Những bước chân cuối Năm Thánh
Chủ nhật - 21/12/2025 07:16
26
Trong những ngày cuối của Năm Thánh thường lệ 2025, khi hành trình ân sủng dần khép lại, chuyến hành hương của Giáo xứ Đại Đê trở thành dịp để cộng đoàn cùng dừng lại, tạ ơn và làm mới đời sống đức tin trong bầu khí hiệp thông và cầu nguyện. Sáng nay, sau khi hành hương tại Vương cung Thánh đường Phú Nhai, đoàn tiếp tục tiến về Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu và dừng chân tại Tu viện Nhà Mẹ – Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, nơi đoàn được đón tiếp và cùng bước vào các sinh hoạt cầu nguyện trong hành trình hành hương Năm Thánh.


Sau ít phút nghỉ ngơi, đoàn hành hương và cộng đoàn tu viện quy tụ tại Thánh đường Hội dòng, cùng nhau viếng Thánh Thể Chúa, ôn hát, và nguyện giờ kinh trưa. Sau đó, đoàn hành hương cùng quý sơ tiếp tục rước tiến ra Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu, tham dự Thánh lễ lúc 10 giờ tại tầng hầm Nhà thờ Chính tòa. Thánh lễ do Cha Quản hạt Vinh Sơn Lại Văn Quynh chủ tế, cùng sự hiện diện của quý Cha Chánh Văn phòng Tòa Giám mục và quý Cha đồng tế.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Chánh Văn phòng Vinh Sơn đã giúp cộng đoàn nhìn lại lịch sử hình thành, ý nghĩa và tầm quan trọng của Năm Thánh trong đời sống Giáo hội. Cha nhấn mạnh rằng Năm Thánh là thời gian ân phúc đặc biệt, mời gọi người Kitô hữu trở về với cội nguồn đức tin, canh tân đời sống thiêng liêng và mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Cách riêng, cha giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ơn toàn xá mà Hội Thánh trao ban trong Năm Thánh: như hoa trái của lòng sám hối chân thành, của việc lãnh nhận các bí tích và của đời sống đức tin được thể hiện cụ thể trong bác ái và hiệp thông.


Sau Thánh lễ, đoàn hành hương đã chụp hình lưu niệm tại khuôn viên cuối Nhà thờ Chính tòa và cùng nhau dùng bữa trưa tại nhà ăn của tu viện, khép lại một ngày hành hương đơn sơ nhưng đong đầy ân sủng, tình hiệp thông và niềm vui gặp gỡ.

Từ cuộc gặp gỡ và hành trình hiệp hành ấy, mỗi người ra về với thao thức chung: tiếp tục sống tinh thần Năm Thánh trong đời sống thường ngày, để những ân sủng đã lãnh nhận không dừng lại nơi các điểm thánh, nhưng tiếp tục sinh hoa kết trái trong từng chọn lựa và bước đi của hành trình đức tin phía trước.
Tác giả: BTT Đa Minh Bùi Chu