THỨ BA TUẦN 22 TN NĂM CHẴN

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin Chúa cho chúng ta thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn.
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, ta hãy giữ vững niềm trông cậy Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Nỗi lòng của ngôn sứ Giêrêmia. Buồn sầu và lo âu đến cùng cực, Giêrêmia chẳng còn hy vọng gì vào cuộc sống, nhưng, một ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ thiêu đốt lòng ông, khiến ông tiếp tục hoàn thành sứ mạng… Con phải chịu bao lời đàm tiếu, bao nỗi kinh hoàng, từ những người thân tín, họ đang rình rập con. Họ nói: Ta hãy đánh lừa nó, và ta sẽ thắng nó. Nhưng lạy Đức Chúa, Ngài ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng.Con nghe thấy những lời độc địa của bao người: nhìn chung quanh, toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng.
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, ta hãy tìm nương ẩn nơi Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích sách Gương Chúa Giêsu: Chân lý của Chúa bền vững muôn đời… Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ, con vẫn trông cậy ở lời Ngài. Đi cho rảnh mắt ta, hỡi phường tác hại, để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta. Kẻ hai lòng, con chê con ghét, nhưng luật Ngài, con chuộng con yêu.
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, ta hãy sống theo Thần Khí, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Con người sống theo tính tự nhiên, thì, không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa; con người sống theo Thần Khí, thì, xét đoán được mọi sự. Đáp Ca, Tv 144: Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Trong Bài Tin Mừng, thần ô uế la to: Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài. Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Con người sống theo tính tự nhiên, thì, không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa; con người sống theo Thần Khí, thì, xét đoán được mọi sự. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Con phải chịu bao lời đàm tiếu, bao nỗi kinh hoàng, từ những người thân tín, họ đang rình rập con. Họ nói: Ta hãy đánh lừa nó, và ta sẽ thắng nó. Con nghe thấy những lời độc địa của bao người: nhìn chung quanh, toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng, nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ, con vẫn trông cậy ở lời Ngài. Đi cho rảnh mắt ta, hỡi phường tác hại, để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta. Kẻ hai lòng, con chê con ghét, nhưng luật Ngài, con chuộng con yêu. Mọi người rất đỗi kinh ngạc nói: Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất! Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, ước gì chúng ta thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB