Thời gian luôn mang tới cho con người những hương vị tuyệt vời của cuộc sống. Nó mang tới niềm vui, nhưng rồi lại lấy đi sự hứng khởi, để đọng lại là những nỗi buồn man mác, những nỗi nhớ và bao điều muốn trao. Nhưng rồi, thời gian sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của nó, khi nó tiếp tục gieo những hạt mầm hy vọng cho một tương lai tươi hơn, sáng hơn và đầy ân sủng phía trước. Hành trình của các học viên khóa sư phạm Giáo lý nâng cao 2026 cấp Giáo phận nói chung và Sứ vụ 9 nói riêng chính thức khép lại, ắp đầy những hương vị của thời gian. Những Giáo lý viên – Thừa tác viên của Giáo hội đầy nhiệt huyết đã được hưởng nếm trọn vẹn những hương vị mà thời gian tuyệt vời ấy mang lại. Để rồi sau các khóa đào tạo, với gói hành trang cùng niềm tin yêu và hy vọng, họ sẵn sàng lên đường để tiếp tục vui bước trong sứ mạng mang Tin Mừng của Chúa cho thế hệ tương lai.

Trong chiều hướng đó, Lễ Bế giảng và trao giấy xác nhận cho các học viên được tổ chức tại Hội trường Người Môn Đệ Chúa Kitô – Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu vào lúc 14h30 ngày 22 tháng Bảy vừa qua với sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Trọng Tính, Đặc trách Giáo lý Giáo phận, cha phó Vinhsơn, quý thầy, quý dì trong Ban Giáo lý và 122 học viên Sứ vụ 9. Lễ Bế Giảng diễn ra trong bầu khí trang trọng, vui tươi và sâu lắng cùng với những tiết mục văn nghệ do chính các học viên thể hiện.

Cũng trong buổi lễ, thầy trưởng khóa Phanxicô Xaviê thay mặt khóa học trình bày báo cáo tổng kết, điểm lại những dấu ấn nổi bật, những nỗ lực bền bỉ và những hoa trái mà các học viên đã gặt hái trong suốt thời gian học tập và rèn luyện.

Và để ghi nhận những kết quả đáng tự hào ấy, cha Đặc trách Giuse đã vui mừng trao tới các học viên đến từ các giáo xứ giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, kèm theo kết quả tốt đẹp mà các học viên đã đạt được. Cùng với đó, quý cha cũng trao phần thưởng đầy ý nghĩa tới những bạn đạt thành tích xuất sắc trong khóa học, như một sự động viên, khích lệ và hy vọng.

Tiếp nối những lời tổng kết của thầy trưởng khóa, cùng những kết quả tuyệt vời mà các học viên đã đạt được, cha Đặc trách đã có những lời huấn từ thật ý nghĩa và sâu sắc. Theo đó, cha chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học, đồng thời cảm phục sự nhiệt huyết của các học viên, nhất là sự can đảm và bền bỉ theo học trong suốt 10 ngày của khóa học. Từ đó cha khơi lên nơi mỗi học viên tâm tình tạ ơn vì khóa học chính là một hồng ân lớn lao Chúa đã ban cho Giáo phận và mỗi học viên. Cha mời gọi mỗi học viên luôn biết cầu nguyện xin ơn Chúa, không ngừng trau dồi học hỏi để có thể tiếp tục thi hành thừa tác vụ Giáo lý viên cách hữu hiệu trong bối cảnh nhiều thay đổi hôm nay.

Lễ Bế Giảng khép lại với những tâm tình cám ơn của các học viên cùng những giây phút sâu lắng, khi các học viên cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc trong suốt thời gian học tập như một món quà kỉ niệm, một cách gợi lên để lưu giữ và dệt thành những kí ức đẹp của mỗi học viên trong hành trình trở nên những Giáo lý viên của Chúa và Giáo hội nơi mái trường mang tên Mẹ.

Thánh lễ Tạ ơn được cử hành vào 15h15 do cha Đặc trách Giuse chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha giáo Giuse Đỗ Văn Khang và cha phó Vinhsơn Trần Văn Huy. Thánh Lễ trở nên sống động và sốt sắng với sự hiện diện đông đủ của quý thầy, quý dì và 122 học viên của khóa học.
Khởi đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo, cách riêng qua việc thực thi thừa tác vụ Giáo lý viên trong môi trường giáo xứ. Đồng thời, cha cũng hướng ý tạ ơn Chúa, cách riêng Chúa Thánh Thần, nhà đào tạo đích thực, vì Chúa đã soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ và gìn giữ các khóa học trong bình an và niềm vui bên người giáo lý viên lý tưởng là Chúa Giêsu. Hơn nữa, cha cũng không quên mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý đấng bậc, quý ân thân nhân, tiền nhân của Ban Giáo lý và mỗi người. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng và linh thánh.

Tiếp nối tâm tình đó, trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ tâm tình của ngày bế giảng, cha giáo Giuse Đỗ Văn Khang khẳng định Lễ Bế Giảng là cơ hội quý báu để tạ ơn Chúa. So sánh với các hình thức tạ ơn ngoài đời, cha dùng chính hình ảnh Đức Maria để nói lên tâm tình tạ ơn mà mỗi người Kitô hữu phải noi gương Mẹ. Đó là tâm tình tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh với sự khiêm nhường. Trở lại với những trang Tin Mừng của ngày lễ kính thánh nữ Maria Mađalêna, trùng với ngày lễ tạ ơn bế giảng khóa học, cha giáo đã hướng ý cộng đoàn tới vị thánh đặc biệt này. Theo trình thuật của Tin mừng thứ Tư, thánh nữ là người đi tìm Chúa Phục Sinh ngay từ sáng sớm, dù biết Chúa đã chết nhưng với bà, chỉ cần ở lại bên xác Chúa là đủ rồi. Cha nhấn mạnh thánh nữ là một hình mẫu của người môn đệ luôn biết tìm Chúa và để Chúa làm trung tâm cuộc đời. Từ đó, cha giáo tha thiết mời gọi mỗi người Giáo lý viên cũng phải trở thành người đi tìm Chúa, không chỉ khi thành công, vui mừng nhưng ngay giữa những khoảnh khắc chán chường, thất vọng của sứ mạng Giáo lý viên cũng như trong hành trình đức tin của mình. Nhờ đó, hành trình đức tin và thừa tác vụ Giáo lý viên sẽ luôn được thực thi trong niềm tin và niềm vui của Đấng Phục Sinh, hầu mang Tin Mừng Phục sinh đến cho con người trong thế giới hôm nay.

Thánh lễ Tạ ơn kết thúc trong bầu khí hân hoan với lệnh lên đường từ cha đặc trách. Qua đó khép lại hành trình sứ vụ 9 trong bình an và niềm vui trào tràn của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, mỗi người Giáo lý viên, với gói hành trang, dù nhỏ thôi, đã thủ đắc được từ khóa học, sẽ như nắm men, để ra đi làm dậy men nơi môi trường mà các Giáo lý viên phục vụ, cách riêng cho các em thiếu nhi mọi nơi.
Hành trình sứ vụ 9 kết thúc, cũng là lúc các khóa sư phạm Giáo lý viên nâng cao cấp Giáo phận hè 2026 chính thức khép lại. 122 học viên đã can đảm, liều lĩnh đáp lại lời mời gọi của cha đặc trách, của quý cha xứ, để trở về môi trường Đại Chủng viện, cùng sống, cùng vui, cùng học và cùng lắng nghe, nhất là cùng thấm nhuần tinh thần của người Giáo lý viên lý tưởng Giêsu. Chắc chắn mỗi học viên sẽ có những cảm nhận khác nhau, cùng với sự háo hức và hạnh phúc, ắt hẳn vẫn còn đó những câu hỏi, những nỗi day dứt, thậm chí sự hoài nghi về chất lượng của khóa học. Tuy nhiên, trong đức tin và trong niềm hy vọng không thất vọng, Ban Giáo lý Giáo phận luôn tin tưởng rằng cứ gieo rồi sẽ có ngày sinh hoa trái, hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục… Những học viên cũng như những hạt giống, những nắm men đã và đang được gieo trồng nơi mảnh đất Bùi Chu, dù âm thầm nhưng mãnh liệt, sẽ sinh hoa kết trái dồi dào, hầu trở thành những hạt nhân, những người có Chúa để thắp lên niềm hy vọng và tình yêu Chúa cho con người trong thế giới hôm nay.

Tác giả: Ban Truyền thông Giáo lý Giáo phận