Thứ Sáu, ngày 21 tháng 08, Thánh Piô X, Giáo hoàng
1Tx 2,2b-8; Ga 21,15-17

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến bên bờ hồ Galilê, nơi Chúa Giêsu phục sinh gặp lại Phêrô. Ba lần Người hỏi: “Anh có yêu mến Thầy không?” Sau mỗi lần Phêrô tuyên xưng tình yêu, Chúa lại trao cho ông một nhiệm vụ: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” Qua đó, Chúa cho thấy một điều rất căn bản: yêu mến Chúa không thể tách rời khỏi việc yêu thương và phục vụ những người thuộc về Người.
Điều này cũng được diễn tả trong bài đọc I. Thánh Phaolô không thi hành sứ vụ như một người tìm kiếm quyền lợi hay danh tiếng cho mình. Ngài ví mình như người mẹ hiền ân cần chăm sóc con cái. Ngài viết: “Chúng tôi đã quý mến anh em đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống chúng tôi nữa” (1Tx 2,8). Người mục tử đích thực không chỉ trao cho đoàn chiên một giáo huấn, nhưng còn trao chính mình.
Lời Chúa giúp chúng ta hiểu sâu hơn cuộc đời thánh Giáo hoàng Piô X. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo tại Riese, nước Ý, Giuse Sartô đã trở thành linh mục và trải qua nhiều năm phục vụ tại các giáo xứ. Từ những năm tháng gần gũi với người dân, đặc biệt với những người nghèo, ngài đã hình thành một trái tim mục tử. Khi được Chúa trao những trách nhiệm lớn hơn trong Giáo hội, ngài vẫn không quên mình là người được sai đi để phục vụ đoàn chiên.
Khẩu hiệu của ngài là: “Canh tân mọi sự trong Chúa Kitô.” Chính tình yêu dành cho Đức Kitô đã thúc đẩy ngài canh tân đời sống Giáo hội, đặc biệt trong lãnh vực phụng vụ, giáo lý và Thánh Thể. Ngài khuyến khích các tín hữu siêng năng rước lễ và tạo điều kiện để trẻ em được lãnh nhận Thánh Thể sớm hơn (qua Sắc lệnh Quam singulari Christus amore). Ngài cũng đặc biệt quan tâm đến việc dạy giáo lý, bởi ngài hiểu rằng một đoàn chiên chỉ có thể trưởng thành khi biết rõ và yêu mến Đức Kitô. Vì những đóng góp đặc biệt đối với đời sống Thánh Thể, Đức Piô XII đã gọi ngài là “Giáo hoàng của Thánh Thể.”
Tuy nhiên, điều đáng nhớ nơi thánh Piô X không chỉ là những công trình cải cách, mà trước hết là trái tim của một người mục tử. Ngài sống đơn sơ, nghèo khó, gần gũi với người nghèo và đau buồn trước nguy cơ Đệ nhất Thế chiến bùng nổ đe dọa nhân loại. Với ngài, trách nhiệm trong Giáo hội không phải là một đặc quyền, nhưng là một lời mời gọi hiến mình để phục vụ.
Mừng lễ thánh Piô X, chúng ta được mời gọi trở về với câu hỏi Chúa Giêsu đã đặt cho Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho các linh mục hay những người có trách nhiệm trong Giáo hội, nhưng dành cho mỗi tín hữu. Bởi sau lời tuyên xưng tình yêu luôn có một lời mời gọi: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”
Chúa đã trao cho mỗi người những “con chiên” để chăm sóc: cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em, những người trong cộng đoàn, những người đau khổ và những người đang cần đến sự nâng đỡ. Có khi việc chăm sóc ấy chỉ là một lời nói dịu dàng, một sự tha thứ, một cuộc thăm hỏi, một lần giúp đỡ âm thầm hay đơn giản là biết hiện diện bên cạnh một người đang gặp khó khăn.
Tình yêu dành cho Chúa được đo bằng tình yêu chúng ta dành cho những người Chúa trao phó. Xin thánh Piô X cầu bầu cho mỗi người chúng ta biết yêu mến Chúa Giêsu cách chân thành, yêu mến Thánh Thể và biết biến tình yêu ấy thành sự phục vụ cụ thể, để qua đời sống của mình, chúng ta cũng góp phần “canh tân mọi sự trong Chúa Kitô.” Amen.
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Cảnh