Ánh sáng của sự thật và sứ vụ làm chứng

Thứ ba - 29/04/2025 10:59  67
30.4 Thứ Tư tuần 2 PS

image 10 1Chúng sống giữa niềm vui khải hoàn của Chúa Kitô Phục Sinh, để nhìn lại cơ duyên đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho Hội Thánh thuở ban đầu: khi các Tông Đồ bị bắt, bị giam cầm trong ngục tối, Thiên Chúa – qua sứ giả thiên thần – đã mở toang cánh cửa ngục, giải phóng các ngài để rồi các ngài lại can đảm trở về Đền Thờ và tiếp tục rao giảng lời ban sự sống. Hình ảnh ấy không chỉ là một biến cố lịch sử, nhưng còn là dấu chỉ sâu xa về mầu nhiệm Phục Sinh: Thiên Chúa phá tan xiềng xích tội lỗi, mở ra lối sống mới trong ánh sáng chân lý và tình yêu.

Khi bước vào trang sách Công Vụ, chúng ta thấy rõ sự đối đầu gay gắt giữa Thiên Chúa và thế lực vô hình của sự dữ: vị thượng tế cùng phái Xa-đốc, đầy lòng ghen tức trước uy thế của các Tông Đồ, dùng quyền lực pháp lý để tống các ngài vào ngục công cộng. Ấy thế mà Thiên Chúa không để Hội Thánh của Người bị bẻ gãy bởi quyền uy trần gian; Ngài sai thiên sứ mở cửa ngục trong đêm tối, để đưa các Tông Đồ ra khỏi bóng tối và chuyển ngay sứ vụ trở lại: “Hãy vào Đền Thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống.”

Không gian Đền Thờ vốn là biểu tượng của Giao Ước xưa, nơi con tim Israel quy tụ, nơi dâng lên những hy lễ, những lời ngợi khen và khấn xin. Giờ đây, Đền Thờ trở thành diễn đàn cho sứ điệp Phục Sinh: Lời Chúa không chỉ để chiêm ngắm, mà còn để loan truyền. Các Tông Đồ, vừa bước ra khỏi ngục tối, đã sẵn sàng đối diện với dân chúng, với Thượng Hội Đồng, để minh chứng rằng chính quyền năng Thiên Chúa mới là nền tảng vững chắc nhất.

Trong Tin Mừng theo thánh Gio-an, Chúa Giêsu tóm gọn toàn bộ mầu nhiệm cứu độ: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Đó là cao điểm của tình yêu, nơi Thiên Chúa không giữ của quý, không quản ngại mất mát, nhưng trao ban Con Một để chúng ta được cứu độ. Và Ngài nhấn mạnh: sự cứu độ ấy không phải để lên án, nhưng để tin vào Con, để toàn thể nhân loại được đưa ra khỏi bóng tối tội lỗi và bước vào ánh sáng chân lý.

Mầu nhiệm ấy được lặp lại nơi từng tâm hồn Kitô hữu hôm nay: trước hết là kinh nghiệm được hóa giải mọi rào chắn tâm linh. Có thể chúng ta không bị giam cầm trong ngục tường thành đá, nhưng biết bao xiềng xích vô hình cột chặt con tim: tham lam, ích kỷ, sợ hãi, cố chấp, hận thù… Những xiềng xích ấy khiến chúng ta không thể sống trọn vẹn sứ vụ làm môn đệ và làm chứng cho Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn không ngừng can thiệp, qua bí tích Giao Hòa, qua Thánh Thần, Ngài mở cánh cửa lòng ta để giải phóng khỏi mọi tội lỗi, giúp chúng ta bước ra ánh sáng tha thiết.

Khi được tự do trong Chúa, các Tông Đồ lập tức thi hành sứ vụ: không chần chờ, không do dự, họ vào Đền Thờ ngay từ lúc rạng đông để giảng dạy “những lời ban sự sống.” “Lời ban sự sống” ấy là lời loan báo tình yêu tự hiến của Thiên Chúa, là mời gọi bước ra khỏi bóng tối vô minh, là mời gọi tin vào Chúa Giêsu để được sống muôn đời. Mỗi chúng ta, khi được giải thoát khỏi tội lỗi, cũng nhận được sứ mệnh tương tự: mang Tin Mừng đến cho những ai đang khao khát sự thật và sự sống.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đón nhận ánh sáng. Tin Mừng cảnh cáo: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.” Ai làm điều ác sẽ ghét ánh sáng, vì ánh sáng vạch trần mọi toan tính khuất ám. Bóng tối che giấu tội lỗi, che giấu tham vọng; ánh sáng buộc ta phải nhìn thẳng vào giới hạn và lầm lỗi của chính mình. Do đó, tùy theo lòng mình, người ta chọn bóng tối – nơi họ có thể tiếp tục lầm lạc – hoặc chọn ánh sáng, nơi sự thật và tình yêu Thiên Chúa chữa lành và biến đổi.

Làm thế nào để chúng ta “đến cùng ánh sáng”? Trước hết, cần lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày: không chỉ đọc qua loa, nhưng bằng tâm tình cảm mến và chiêm niệm. Lời Chúa là ánh sáng dẫn đường, soi sáng mọi ngõ ngách tâm hồn, vạch ra lối đi an toàn ra khỏi xiềng xích tội lỗi. Tiếp đến, hãy can đảm nhìn nhận lầm lỗi của mình trong bí tích Hòa Giải, để được ơn tha thứ và bình an phục hồi. Cuối cùng, hãy hành động cụ thể theo Lời Chúa: yêu thương, tha thứ, phục vụ, làm chứng trong việc làm hàng ngày, để ánh sáng chân lý trở nên hữu hình qua đời sống của chúng ta.

Ta cũng cần nhận ra rằng sứ vụ làm chứng đôi khi gặp khó khăn và bách hại. Ngay các Tông Đồ cũng bị giam cầm, bị tra hỏi, bị ngăn cản; chúng ta cũng có thể bị coi thường, hiểu lầm, thậm chí bị chỉ trích vì sống đức tin. Nhưng chính trong lúc ấy, kinh nghiệm Phục Sinh càng thúc đẩy chúng ta: khi Chúa đã giải thoát các ngài khỏi ngục tối, thì chẳng có rào cản nào đủ quyền lực để ngăn cản Lời Chúa được loan truyền. Chúng ta hãy tự nhủ: dù bão tố nào nổi lên, dù khó khăn nào dâng đầy, Chúa vẫn là niềm hy vọng vững bền, Ngài cho ta sức mạnh để kiên trì và can đảm rao giảng Phúc Âm.

Người môn đệ Chúa không thể chỉ lo giữ mình cho an toàn; nếu thế, còn đâu sứ vụ làm chứng? Chúa Giêsu đã nói: “Ai tìm được mạng sống sẽ mất, ai mất mạng sống vì Thầy sẽ tìm được.” Mạng sống ở đây không chỉ là sự sống thể lý, nhưng còn là danh dự, tương lai, quyền lợi, vị trí trong xã hội. Khi chúng ta sẵn sàng đánh đổi mọi sự để giữ lấy Lời Chúa, để sống theo chân lý, thì chính chúng ta mới thực sự tìm được sự sống đích thực.

Chúng ta cũng được mời gọi để cho ánh sáng Phục Sinh không chỉ chiếu trong đời mình, mà còn lan tỏa khắp gia đình, cộng đoàn và xã hội. Mỗi việc thiện: từ nụ cười an ủi, lời động viên khích lệ, chiếc bánh trao đi, bàn tay nâng đỡ, đều là những “lời ban sự sống” cụ thể. Chính những hành động bình dị ấy khi được làm trong đức ái và sự thật, trở thành hạt giống gieo niềm hy vọng cho những ai đang vất vưởng trong đêm tối của thất vọng, tuyệt vọng hay tội lỗi.

Trong bối cảnh thế giới hôm nay, khi biết bao người bị giam cầm trong các “ngục tối” hiện đại: đói nghèo, bất công, cô đơn, trầm cảm, nghiện ngập… Hội Thánh được mời gọi thực thi sứ vụ của các Tông Đồ xưa: mở ngục trần gian bằng đức ái và công lý, để mọi người nhận ra Chúa là nguồn cội của sự sống. Hội Thánh không chỉ loan báo tín điều, mà còn đồng hành, chia sẻ, cứu giúp, để từng con người được chữa lành và phục hồi phẩm giá.

Mừng Mùa Phục Sinh là mừng Lời Chúa không bao giờ bị nhốt kín trong bốn bức tường: “Không có sức mạnh nào có thể ngăn cản Lời Chúa được loan truyền.” Sách Công Vụ ghi lại biết bao phép lạ và những cuộc biến chuyển tâm hồn khiến Hội Thánh lớn lên từng ngày. Tin Mừng Gio-an nhắc chúng ta về chiều sâu mầu nhiệm: Thiên Chúa không đến để xét xử, nhưng đến để cứu độ; đến để ban sự sống chứ không phải để áp đặt gươm giáo.

Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi: liệu có những “xiềng xích” nào đang cột chặt con tim tôi, để tôi không dám sống trọn vẹn trong ánh sáng Phục Sinh? Đó có thể là dính mắc vào tiền của, danh vọng, dục vọng, hay sợ hãi phải làm chứng cho Chúa giữa đời. Nếu có, hãy dâng lên Chúa trong giờ cầu nguyện chân thành, để Ngài mở cửa lòng ta, để ánh sáng của Người chiếu soi và chữa lành mọi rạn nứt.

Sau cùng, chúng ta nhấn mạnh rằng sứ vụ làm chứng không phải là gánh nặng, mà là vinh dự cao cả: được Thiên Chúa chọn gọi, được Thánh Thần sai đi để mang Tin Mừng cho thế gian. Không phải ai cũng có cơ hội đứng trong Đền Thờ Kinh Thánh như các Tông Đồ, nhưng mỗi người chúng ta đều có “Đền Thờ” riêng: đó là gia đình, là nơi làm việc, là môi trường học tập và sinh hoạt; nơi đó, chúng ta có thể loan báo tình yêu cứu độ qua lời nói, sự hiện diện và việc làm nhân ái.

Xin cho chúng ta xác tín hơn về quyền năng giải thoát và ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người dám tháo xiềng tâm linh, dâng trọn con tim cho Chúa, để ánh sáng chân lý chiếu soi và soi sáng mọi việc làm của chúng ta. Khi ấy, Lời Chúa sẽ không chỉ vang vọng trong thánh đường, nhưng sẽ vang vọng trong đời sống cụ thể của mỗi người, đưa thế gian từ bóng tối vào áng sáng hy vọng và tình yêu cứu độ. Amen.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập193
  • Máy chủ tìm kiếm121
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay65,819
  • Tháng hiện tại336,141
  • Tổng lượt truy cập87,445,483
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây