Thứ Ba tuần 22 Thường Niên, ngày 01/09/2026
"Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền" (Lc 4,32).
Về bản tính Thiên Chúa, Đức Giêsu đầy uy quyền trong lời nói và việc làm. Bài Tin mừng kể lại rằng mọi người khi được nghe lời giảng dậy của Ngài đã phải sửng sốt, vì cách thức của Ngài vượt lên trên các luật sĩ và tư tế. Quả vậy lời của Đức Giêsu không chỉ là ánh sáng và chân lý mà còn mang lại sức mạnh to lớn. Ngài chỉ cần phán một lời là mang lại sự chữa lành cho các bệnh nhân dù mắc bất cứ căn bệnh nào. Những lời ấy rất cần để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta, cũng như khích lệ chúng ta trong việc thăng tiến bản thân về mọi phương diện.

Tiếp đến, bài Tin mừng còn cho thấy Đức Giêsu quyền năng đã trục xuất quỷ ra khỏi người mà chúng đã nhập vào, khiến ngay cả ma quỷ cũng phải thừa nhận rằng Ngài quả là Thiên Chúa. Việc nhìn nhận này không vì thế mà ma quỷ trở nên tốt hơn, vì bản chất xấu xa của chúng là không thay đổi là không bao giờ muốn chúng ta được sống hạnh phúc và sống tốt đẹp hơn.
Về phần mình, chúng ta cần đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức Giêsu, cùng với tâm tình sám hối để được đón nhận ơn tha thứ và sự chăm sóc về mọi phương diện, mà Ngài đã thực thi được thánh sử Matthêu tường thuật lại trong Tin mừng hôm nay. Tất cả sứ mệnh của Ngài chỉ nhằm thực hiện để chúng ta được sống, được sống dồi dào và được hưởng ơn cứu độ muôn đời.
Không chỉ dừng lại lời khen ngợi và đồn đại của dân chúng làm cho danh tiếng Đức Giêsu được lan rộng khắp nơi, chúng ta cần đi vào chiều sâu của đời sống đức tin để gắn bó với Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Nếu trong mọi biến cố cuộc đời được Ngài dẫn dắt, chúng ta sẽ được bước đi trong bình an và vượt qua được tất cả những thử thách gian lao, để hướng đến đích điểm là niềm vui hưởng phần thưởng Nước Trời làm gia nghiệp đời đời. Điều này càng thôi thúc chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày cùng lãnh nhận các bí tích, để được nuôi dưỡng trong ân sủng và bình an.
Xin cho mỗi người chúng ta biết ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi như lời chào chúc của thánh Tông đồ Phaolô mà chúng ta thường được nghe khi mở đầu thánh lễ: "Nguyện xin ân sủng của Đức Giê su Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, ở cùng tất cả anh chị em". Amen.
Tác giả: Tăng Kỳ Mục