ĐCV: Thêm một hành trình nơi vùng sơn cước

Thứ năm - 06/06/2024 05:35  4627
hinh anh 10 1Khi một năm học khép lại, một kì hè mở ra với bao lứa học trò, đồng thời cũng khởi động cho những kì thi mang tính bước nhảy của một thời học trò hay một sự khởi đầu mới của cả một đời người khi phải xa mái trường với tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Nếu với bao lớp học trò vẫn sẽ còn phải tiếp tục mài đũng quần trên ghế nhà trường, một kì hè là thời gian được mong đợi, mở ra những ngày xả hơi bên gia đình, tung tăng cùng chúng bạn trên các con đường quê, dưới mái đình hay sân nhà thờ hoặc nơi các con sông quê… dù giờ đây điều đó với nhiều lớp trẻ chỉ là cái gì đó thật xa xỉ và hiếm hoi. Bởi hè xưa cách nào đó khác hè nay, khi lớp trẻ ngày nay nghỉ hè với những cuộc đi chơi xa nhà cùng gia đình, hoặc nếu ở nhà, thì nhiều bạn cũng chỉ quanh quẩn bên chiếc ti vi hay điện thoại hoặc thậm chí là tại các lò luyện thi hay các lớp học kĩ năng... Với anh em chủng sinh đang được đào tạo và tự đào tạo dưới mái trường Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu cũng vậy, một năm học đã chính thức khép lại với bao hồng ân trong lời tạ ơn, tạ lỗi cùng bao ước nguyện, với những thành công cùng với cả những điều còn dở dang còn đang chờ đợi phía trước. Dẫu vậy, khi hành trình đào tạo một năm qua đi, cũng là lúc mỗi anh em được nghỉ hè, được trở về bên gia đình và người thân để nghỉ ngơi đôi chút, chuẩn bị những hành trang cần thiết cho những hành trình, những sứ vụ mới trong dịp hè hay trong các năm Thử hay năm Tập tại các Giáo xứ…

Quả thật, cứ đến hẹn lại lên, cũng như bao lứa học trò, mỗi dịp cuối năm là những thời khắc mỗi anh em Chủng sinh nội trú phải trải qua những kì thi khá căng để hoàn thành chương trình đào tạo của mình. Tuy nhiên, những ngày cuối năm cũng thêm phần chộn rộn, đặc biệt và rộn ràng hơn nơi các sân chơi, các bàn cơm, bàn chè hay nơi nọ nơi kia trong và ngoài Chủng viện, khi mỗi anh em có lẽ đều phải trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ sự háo hức, hồi hộp chờ đợi cho tời khi cảm xúc vỡ òa trong sự hân hoan hay đôi chút hụt hẫng, khi Ban Giám Đốc công bố sứ vụ mới của quý thầy trong dịp hè sắp tới tại các Ban, các Giáo xứ trong Giáo phận và nhất là những anh em Ban Thần, với hồn Tông đồ, đã tự nguyện đăng kí và được quý cha gửi đi mục vụ hè tại Giáo phận Hưng Hóa. Trong số nhiều anh em đã có những kinh nghiệm mục vụ các năm trước, hay chỉ là những trải nghiệm thời sinh viên trong các chuyến đi “phượt” hay các chuyến bác ái nơi miền núi hay trong các bản làng dân tộc, cũng có không ít anh em, những vùng đồi núi, những con đường mòn, nhất là những người dân tộc thiểu số chỉ là những ý niệm được thu lượm qua những hình ảnh trên truyền hình hay internet. Nghĩa là, mới chỉ đứng trên ban công, lướt trên Iphone mà nhìn cuộc đời, nhìn thế giới, và nhất là nhìn miền sơn cước mà thôi. Nhưng dù là lần đầu hay lần thứ “n” đặt chân tới miền sơn cước, nhất là được mục vụ thực tế qua mọi hoạt động và mọi cử hành đời sống đức tin nơi đây, chắc chắn mỗi chuyến đi, mỗi sứ vụ sẽ luôn mang lại cho mỗi anh em những cảm xúc, những bài học và những kinh nghiệm mục vụ quý giá cho sứ mạng mục tử tương lai. Nơi đây, mỗi anh em phải thực sự phải bước xuống khỏi những chiếc ban công an toàn, phải dừng lướt Iphone để rời bỏ thế giới ảo mà bước xuống và đến với những vùng ngoại biên, để nhờ đó mà có thể nhận ra những vùng ngoại biên nơi chính tâm hồn mình…

Thật vậy, với quý thầy lớp Thần 4, dù quý thầy đã không lạ lẫm gì với những cảm xúc quen thuộc mỗi dịp hè về, nhưng có lẽ nơi nhiều anh em vẫn còn in sâu, rõ mồn một trong lòng cảm xúc của mỗi lần chờ đợi sứ vụ mới trong dịp hè, cũng như những trải nghiệm chân thật, quý báu, nhất là tại Vùng Cao, để rồi, sau bao năm miệt mài, năm nay quý thầy đã chính thức hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại Chủng viện, phải rời xa mái trường để đi thực tập mục vụ năm tại cá Giáo xứ trong Giáo phận. Trong khi đó, nơi mỗi anh em các lớp, mỗi anh em có thể sẽ có những cảm xúc khác nhau khi biết mình được quý cha tin tưởng gửi đến phục vụ hè tại các Giáo xứ hay cộng tác trong các Ban của Giáo phận. Tuy nhiên, có lẽ cảm xúc đặc biệt nhất vẫn đến từ những anh em được Ban Giám đốc, theo lời mời gọi của Đức Cha Giáo phận Hưng Hóa, gửi đi phục vụ tại miền sơn cước, với núi non trùng điệp và những con người thân thương đa sắc tộc, cùng với nhiều điểm mục vụ có nhiều điểm khác so với Giáo phận nhà dù vẫn trong một Giáo hội duy nhất.

