Ngày 22 tháng 8, cùng với toàn thể Giáo hội mừng kính Đức Maria Trinh Vương, Dòng Nữ tu Thừa sai Đức Mẹ Trinh Vương Bùi Chu hân hoan mừng Bổn mạng và Tước hiệu Hội Dòng.

Thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ, tại Nguyện đường Nhà Mẹ Hội Dòng do Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn - đặc trách các Dòng tu Giáo phận chủ tế, cùng đồng tế với ngài là quý Cha Tòa Giám mục, Cha Giám đốc Đa Minh và quý Cha giáo Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, cùng quý Cha xứ nơi có Tu viện hoặc cộng đoàn quý chị em trong Dòng Trinh Vương đang hiện diện và thi hành sứ vụ. Hiệp dâng Thánh lễ còn có đại diện Ban Hành giáo các Giáo xứ có chị em phục vụ, đặc biệt là hơn 200 nữ tu Trinh Vương từ các cộng đoàn, Tu viện tại miền Bắc trở về mừng lễ rất sốt sắng.


Trong bài giảng, cha phó Giám đốc Chủng viện Giuse Nguyễn Văn Quynh (Quang) giúp cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương gắn gắn kết bền bỉ và trọn vẹn của Đức Maria đối với Chúa Giêsu: từ giây phút cưu mang Con Thiên Chúa trong cung lòng cho đến khi đứng dưới chân thập giá trên đồi Canvê, không có biến cố nào có thể tách Mẹ ra khỏi tình yêu dành cho Thiên Chúa. Đây là sự gắn kết căn bản, cần thiết và là sự gắn kết đưa Mẹ vào vinh quang của Thiên Chúa; làm cho vương quyền của Mẹ cao thẳm vượt trên tầng trời nhưng cũng sâu thẳm đến độ chạm tới mọi tâm hồn. Từ đó, Cha mời gọi mỗi người tự hỏi: Chúng ta có thực sự gắn kết với Chúa không? Trong những khoảnh khắc vui buồn của cuộc sống, trong những thành công cũng như thử thách, chúng ta có gắn bó với Đức Giêsu và trung thành với ơn gọi của mình trong Chúa hay không?
Đó cũng là tâm tình đặc biệt của ngày lễ Bổn mạng đối với Dòng Nữ tu Thừa sai Đức Mẹ Trinh Vương Bùi Chu. Nhận Mẹ Trinh Vương là bổn mạng và là Mẹ Bề Trên, mỗi nữ tu được mời gọi sống tinh thần bé nhỏ như người con thơ biết lệ thuộc, tín thác và để Mẹ dẫn mình đến với Chúa. Từ sự gắn bó ấy, chị em được sai đi trong sứ mạng thừa sai, mang niềm vui và tình yêu của Đức Kitô đến với mọi người.

Sau lời nguyện hiệp lễ, dì Tổng Phụ trách đại diện Hội Dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Đức Maria Trinh Vương và nhờ lời Mẹ chuyển cầu xin Chúa đáp ơn quý Đấng bậc, quý ân nhân, thân nhân và tất cả những người đã yêu thương, giúp đỡ Hội Dòng đồng thời xin qúy Cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Hội Dòng được bền vững phát triển theo thánh ý Chúa.
Thánh lễ kết thúc trong bình an, tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa và niềm vui được nối dài trên bàn tiệc đầy tình gia đình . Ước mong theo gương Đức Maria, cộng đoàn phụng vụ hôm nay cách riêng mỗi nữ tu Trinh Vương luôn lên đường với niềm tin vững chắc, sự gắn bó bền chặt với Đức Ki tô Phục Sinh để mọi lời nói, việc làm của quý chị em đều góp phần làm rạng rỡ vinh quang Thiên Chúa và đem ơn cứu độ đến cho các tâm hồn.
Tác giả: Ban TT Dòng Trinh Vương