Vinh dự cho cộng đoàn giáo xứ Vạn Lộc được thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa nhật XXVI Thường niên năm B. Vào các ngày trong tuần, trước Thánh lễ ban chiều, cha chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Quốc Đạt đặt Mình Thánh để cộng đoàn sốt sáng chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Niềm vui được nhân lên khi giáo xứ được đón quý cha về hiệp dâng Thánh lễ mỗi ngày. Điều ấy đã làm cho tuần chầu năm nay tăng thêm tinh thần vui tươi phấn khởi.
Trước Thánh lễ khai mạc, các đoàn hội trong toàn xứ đã tham gia cuộc rước kiệu cung nghinh Thánh Tâm Chúa, Đức Mẹ và Thánh quan thầy xung quanh khuôn viên Thánh đường giáo xứ thật đẹp và trang nghiêm.
Cao điểm của tuần chầu là Thánh lễ chính tiệc do cha quản hạt Bùi Chu Giuse Phạm Quang Vinh chủ tế, đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận cùng đồng tế. Trước đó là cuộc rước đoàn lễ nghi trọng thể vào lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật ngày 29/9/2024.
Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ là cha giáo Phaolô Đinh Quang Tiến, chánh xứ Thánh Thể. Cha đã liên kết các bài đọc để đưa ra sứ điệp mà Lời Chúa trong Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm B gửi gắm. Trong bài đọc một, trích sách Dân số: nơi đâu có niềm vui bình an và những điều tốt đẹp thì chắc chắn thần khí của Chúa hiện diện và hoạt động. Bài Tin Mừng hôm nay cũng đề cập đến vấn đề này. Mấu chốt của mọi cơ quan tổ chức phải là đức ái, phải là tình yêu. Đức ái hướng con người đến sự sống, ngược lại với đức ái là hướng con người đến tội diệt vong. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh: Nước Thiên Chúa là điều quan trọng đáng cho người ta hy sinh tất cả để chiếm hữu lấy sự sống đời đời. Chúa còn lên án những ai làm gương mù gương xấu cho những người khác bị sa ngã.Tác giả: TT Giáo hạt Phú Nhai