Cùng với đó, với những anh em lớp Thần 1, vì là lần đầu tiên được mục vụ tại một Giáo phận khác, với những con người khác, môi trường khác rất nhiều so với Giáo phận nhà, có lẽ nhiều cảm xúc lẫn lộn sẽ xuất hiện, dù chỉ là thoáng qua nơi nhiều anh em: lo lắng có, háo hức có, phấn khởi có, thậm chí đôi chút sợ hãi cũng có. Đó âu cũng là điều dễ hiểu bởi khi đã quá quen với lối sống và nếp nghĩ của người Bùi Chu, một giáo phận giàu truyền thống và “độc sắc tộc Kinh”, thì việc phải rời xa cái nôi an toàn để đến với đất và người miền sơn cước, để tiếp xúc, ở cùng, thực hành niềm tin và phục vụ tại một nơi có nhiều dân tộc, nhất là những anh em dân tộc thiểu số với lối sống và suy nghĩ khác mình, cũng như đi đến những vùng đất có thể hiểm trở và khó khắn hơn so với nơi đồng bằng mà mình đã quen thuộc, nhất là với một nhịp sống đạo và thực hành đức tinh có nhiều sai số so với truyền thống của Giáo phận nhà, ắt hẳn cũng khiến nhiều anh em không khỏi hồi hộp. Dẫu vậy, sự nhiệt tâm cùng với lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhất là với ơn Chúa, chắc chắn mỗi anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn và tích lũy cho mình những trải nghệm cùng những kinh nghiệm mục vụ quý giá mà không sách vở nào có thể mang lại…

Cũng vậy, với những anh em lớp Thần 2 và Thần 3, dù đã là lần thứ hai anh em được gửi đi để mục vụ hè tại nơi đây, nhưng như đã nói, những cảm xúc và tình yêu mà mỗi anh em dành cho đất và người nơi miền cao chắc chắn không hề suy giảm. Trái lại, không chỉ vẫn còn đó nơi mỗi anh em những hình ảnh đẹp và đáng nhớ về nơi mà anh em đã được vinh dự phục vụ các năm trước, nhưng còn là động lực, là đà tiếp sức giúp anh em nhiệt tâm hơn để tiếp tục một hành trình mới với những vùng đất mới, con người mới, những bài học mới, những trải nghiệm mới mà anh em sẽ thu lượm được nơi vùng đất được gọi là truyền giáo Hưng Hóa này. Nhờ đó, mỗi lần ra đi được gọi là truyền giáo sẽ giúp cái tôi của mình nhỏ lại để cho tâm hồn được lớn lên, nhất là để Chúa lớn lên trong mình, cũng như mỗi ngày đào luyện một tâm hồn truyền giáo luôn thao thức và khao khát nói sự thật về Chúa, sự thật về con người và về thế giới cho những người mà mỗi anh em đã, đang và sẽ được gửi tới dù ở bất cứ nơi đâu mà Giáo hội cần và kêu mời.

Hành trình hè tại miền sơn cước năm nay thêm đặc biệt hơn khi lần đầu tiên, cùng với quý thầy được gửi đi mục vụ hè, quý cha mới, những người anh đi trước, những hoa trái của mái trường Đại Chủng viện, cũng sẽ cùng lên đường đi phục vụ tại Giáo phận Hưng Hóa trong tư cách các cha Phó. Đây là niềm vinh dự, niềm hy vọng để Giáo phận Bùi Chu có thể góp phần nho nhỏ trong sứ mạng truyền giáo của Giáo hội tại Việt Nam, cũng như là động lực cho thế hệ đàn em sau này…

Tắt một lời, mỗi chuyến đi, nhất là mỗi chuyến đi lên miền sơn cước, mỗi chủng sinh của Giáo phận Bùi Chu luôn mang trong mình niềm khao khát mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Tuy nhiên, mỗi anh em cũng không quên mang nơi mình ý thức không chỉ nói về Chúa cho người khác, nhưng còn là để người khác nói về Chúa cho mình qua lối sống, qua việc thực hành đức tin đơn sơ, để rồi chuyển trao cho nhau những nét đẹp khác nhau về một Thiên Chúa tình yêu và thương xót. Qua đó, mỗi anh em luôn ý thức ra đi không phải chỉ để dâng hiến, là để cho đi, nhưng còn là để nhận ra sự phong nhiêu của Giáo hội, cũng như nhận lại những bài học, những hành trang vô cùng quý báu mà sách vở không thể lột tả hết được. Đồng thời, mỗi anh em cũng nhận ra khuôn mặt “Đức Ki-tô luôn sống” nơi những vùng đất, nơi con người đơn sơ, chân chất nhưng thấm đẫm một đức tin, một tình yêu nhiệt thành với Chúa và Giáo hội, dù họ thuộc bất cứ dân tộc, màu da hay tầng lớp nào trên thế giới. Qua đó, mỗi anh em sẽ thu lượn cho mình được những bài học, những di sản, những hành trang quý giá cho sư vụ mực tử tương lai. Nhờ đó, mỗi anh em không những làm giàu cho bản thân, cho sứ vụ tương lai của bản thân những còn biết mở ra với tầm nhìn Giáo hội để tiếp tục hun đúc hồn tông đồ và có thể sẽ theo bước thế hệ đàn anh đi trước, biết tiếp tục dấn thân ra đi phục vụ Chúa bất cứ nơi nào mà Giáo hội và Thiên Chúa kêu mời.

Tác giả: Ngọn Hải Đăng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập227
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm184
  • Hôm nay36,429
  • Tháng hiện tại801,617
  • Tổng lượt truy cập73,351,468
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây