Trong tiến trình Năm Thánh Lòng Thương Xót, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về dụ ngôn người Pharisieu và người Thu thuế (x. Lc 18,9-14). Chúa Giê-su đưa ra hai thái độ trái ngược giữa tính kiêu căng và tự coi mình là công chính trong lời cầu nguyện của người Pharisieu và thái độ khiêm nhường nhận ra tội lỗi mình, và cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện đích thực phát sinh từ quả tim biết ăn năn sám hối hầu đền đáp ân sủng Thiên Chúa đã thương ban, để sống Điều răn mến Chúa và yêu người cao cả nhất. Thực vậy, tính kiêu căng khinh người của ông Pharisieu đối với người tội lỗi đã làm ông xa rời sự công chính theo cách nhìn của Thiên Chúa. Như vậy, để lời cầu nguyện mang lại hiệu quả, chúng ta cần phải nhìn vào chính cõi lòng mình với thái độ khiêm hạ thẳm sâu, hãy để Thiên Chúa nói trong ta. Thực lòng và khiêm nhường mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta chính là điều kiện cần thiết cho việc đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ Maria chính là mẫu gương cầu nguyện của chúng ta. Trong Kinh Truyền Tin, Mẹ nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa hài lòng với sự khiêm hạ của tôi tớ Người, và lắng nghe lời cầu xin khẩn thiết của họ. Xin Mẹ giúp đỡ chúng ta biết cầu nguyện với tâm hồn khiêm hạ và thực lòng như Mẹ. Tác giả: Giuse Đỗ QC chuyển ngữ
Nguồn tin: News.va