Nụ cười của Cha!

Thứ tư - 08/09/2021 22:56  976
godslove1Đêm đã về khuya, không gian tĩnh lặng bao trùm khắp nơi và dường như bủa vây cả bản thân con vào trong sự thinh lặng ấy. Ngoài kia, chỉ còn có tiếng xe cộ lác đác qua lại thay vì ồn ào inh ỏi như mọi khi. Phòng điều trị của con hôm nay thật yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ cả rồi. Mình con ngồi lại nơi đây với chút lo lắng, một chút cô đơn và trống vắng...

Con đã quen với việc điều trị rồi nên cứ đến hẹn lại tới viện thôi, nhưng sao đợt này con thấy cô đơn quá. Vì dịch bệnh nên mọi người cũng ít ra vào, không ai được lui tới thăm hỏi... chỉ alo cho nhau qua chiếc điện thoại mà thôi.

Có những ngày con đã khóc rất nhiều, nhất là khi những cơn đau xuất hiện. Con đau thắt lại và phải gồng mình để đón nhận và vượt qua, nhưng con chưa một lần oán trách điều gì cả, cũng không phàn nàn kêu than. Người mà duy nhất con năn nỉ, con cầu xin là chính Thiên Chúa mà thôi. Chúa thương con, Chúa yêu con nên Ngài dành cho con "món quà" này mà không phải là một người khác. Con đã đón nhận và ẵm lấy cho riêng mình, con ích kỷ không chia phần quà này cho ai cả. Vì con biết đó là phần riêng của con. 

Lạy Chúa! Chính Ngài đã cho con sức mạnh để con can đảm mà chiến đấu. Chính nụ cười của Ngài, nụ cười tỏa nắng ấy đã lau khô những giọt lệ của con, đã làm tan biến đi những đau đớn mà chính con đang phải chịu mỗi ngày. Nụ cười ấy đã chạm tới trái tim con để con nhận ra rằng ẩn sau nụ cười đó cũng là cả một đau thương mà chính Ngài đã gánh lấy của phận con người. Ngài đã đau đớn gấp bội, đã thương tích đầy mình và phải chết cách ê chề, nhục nhã. Nhưng nụ cười hạnh phúc ấy không hề mất đi, không hề tắt đi lúc nào cả. Thật đúng "Chúa cười cho con an tâm". Chỉ cần nụ cười đó còn hiện diện thôi là con bình an, hạnh phúc lắm rồi. 

Người đời thường nói "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Vâng! Nụ cười là sự trao ban niềm vui, bình an và hạnh phúc. Khi nào mỗi người trong chúng con biết cười với nhau là khi đó chúng con trao ban tình yêu thương cho anh em mình. "Ngày nào mà con không cười, ngày ấy là ngày vất đi...". Nếu một ngày sống của con mà con không biết nở nụ cười với tha nhân, với anh chị em mình thì ngày sống đó của con thật ảm đạm và tẻ nhạt. 

Có người nói với con rằng thích nhìn thấy con cười mỗi ngày. Chúa ơi! Con không biết khi con cười có đẹp không? Có dễ thương không? Nhưng mỗi ngày sống... con luôn nở nụ cười với mọi người con gặp gỡ. Có thể nụ cười ấy hơi vô duyên... nhưng xin Chúa đừng cất nó đi khỏi con! 

Dịch bệnh đang làm cho tất cả mọi người lo lắng và hoang mang, sợ hãi... nhiều người sẽ chẳng thể cười được. Nhưng con nghĩ rằng, chúng ta hãy luôn nhìn lên Chúa, Đấng đã chịu bao đau đớn nhưng Ngài vẫn trao ban cho chúng ta một phương thuốc, đó là liều thuốc của yêu thương, của bình an, của hạnh phúc... là chính nụ cười của Ngài. Hãy nhìn lên Chúa, hãy cười cùng Chúa... chắc chắn chúng ta sẽ được an ủi, được chúc lành bình an và vượt qua mọi khó khăn.

Lạy Chúa! Xin Ngài luôn đồng hành cùng chúng con, xin Ngài ban thêm sức mạnh, bình an và tình thương để chúng con biết đón nhận và trao ban cho nhau tình yêu ấy bằng chính nụ cười đảm bảo của Ngài. Amen!

Tác giả: Chiên Con

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập294
  • Máy chủ tìm kiếm56
  • Khách viếng thăm238
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại690,442
  • Tổng lượt truy cập70,718,199
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây