Nương tựa

Thứ sáu - 25/01/2019 10:06  856

- Khi không còn nơi nương tựa ở trần gian này, ta chỉ biết nương tựa vào chính mình. Hãy chấp nhận đối mặt với bệnh tật, lo lắng hoặc mất hết quyền lực, kể cả tiền bạc không còn trong tin yêu và phó thác.

- Vậy, ta biết nương tựa vào đâu để ta có được sự bình an trong tâm hồn, có được tự do và hạnh phúc ở đời này và đời sau?

- Còn với bà, bà nương tựa vào Chúa. Qua Mẹ, bà xin Chúa ban cho bà hạnh phúc đích thực ở đời sau. Ở đời này, bà vâng theo thánh ý Chúa.

 

Tác giả: Agape

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập642
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm610
  • Hôm nay78,012
  • Tháng hiện tại197,499
  • Tổng lượt truy cập71,563,845
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây