao phủ không gian với những gam màu đặc trưng của nó… Hạ qua Thu đến cũng là khoảng khắc những tiếng trống tựu trường của bao lớp học trò, những người vẫn còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, để chuẩn bị cho tương lai phía trước… Một kì hè với biết bao niềm vui, trải nghiệm nơi gia đình, bên những người thân, người bạn hay những nơi mà mỗi người đặt chân tới đã khép lại để mở ra cho một năm học mới… Niềm vui của ngày tựu trường đan xen chút tiếc nuối, chút vấn vương… của những ngày hè cũng tỏ rạng trên khuôn mặt từng chủng sinh của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, “những học sinh đặc biệt nhất thế giới”. Bên cạnh thời gian nghỉ ngơi, mỗi anh em đều trang bị cho mình những trải nghiệm độc đáo khác nhau, nơi những môi trường mục vụ tại giáo xứ hay tại các Ban mà anh em được gửi tới. Để rồi, góm gém và tạm cất giữ những trải nghiệm, kinh nghiệm quý giá đó trong kí ức làm hành trang cho sứ vụ tương lai của mình, mà tiếp tục quá trình đào luyện nơi mái trường Chủng viện.
 
4 2

Cách riêng với anh em lớp K9 - Phê rô Nguyễn Văn Tự, mùa hè vừa qua có lẽ là kì hè đặc biệt nhất của đời chủng sinh, khi lần đầu tiên anh em được gửi tới vùng sơn cước để có những trải nghiệm mục vụ thiết thực nhất nơi Giáo phận Hưng Hóa. Nơi đó, mỗi anh em đã đều có cho mình những câu chuyện, những kinh nghiệm, những bài học quý giá… và nhất là nhận ra sự phong nhiêu phổ quát của Giáo hội cũng như hình ảnh sống động của một Đức Ki-tô đang sống. Cùng với đó là cảm nhận những khác biệt mục vụ nơi những con người và cộng đoàn mà anh em được gửi tới, nhất là với những người anh em dân tộc thiểu số, những điều mà có lẽ với những anh em có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể nghĩ tới. Để rồi sau tất cả, khi thời gian tiếp tục nhịp đập của nó. Thời gian sẽ đẩy tất cả về phía sau, nhưng cũng đưa mỗi anh em tiến về phía trước của hành trình ơn gọi. Dù vẫn còn đó nhiều câu chuyện hay, lý thú và tuyệt với về đất và người Hưng Hóa, cùng với biết bao thao thức loan báo Tin Mừng trên miền đất bao la này. Nhưng tất cả sẽ phải gác lại cho tiến trình đào tạo và tự đào tạo của mỗi anh em nơi mái trường mang tên Mẹ Vô Nhiễm. Cùng với những vấn vương, xen lẫn chút nhớ nhớ thương thương… chắc chắn mỗi anh em luôn mang nơi mình tâm tình tạ ơn Chúa và Thánh Phê-rô Tự, Quan thầy đã luôn đồng hành trong mọi bước đường của hành trình ơn gọi dài hơi, để bảo vệ ơn gọi và bảo toàn lực lượng của anh em cho năm học mới cũng như cho giai đoạn mới của người chủng sinh, một giai đoạn có thể được coi như giai đoạn tăng tốc và nước rút của đời chủng sinh…
 
