
Sáng thứ Ba, ngày 9/6/2026, linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP, đã về với Chúa tại Tu viện Mân Côi, Gò Vấp. Ngài hưởng thọ 80 tuổi, khép lại hành trình 61 năm làm tu sĩ Đa Minh và 54 năm trong sứ vụ linh mục, một đời người gói gọn trong sự tận tụy và nếp sống kỷ luật nghiêm cẩn.
Nói về ngài, không cần những lời hoa mỹ. Chỉ cần nhìn vào những cột mốc làm nên một cuộc đời:
• Thông tin cá nhân: Sinh ngày 19/4/1946.
• Hành trình ơn gọi: Khấn lần đầu ngày 16/8/1965, thụ phong linh mục ngày 2/4/1972.
• Học thuật: Tiến sĩ Thần học và Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô (Angelicum, Rôma). Ngài từng giảng dạy nhiều năm và giữ cương vị Khoa trưởng Phân khoa Thần học tại chính đại học này. Năm 2004, ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm cố vấn Bộ Phong Thánh.
Cái "chất" của cha Thành nằm ở sự làm việc cẩn trọng. Ngài không phải kiểu người giảng đạo trên mây. Di sản lớn nhất của ngài là cuốn “Dẫn nhập vào Giáo huấn xã hội của Giáo hội” (2013). Trước ngài, Giáo huấn xã hội là một rừng khái niệm rối rắm. Chính cha Thành là người đã sắp xếp lại, biến nó thành một khung lý thuyết rõ ràng, dễ áp dụng vào thực tế Việt Nam: từ vấn đề gia đình, lao động, kinh tế cho đến môi trường và hòa bình.
Cha là người rất coi trọng sự chỉn chu.
Trong các bài giảng, ngài luôn yêu cầu sự chuẩn xác tuyệt đối về thuật ngữ. Ngài dạy chúng ta rằng người Kitô hữu không thể sống tách biệt với xã hội; việc bảo vệ phẩm giá con người và đứng về phía người nghèo là trách nhiệm luân lý cốt lõi, không phải là một quan điểm chính trị phe phái.
Không chỉ là một linh mục uyên bác, cha Thành còn được ví như một "thư viện sống". Trí nhớ và khả năng học thuật của ngài vượt trội đến mức kinh ngạc. Tại thư viện Vatican, người ta kể rằng chỉ cần hỏi tên một cuốn sách, ngài có thể chỉ chính xác nó nằm ở phòng nào, tầng mấy, dãy nào. Sự uyên bác đó là kết quả của một quá trình bền bỉ suốt hơn nửa thế kỷ phục vụ, từ ngày đầu tiên khoác lên mình chiếc áo dòng cho đến khi trở thành một bậc thầy thần học.
Ngài để lại cho Giáo hội Việt Nam một nền tảng ngôn ngữ thần học chuẩn mực, không mập mờ, không suy diễn lung tung. Đối với các thế hệ linh mục và tu sĩ, cha chính là một người thầy thực thụ, người đã đặt những viên gạch chắc chắn nhất để chúng ta có thể suy tư về đức tin giữa lòng xã hội hiện đại.
Cha đã xong việc của mình. 80 năm cuộc đời, 61 năm là tu sĩ, 54 năm linh mục, ngài đã giữ sự chính xác đến tận cùng. Xin cho vị giáo sư tận tụy ấy được nghỉ ngơi bình an.
Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc