Ca đoàn Nam Điền nghỉ hè tại Tam Đảo

Thứ tư - 11/06/2025 09:35  2048
Ca đoàn chính Cêcilia của giáo xứ Nam Điền đã có chuyến đi nghỉ hè tại Tam Đảo trong hai ngày từ thứ Ba, ngày 10 đến thứ Tư, ngày 11/06/2025 tại thị trấn Tam Đảo, nằm trên độ cao 1400m.

Chuyến đi kéo dài 4,5 tiếng đồng hồ, khởi hành từ giáo xứ Nam Điền lúc 6 giờ sáng và đến nơi lúc 10h30. Tuy có một vài thành viên gặp khó khăn khi di chuyển nhưng tất cả đều đến nơi bình an mà không có ai bị say xe quá mức.

 
2025 06 td 3c

Ngay khi đến nơi phái đoàn đã được cha Phanxicô Xaviê Ngô Quang Khải, chánh xứ Tam Đảo ra tận xe để đón đoàn. Các thành viên lưu trú tại Nhà khách Nữ Vương Hòa Bình của giáo phận Bắc Ninh. Cùng với cha xứ Phanxicô Xaviê còn có hai nữ tu thuộc Hội dòng Hiệp Nhất phục vụ tại đây.

Không khí tại Tam Đảo lúc này thật dễ chịu. Không ai nghĩ rằng thời điểm này là mùa Hè, vì cái oi bức và đổ mồ hôi tại vùng quê Bắc Bộ trước đó được thay bằng không khi trong lành, mát mẻ và yên tĩnh trên nơi chốn cao tận trời mây. Ngay khi đặt chân đến đây mọi người đã được tận mắt chứng kiến khói mây bao phủ những dãy núi trong một màu trắng. Ngay cả những ngôi nhà trên đó cũng lúc ẩn lúc hiện mỗi khi làn mây bồng bềnh băng qua. Một điều khá thú vị là mỗi khi thành phố ở chìm trong những làn mây thì người ta quê hết khái niệm về thời gian mà không thể đoán được vào thời điểm ấy là buổi sáng, ban trưa hay buổi chiều nữa.

 
00 td4

Sau bữa ăn trưa đầy thịnh tình, một số cá nhân đã đi tham quan nhà thờ và khuôn viên ngay trong lúc nghỉ trưa và trước khi chương trình chung cho đoàn được bắt đầu. Thú thực, chúng tôi không nghĩ là nơi đây lại có ngôi nhà thờ ở vị trí trung tâm và ở trên cao như vậy. Tuy nhiên, khi dành ít thời gian để tìm hiểu quần thể của giáo xứ này thì không hết sự sửng sốt, vì vào năm 1937 nơi đây rất bề thế với các công trình khác bao bọc ngôi thánh đường như nhà xứ, nhà nghỉ dưỡng, nhà bếp, nhà ăn, thư viện, và nhà các bà sơ...
 
2025 06 td2a

Cũng theo những dòng tư liệu được công bố tại đây thì chỉ đến ngày 08/08/2008 nhà thờ cùng với khu vực sân nằm bên cạnh mới được trả lại cho giáo phận Bắc Ninh cùng với mảnh đất rộng 498m2 mà trên mảnh đất này đã được xây dựng thành nhà khách hiện nay kể từ năm 2017.

Bên cạnh đó, số giáo dân tại giáo xứ này cũng rất ít ỏi. Các cha giáo phận Bắc Ninh khi nhắc đến Tam Đảo đều nói rằng đây là giáo xứ ở trên cao nhất, mát nhất, nhưng lại ít giáo dân nhất. Cha xứ cho biết chỉ có 11 giáo dân và chỉ có bốn giáo dân là có thể tham dự đều đặn thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần. Số còn lại thì do hoàn cảnh khác nhau cùng với công việc ở vùng khác nên không tham dự cách thường xuyên.

Trong thời gian nghỉ ngơi tại đây phái đoàn cũng tận dụng để cũng cố tình Chúa và tình người. Trước thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện của nhà khách vào lúc 17h chiều thứ Ba, ngày 10/06/2025, chúng tôi có buổi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể được đặt trong Mặt Nhật rất sốt sắng. Có cả hai sơ phục vụ tại đây cũng tham dự cùng.

Bữa ăn tối cũng thật ấm cúng và ngon miệng. Trong thời gian vừa qua, cùng với đại lễ chung của Giáo hội bắt đầu từ Tuần Thánh  cho đến gần đây là Lễ Thăng Thiên, cùng với phục vụ hát dâng hoa đồng tiến vào cuối tuần của suốt tháng Năm, nhất là với thánh lễ mừng kính thánh tử đạo quê hương Giuse Trần Văn Tuấn vào ngày 07/06/2025 vừa qua, lại cộng thêm thánh lễ hành hương năm thánh hy vọng tại Tiểu vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Phú Nhai, thời điểm nghỉ ngơi này dành cho ca đoàn thật quý báu. Thời gian buổi tối dành cho việc tản bộ rất thảnh thơi để tham quan thị trấn trên mây khi ánh đèn chiếu sáng. Đây cũng là thời gian có những câu chuyện trò vui vẻ giữa các thành viên để tăng thêm sự gắn kết và hun đúc sự nhiệt huyết đối với sứ mạng phục vụ là dùng những thánh vịnh và thánh ca để giúp cộng đoàn ca vang tình Chúa.

 
2025 06 td 3a
 
2025 06 td 3

Đầu ngày thứ hai của chuyến đi, thứ Tư, ngày 11/06/2025, được bắt đầu bằng thánh lễ được cử hành lúc 6 giờ sáng, trong đó còn có thêm đoàn hành hương đến từ Tổng giáo phận Sài Gòn được gom lại từ một số giáo xứ như Nam Hòa, Đức Tin, Kỳ Đồng...Do hoàn cảnh đặc thù tại đây có nhiều đoàn hành hương không có cha xứ đi cùng nên cha xứ sở tại Tam Đảo cũng cử hành thánh lễ riêng cho họ. Điều này cũng mở rộng phạm vi giáo xứ không giới hạn trong khuôn khổ giáo phận nhà, nhưng vươn ra khắp các giáo phận khác nhau trên toàn quốc.
 
2025 06 td 3b

Sau khi thánh lễ kết thúc, cha xứ Phanxicô Xaviê mời mọi người ra để viếng Đức Mẹ ở bên ngoài khuôn viên thánh đường và chụp hình lưu niệm với ngài và với đoàn đến từ TGP Sài Gòn.

Hoạt động dành cho buổi sáng nay gắn liền với phong cảnh thiên nhiên. Mọi người leo lên Đền Mẫu trên núi cao có bậc lên. Nhìn bao quát trên núi có nhiều cây gỗ cũng ở dạng không quá lớn nhưng cũng nhiều có nhiều tán và mang dáng cổ thụ. Ở tầng thấp nhất hai bên lối đi là rừng trúc thẳng đứng với những chùm lá nhỏ nhắn và xinh xắn cũng đủ che khuất bầu trời trên cao, làm cho người đi bên dưới cảm thấy tách ra khỏi những con đường quen thuộc. Tuy thở dồn nhưng tất cả cùng lên đến đích để hít thở không khí trong lành và tận hưởng giây phút ở trên cao.

Thời gian còn lại mọi người dùng xe điện để di chuyển đến những địa điểm khác như Quán Gió, Cổng Trời. Tất cả đều gắn liền với tuyệt tác thiên nhiên và những giây phút thư giãn thật quý báu.

Sau bữa ăn trưa, nghi thức từ biệt cũng đến để khép lại chuyến đi tuy không kéo dài nhưng cũng đủ để nghỉ ngơi và khám phá. Mọi người rời Tam Đảo trong tâm trạng phấn chấn và khỏe khoắn cùng chia sẻ những cảm nghiệm cá nhân để cho thêm phần đa dạng. Điều đáng mừng là không có ai bị say xe trên hành trình trở về. Tất cả cùng có mặt trong thánh lễ tối theo lịch chung của giáo xứ nhà để tạ ơn Chúa về chuyến đi tốt đẹp, nhất là tạ ơn Chúa về hạt giống đức tin được lớn lên trên mảnh đất quê hương và tri ân các vị Tiền Nhân đã vun đắp mà để lại cho con cháu cùng với cơ sở vật chất, và thuần phong mỹ tục. Nhờ vậy, cộng đoàn giáo xứ vẫn được duy trì và phát triển về mọi mặt và là ngôi nhà chung cho tất cả mọi cá nhân mọi nhà mọi hội đoàn, nhất là với các ca viên trong việc ý thức về sứ mạng dùng lời ca tiếng hát của mình để giúp cộng đoàn tham dự thánh lễ thêm phần trang trọng và sốt sắng hơn.   

Tác giả: Tăng Kỳ Mục

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay20,212
  • Tháng hiện tại404,071
  • Tổng lượt truy cập89,369,366
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây