Cảm nhận sau chuyến đi Tam Đảo
Thứ tư - 13/08/2025 10:08
82
Giữa những ngày nắng oi ả cuối hè ở miền Bắc, vào 11-12/8 vừa qua, giáo lý viên Giáo xứ Phú Thọ đã có một chuyến du lịch hai ngày đến Tam Đảo. Đây thực sự là món quà quý giá Thiên Chúa dành cho mỗi người, như một làn gió mát lành thổi vào tâm hồn sau những tháng ngày tất bật với công việc và sứ vụ.
Suốt mùa hè này, anh chị em giáo lý viên đã cùng nhau đồng hành trong nhiều hoạt động của giáo xứ: tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi giáo lý, chuẩn bị cho các em xưng tội và rước lễ lần đầu, và đặc biệt là tham dự sự kiện khánh thành Trường Giáo lý Nazareth – ngôi trường mới sẽ chính thức khai giảng vào ngày 31/8 sắp tới. Sau những ngày miệt mài đó, việc tạm rời xa những sinh hoạt quen thuộc để hòa mình vào bầu không khí trong lành của núi rừng Tam Đảo đã đem đến cho mỗi người sự thư giãn, bình an và niềm vui khó tả.

Niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi chuyến đi có sự hiện diện, đồng hành và hướng dẫn của Cha Gioan B. Ngô Cao Dũng, Cha Phó Vinhsơn, Thầy Phó tế, cùng 71 ông bà quản, anh chị em giáo lý viên và các em học sinh giỏi giáo lý. Sự quan tâm và nâng đỡ của quý Cha, Thầy và mọi người đã khiến chuyến đi không chỉ là một cuộc du ngoạn, mà còn là một hành trình đong đầy tình thân.
Hai ngày ở Tam Đảo không chỉ là dịp nghỉ dưỡng. Đó còn là cơ hội để anh chị em gắn kết và hiểu nhau hơn, qua những câu chuyện bên bàn ăn, những tiếng cười rộn rã trên hành trình, hay những khoảnh khắc cùng nhau chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt, Thánh lễ được cử hành ngay tại khách sạn, tuy giản dị nhưng ấm cúng, như kéo Chúa lại gần từng người hơn. Giây phút ấy nhắc nhở mỗi người rằng: ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần cùng nhau hiệp nhất trong Chúa, chúng ta vẫn cảm nhận trọn vẹn sự linh thiêng và tình yêu của Ngài.

Trở về sau chuyến đi, mỗi giáo lý viên mang theo một trái tim được tiếp thêm sức mạnh và một tinh thần được làm mới. Tam Đảo không chỉ là một địa danh du lịch, mà còn là nơi mỗi người chúng ta nhận lại nhiều hồng ân, củng cố tình huynh đệ và khơi dậy lòng nhiệt huyết dấn thân. Đây chính là hành trang quý giá để bước vào năm học mới, sẵn sàng đồng hành với các em thiếu nhi tại ngôi trường Giáo lý Nazareth, với nhiều yêu thương và tận tâm hơn.