1

Niềm vui của những ngày đầu năm học như được tròn đầy và ý nghĩa hơn đối với anh em lớp thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, khi vào ngày 05 tháng 09 vừa qua, đúng ngày kính thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, được sự cho phép của quý cha giáo, anh em K9 của Đại chủng viện đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính thánh Quan thầy của mình trong sự hiệp thông chia sẻ với quý cha và quý thầy Ban Thần học. Một ngày lễ quan thầy đơn sơ với một Thánh lễ trang trọng, những câu chuyện bàn chè, cùng với trận đá bóng giao lưu vui vẻ nâng cao tinh thần đoàn kết, và chút lắng đọng cuối ngày nơi giờ chầu Thánh Thể chắc chắn sẽ để lại trong tâm hồn mỗi anh em nhiều cảm nhận và tâm tình sâu sắc với Chúa và cách riêng với thánh Quan thầy. Để qua đó, nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, Thiên Chúa là Tình Yêu sẽ tiếp tục hun đúc và thổi bùng lên  ngọn lửa Tông đồ mỗi anh em, dù ngọn lửa đó có đôi lúc nhen nhúm, hay thậm chí đứng bên bờ vực của sự vụt tắt... Qua đó, mỗi bước đi lên của hành trình ơn gọi, anh em nhận ra và cảm nghiệm sâu sắc hơn Tình yêu và sự huyền nhiệm của ơn gọi mà mình đã chọn và quyết tâm dấn bước. Để mỗi ngày, anh em xác tín hơn vào sự quan phòng và quyền năng của Thiên Chúa bởi “ơn Thầy luôn đủ cho anh” và cố gắng hơn, quyết tâm hơn để được đào tạo và tự đào tạo mỗi ngày nên đồng hình đồng dạng với Thầy Giê-su, để sau này có thể trở nên những khí cụ dù đơn sơ nhỏ bé nhất trong bàn tay của Thiên Chúa mà Ngài có thể tùy ý sử dụng cho những dự án lớn lao của Ngài…

Mỗi dịp lễ quan thầy là cơ hội để mỗi anh em trong lớp không chỉ nhìn vào mẫu gương đời sống đạo đức của thánh nhân để noi gương, nhưng còn là cơ hội thuận tiện giúp anh em nhìn vào và nhìn lại chính mình để tái khám phá huyền nhiệm ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban tặng và anh em đã tự do chọn lựa và bước theo… Nơi mẫu gương của thánh Phê-rô Tự, mỗi anh em chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều, nhiều nhân đức… mà mỗi anh em của lớp đã nhận ngài làm bổn mạng có thể học hỏi và noi gương bắt chước, dù chỉ là một khía cạnh hay một phần nào đó nơi những nhân đức và nhất là mẫu gương tử đạo của ngài. Tuy nhiên, ngắm nhìn cuộc đời, ơn gọi và hồng phúc tử đạo của thánh nhân, có lẽ mỗi anh em trong lớp có thể học nơi ngài ba chữ trung, hay gọi là “TAM TRUNG”: Trung dung trong đời sống – Trung kiên trong ơn gọi và Trung thành với Chúa và Giáo hội…

 
3

Trước hết, thánh Phê-rô Tự là một con ngưới hết mực trung dung trong cuộc sống mục vụ và đời sống hằng ngày, khi ngài không để cho bất cứ một thứ gì thái qua có thể ảnh hưởng tới ơn gọi và sứ mạng mục vụ của mình. Sự trung dung này chắc chắn được thể hiện rõ nét trong từng lời nói, cử chỉ hiền hậu và đúng mực của thánh nhân từ khi còn là một cậu bé chơ tới lúc là một chủng sinh hay một linh mục và nhất là trong đời sống hằng ngày hay khi đứng trước quan quyền, thậm chí khi đối diện với cái chết gần kề.  Từ đó, mỗi anh em trong lớp K9 cũng luôn biết sống trung dung, đúng mực là một chủng sinh, một người sống đời sống dâng hiến trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm để mỗi ngày trưởng thành và xứng đáng hơn trong ơn gọi của người môn đệ theo chân Chúa Ki-tô như thánh Phê-rô Tự đã làm…

Không những thế, nơi thánh nhân là một con người hết mực trung kiên trong ơn gọi. Đọc tiểu sử của Ngài, chúng ta không khó nhận ra một con người đạo đức thánh thiện và khao khát sống ơn gọi từ thuở nhỏ. Để rồi, từ khao khát nhỏ bé đó, ngài đã không ngừng nỗ lực học tập tu luyện để đạt tới lý tưởng linh mục và sống chết cho lý tưởng đó với một đức trung kiên không gì có thể làm lung lay hay thay đổi, kể cả cái chết. Đức trung kiên ấy, ngài đã giữ và sống cho tới hơi thở cuối cùng để trung kiên với ơn gọi và sống lý tưởng linh mục ấy đến cùng, khi ngài chịu phúc tử đạo trong bộ áo dòng Đa-minh mà Ngài đã khấn giữ… Đó cũng là tâm tình mà mỗi anh em trong lớp luôn phải ý thức và cố gắng để gìn giữ ơn gọi của mình để luôn trung kiên với lý tưởng mà mình đang theo đuổi và ước ao, để dù thế sự thăng trầm, và lòng người có những lúc đổi thay, nhưng nhờ ơn Chúa và sự bầu cử của thánh nhân, mỗi anh em sẽ trung kiên và giữ vững ơn gọi và lý tưởng linh mục cho tới hơi thở cuối cùng để làm nhân danh Chúa và Giáo hội…

 
2 1

Cùng với đó, khi chiêm ngưỡng cuộc đời tận hiến, nhất là cuộc tử đạo của ngài, mỗi anh em ắt hẳn dễ dàng nhận ra một tấm lòng trung thành với Chúa và Giáo hội. Nơi ngài toát lên một hình ảnh tuyệt với về sự trung thành qua tấm lòng hết lòng vì đoàn chiên và vì việc loan báo Tin Mừng. Thánh nhân đã hết lòng phục vụ đểlàm lan tỏa hình ảnh sống động của Chúa và Giáo hội các giáo hữu và cho mọi người mà ngài được giao phó hay gặp gỡ mỗi ngày dù trong bất cư hoàn cảnh nào, kể cả nơi lao từ hay ngoài pháp trường. Lòng trung thành ấy được thể hiện cách viên mãn bằng chính những giọt máu đào mà thánh nhân đổ ra để minh chứng cho đức tin và lòng trung thành tuyệt đối với Chúa và Giáo hội mà từ đó phát sinh nhiều hoa trái… Ơn gọi và cuộc đời dâng hiến của mỗi anh em chắc chắn sẽ không bằng phẳng bởi đời chẳng như mơ và hành trình ơn gọi cũng chẳng phải lúc nào cũng màu hồng. Vì thế, khi nhìn lên mẫu gương của thánh Quan thầy, mỗi anh em cũng hun đúc lòng trung thành để sẵn sàng đón nhận những thánh giá, những chông gai trên bước đường mà anh em sẽ đi và đang đi. Nhờ đó, dù vất vả, gian lao, thậm chí nguy hiểm rình rập, nhưng với lòng trung thành sắt son, mỗi anh em luôn đủ sức để vượt qua tất cả mà đạt đến bến bờ vinh quang mà Chúa đã hứa ban cho những ai theo Ngài…
 
8 1

Một năm học đã chính thức bắt đầu, hành trình ơn gọi vẫn tiếp tục trong dòng chảy của thời gian và dòng chảy ân sủng và tình yêu Thiên Chúa… Mỗi dịp đầu năm là dịp để mỗi anh em tái khám phá và củng cố thêm ơn gọi của mình, để mỗi ngày xác tín hơn và bước đi một cách trưởng thành hơn. Và thật tuyệt vời khi hành trình ấy lại được làm cháy lên nhờ gương chúng nhân của thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, quan thầy của mỗi anh lớp K9. Ước mong tình yêu Đức Ki-tô tiếp tục sưởi ấm và làm ấm lên tâm hồn mỗi nhiệt tâm của anh em trong mỗi bước đường của hành trình dâng hiến này. Nhất là qua sự bầu cử đắc lực của thánh Quan thầy, mỗi bước đi của anh em mỗi ngày một vững chắc hơn trong đức tin và trong sự quan phòng của Thiên Chúa hầu có thể đạt tới lý tưởng mà mỗi anh em hằng ước mong dù cuộc đời có thay đổi và lòng người đôi lúc cũng đổi thay… Lạy thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, xin cầu cho chúng con!

Tác giả: Lớp Phê-rô Tự

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập192
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm163
  • Hôm nay59,402
  • Tháng hiện tại397,186
  • Tổng lượt truy cập71,763,532
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây