Thứ Tư Tuần VII Thường Niên
Hc 4,11-19; Mc 9,38-40
Hôm nay, qua Lời Chúa, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về một câu chuyện trong Tin Mừng mà qua đó, Chúa Giê-su dạy chúng ta về sự khiêm nhường, tình yêu thương và lòng bao dung đối với mọi người, kể cả những người không thuộc vào nhóm của chúng ta. Tin Mừng hôm nay, từ sách Mác-cô 9,38-40, phản ánh một sự kiện trong đó các môn đệ của Chúa Giê-su thấy một người khác, không phải là một trong nhóm của các môn đệ, nhưng lại nhân danh Chúa Giê-su mà trừ quỷ. Các môn đệ đã phản ứng ngay lập tức và báo cáo lại với Chúa Giê-su, với lý do rằng người này không đi theo họ, và vì vậy họ nghĩ rằng ông ta không nên làm như vậy. Nhưng Chúa Giê-su đã trả lời rằng: "Đừng ngăn cản ông ta, vì không ai làm phép lạ nhân danh Ta mà lại ngay sau đó có thể nói xấu về Ta."
Phân tích câu chuyện này, chúng ta nhận ra rằng các môn đệ của Chúa Giê-su, mặc dù là những người thân cận và được chọn lựa, nhưng lại thiếu lòng bao dung và sự khiêm nhường. Họ nghĩ rằng chỉ những người trong nhóm của họ mới có quyền làm những việc nhân danh Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã dạy các ông một bài học quan trọng: "Ai không chống lại chúng ta thì là ủng hộ chúng ta." Điều này có nghĩa là, những người khác dù không thuộc vào nhóm các môn đệ của Chúa Giê-su, nếu họ làm việc thiện, làm việc tốt nhân danh Chúa, thì họ cũng là những người ủng hộ và không nên bị ngăn cản. Chúa Giê-su đã dạy chúng ta rằng Ngài không chỉ dành quyền làm việc lành cho một nhóm nhỏ người, mà tất cả những ai sống trong sự thật và tình yêu thương của Ngài đều có thể làm công việc của Chúa.
Điều này không chỉ là một lời khuyên về lòng bao dung, mà còn là một lời mời gọi chúng ta xét lại cách nhìn nhận của mình về những người xung quanh, những người không thuộc vào nhóm của chúng ta, nhưng vẫn làm việc tốt và sống theo các giá trị của Tin Mừng. Chúng ta có thể có những cách nhìn sai lệch về người khác nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng những ai giống mình mới có thể làm việc tốt, hoặc những ai thuộc nhóm của mình mới có thể được Chúa chấp nhận. Chúa Giê-su đã dạy rằng sự trung thành với Ngài không phải là đặc quyền của một nhóm người hay một cộng đoàn nhỏ bé, mà là một lời mời gọi mở rộng cho tất cả những ai sống trong tình yêu và sự phục vụ lẫn nhau.
Khi nhìn vào câu trả lời của Chúa Giê-su: "Ai không chống lại chúng ta thì là ủng hộ chúng ta", chúng ta nhận thấy một sự khẳng định về sự bao dung của Chúa đối với những người thiện chí, dù họ không phải là một phần trong nhóm môn đệ trực tiếp của Ngài. Chúa Giê-su không đặt ra ranh giới giữa những người làm việc tốt và những người thuộc nhóm của Ngài, nhưng Ngài khẳng định rằng tất cả những ai làm việc thiện nhân danh Chúa, dù là người ngoài cộng đoàn, cũng đều là những người đồng hành trong công việc xây dựng Nước Thiên Chúa.
Trong bài học này, Chúa Giê-su không chỉ khẳng định sự bao dung của Thiên Chúa đối với những người khác, mà còn dạy chúng ta rằng sự khiêm nhường và lòng bao dung là những phẩm chất quan trọng của người tín hữu. Chúng ta không được phép tự cao, nghĩ rằng chỉ những người giống mình mới có thể làm việc thiện, mà phải mở rộng vòng tay đón nhận những người khác, dù họ không cùng theo Chúa hay không cùng thuộc về cộng đoàn của chúng ta.
Để sống Tin Mừng này trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần phải rèn luyện mình để có một cái nhìn rộng mở và bao dung đối với những người xung quanh. Chúng ta không được phép đóng khung mình trong một cộng đoàn nhỏ hẹp, mà phải biết mở rộng tình yêu thương của Chúa đến tất cả mọi người, không phân biệt. Chúng ta có thể gặp gỡ những người khác trong cuộc sống, những người không thuộc vào nhóm của chúng ta, nhưng họ có thể làm việc tốt và sống trong tình yêu thương. Lời mời gọi của Chúa Giê-su là chúng ta phải học cách sống khiêm nhường và tôn trọng sự khác biệt, đồng thời ủng hộ và khuyến khích những hành động tốt đẹp dù chúng không đến từ cộng đoàn của chúng ta.
Tin Mừng hôm nay không chỉ dạy chúng ta về sự khiêm nhường và lòng bao dung, mà còn mời gọi chúng ta sống theo lời Chúa dạy về sự hợp tác trong công việc xây dựng Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa không phải là một vương quốc hẹp hòi, chỉ dành cho một nhóm người, mà là một vương quốc mở rộng cho tất cả những ai thực thi công lý, yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải xem mỗi người làm việc thiện nhân danh Chúa như là một cộng sự trong công việc của Chúa, dù họ không phải là những người trực tiếp theo Chúa Giê-su.
Với những bài học này, chúng ta được mời gọi để sống Tin Mừng với một trái tim rộng mở, luôn sẵn sàng đón nhận những người khác trong cộng đoàn của chúng ta và trong xã hội, đặc biệt là những người không giống chúng ta, nhưng có chung một mục tiêu là xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà tình yêu và lòng bao dung của Chúa được thể hiện qua hành động cụ thể của mỗi người. Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn sống với một trái tim bao dung, khiêm nhường và yêu thương, để chúng con có thể làm việc cùng nhau xây dựng Nước Thiên Chúa trên trần gian này. Amen.