Đoàn thiếu nhi Văn Giáo thăm các cha hưu

Thứ bảy - 17/02/2024 03:24  1845
“Ðến mà xem”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy! (Ga 1,35-42).

Ðức Giêsu đi khắp nơi loan báo mầu nhiệm Nước trời. Ngài mời gọi con người cộng tác với Ngài và với Chúa để loan truyền Tin mừng đến với muôn người. Ông Gioan tẩy giả khi thấy Ngài đi ngang qua, đã giới thiệu cho các học trò: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Ðức Giêsu. Ðức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Ðến mà xem”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.

 
z5167011807119 09ebfb0f4452389eb1a655cea7c200ce

Ðến mà xem! Nhiều người đã đáp lại lời Chúa mời gọi, họ đã đến và ở lại với Đức Giêsu. Các linh mục của Chúa là những người đi theo Chúa, sống đời dâng hiến, phụng sự Chúa, dấn thân phục vụ Giáo hội suốt cả cuộc đời. Tới tuổi xế chiều, các ngài không chỉ ở trong Chúa, mà còn về với nhau, ở bên nhau, sớm tối cầu nguyện, chia sẻ, ôn lại những những hành trình sứ vụ đã qua. Đoàn đoàn, lớp lớp, nhiều con chiên các ngài đã sinh ra, nuôi dưỡng, chữa lành qua các bí tích, nhiều người nay đã trưởng thành, nhưng ít người nhớ tới các ân sủng mình đã lãnh nhận qua các mục tử. Khi các Phục vụ tại các nhiệm sở được sai tới, các cha đã rời bỏ gia đình, quê hương, đến, ở lại phục vụ đoàn chiên. Các cha đã tìm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khan thăm hỏi để giúp đỡ. Có Cha cố nhận mình là “đôi chân của Chúa”. Giờ đây chân các ngài đã run, thân xác đã yếu, trí nhớ giảm. Có Cha, đường về nhà cũng không còn nhớ, nhưng lạ thay vẫn còn nhớ những con chiên, có nhưng Cha đã rơi lệ khi thấy con chiên cũ nhớ viếng thăm.
 
z5167011869309 bfa5a3da990943e4a2a1d7d0f60be0f6

Đoàn thiếu nhi giáo xứ Văn giáo, hào hứng từ những ngày cuối năm Quý Mão, Cha Giuse chánh xứ và Cha Laurenso phó xứ đã giới thiệu chương trình hành hương thăm các Cha cố hữu dưỡng Gp. Bùi Chu. Nhiều em không đi được đã viết thư hỏi thăm, thay cho Cha mẹ và cộng đoàn cám ơn các Cha cố. Đặc biệt, khi rút lộc xuân ngày 01 đầu năm mới Giáp Thìn, đoàn thiếu nhi dâng quà “lì xì” lên Chúa, để trao gởi chúc mừng tuổi mới các Cha cố.
 
z5167011883489 1f8559b4674ed9d64b6fbd2eb63e91b2

Qua sự hướng dẫn của Cha Giuse chánh xứ, Cha phó Larenso đồng hành cùng với đại diện ban giáo, ban quản, các giáo lý viên, quý dì, các bạn trẻ dự tu, ơn gọi quê hương và một số em học sinh giỏi, chăm ngoan, hơn 50 thành viên, đại diện cho đoàn thiếu nhi, giáo xứ viếng thăm chúc tuổi mới các Cha cố.
 
z5167015434690 64d8c784a68098d7449a91f18de4ae83

Khi tới nơi, các em thiếu nhi và nhiều người trong ban giáo lý, không khỏi ngạc nhiên: Ơ! các Cha ở đây à? Quý Cha, quý thầy trong ban điều hành, ra tận cổng đón đưa đoàn vào phòng hội chung, một số Cha cố hiện diện trước đón tiếp đoàn. Bầu khí yên ả nơi nhà hưu bỗng vui nhộn, với những lời ca, cầu chúc sức khoẻ năm mới quý Cha cố. Các Ngài vui lắm! Có Cha nói: Đây là đoàn đông nhất, đầy đủ các thành phần nhất, đặc biệt là có nhiều em thiếu nhi. Tại nhà hưu, khách ra vào thi thoảng vẫn có, nhưng hiếm có đoàn thiếu nhi đông như hôm nay. Một số thiếu nhi đại diện cho những tấm lòng con thảo bé thơ, nói lời chúc, dâng quà mừng xuân mới tới quý Cha hưu, cũng như quý Cha, quý thầy, quý sơ, những người phục vụ tại nhà hưu. Các Cha cố bày tỏ niềm vui và chia sẻ về một số kỷ niệm đã qua liên quan đến giáo xứ Văn giáo, cũng như các xứ lân cận. Các Ngài bày tỏ niềm vui rõ trên khuôn mặt với những nụ cười thánh thiện.
 
z5167011896265 c535070b2b97f241e4d6c29ce09f7ba6

Sau khi chào, chúc mừng các Cha tại phòng khách chung, thầy phụ trách dẫn đoàn tới thăm từng phòng các Cha cố. Tạ ơn Chúa, nhiều Cha còn khoẻ, các ngài niềm nở ra ngoài cửa đón vào. Các cháu hồn nhiên đi đâu cũng cất lời ca. Bầu khí vui tươi, như tái hiện lại quang cảnh ngày tết khi các Cha cố còn phục vụ tại các giáo xứ. Có Cha nói: trước đây ở giáo xứ, tám năm phục vụ, chưa có lần nào đông, đầy đủ các thành phần như hôm nay.
 
z5167011909662 444e105836d6522af6665f6476c0b154

Họ đã thấy và họ đã tin! Sau những khoảng khắc đến, ở lại, gặp gỡ, trò chuyện cùng các Cha cố. Đoàn ra về, nhưng những hình ảnh hiền hậu, chuyện tích các Cha cố kể, với những nụ cười, ánh mắt thân gần, vẫn lưu nhớ trong tâm hồn nhiều ngươi, đặc biệt qua sự vui vẻ thân tình đón tiếp của quý Cha, tuy sức khoẻ, khả năng không còn mục vụ như các Cha trẻ, nhưng chúng con vẫn cảm nhận được sức mạnh, sự thánh thiện, tình yêu thương của các ngài vẫn ắp đầy tình Chúa, dạt dào tình mục tử. Chúng con cầu chúc quý Cha cố, luôn mạnh khoẻ, tràn đầy ân lộc Chúa xuân, và ước mong xuân năm sau chúng con lại về thăm chúc mừng xuân và đón nhận phúc lành từ các Cha cố.
 
z5167015315354 a9de5e0d0474818e92791443cea67e07

Tác giả: Tiên sắc

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập262
  • Máy chủ tìm kiếm70
  • Khách viếng thăm192
  • Hôm nay66,632
  • Tháng hiện tại1,229,403
  • Tổng lượt truy cập71,257,160
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây