Cộng đoàn Thương xót mừng lễ bổn mạng

Chủ nhật - 03/04/2016 20:02  2183
Sáng Chúa Nhật, ngày 03 tháng 4 năm 2016, Cộng đoàn Lòng thương xót Giáo phận Bùi Chu đã tổ chức hành hương Năm Thánh và mừng kính Lòng thương xót Chúa tại giáo xứ Đền thánh Lòng thương xót Liễu Đề.
 

Đối với Liễu Đề, niềm vui của Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh còn được nhân lên, khi giáo xứ được thay mặt Giáo phận chầu Thánh Thể và mừng kính quan thầy. Trong suốt tuần qua, được sự quan tâm của Cha Chánh xứ Đaminh Mai Văn Đảm - đặc trách cộng đoàn Lòng thương xót giáo phận, anh chị em giáo dân đã được hiệp nhất trong các giờ chầu Thánh Thể và bí tích hòa giải.

Ngay từ sáng sớm Chúa Nhật, các Cộng đoàn Lòng thương xót từ các giáo xứ, giáo hạt đã tập trung về Đền thánh để tham dự các giờ chầu. Trong phần thuyết trình, cha Giuse Vũ Ngọc Tứ đã phác họa khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa. Ngài thương xót mọi người, đặc biệt những người lầm lỗi. Những giờ chầu, những hy sinh của Cộng đoàn Lòng thương xót sẽ trở nên "Dầu của lòng thương xót". Dầu ấy chỉ ban chứ không bán, dầu để xót thương chứ không để sát thương, để chữa lành tâm hồn chứ không chữa lành thể xác. Đặc biệt trong Năm Thánh Lòng thương xót này, mọi người hãy năng chạy đến dòng chảy lòng thương xót hầu kín múc dầu thương xót cho bản thân và ban phát cho anh chị em xung quanh.

 

Đúng 09 giờ 45, đoàn lễ nghi từ Trung tâm Mục vụ giáo xứ tiến ra lễ đài. Tham dự đoàn rước có các đoàn hội như: hội trống, hội kèn và quý chức các Cộng đoàn Lòng thương xót Chúa thuộc các giáo hạt, giáo xứ.
 



Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ sự thánh lễ, gần 50 cha đồng tế và đông đảo Cộng đoàn Lòng thương xót tham dự thánh lễ. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Tôma đã giúp cộng đoàn cảm nhận niềm vui của các tông đồ. Từ đó, ngài mời mỗi người cũng hãy cảm nhận niềm vui Chúa sống lại.
 



Thiên Chúa là nguồn tình yêu tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta. Mỗi người hãy đến và ngụp lặn trong tình yêu bao la của Thiên Chúa. Chúng ta hãy sống tâm tình từ bi và nhân hậu của Chúa. Chúa muốn mọi người xót thương người khác bằng phục vụ, hy sinh và tha thứ cho nhau. Đặc biệt anh chị em cộng đoàn Lòng thương xót hãy trở thành chứng nhân của lòng xót thương qua việc đón nhận và diễn tả lòng thương xót cho người khác.
 

Kết thúc thánh lễ, một vị đại diện tri ân Đức Cha, cha đặc trách, quý cha, các đoàn hội và cộng đoàn đã về tham dự thánh lễ cách sốt sắng. Một vị khác dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm để diễn tả tình con thảo đối với vị Cha chung Giáo phận.
 

Sau thánh lễ Đức Cha, quý cha và quý cộng đoàn lần lượt bước qua Cửa lòng thương xót để lĩnh nhận ơn thánh, hầu kính múc dòng chảy Lòng thương xót và ban phát cho mọi người. Cánh cửa của Lòng thương xót đã rộng mở được hơn 1/4 chặng đường. Ước mong mọi người đều tận dụng được thời gian còn lại chạy đến với Lòng thương xót Chúa, để được chữa lành những vết thương tâm hồn.

Tác giả: Thế Thông - Ảnh: Hữu Tuyền, Trần Hưng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập278
  • Máy chủ tìm kiếm56
  • Khách viếng thăm222
  • Hôm nay61,662
  • Tháng hiện tại1,224,433
  • Tổng lượt truy cập71,252,190
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây