Lễ giỗ 100 ngày thầy Giuse Đặng Văn Mỹ

Thứ hai - 13/02/2023 04:36  3594
Thánh lễ giỗ 100 ngày cho thầy Giuse Đặng Văn Mỹ được cử hành lúc 09g30 thứ Hai, ngày 13/02/2023, tại giáo họ Đồng Ninh, giáo xứ Lạc Đạo.

Cha nghĩa phụ của thầy Giuse là Gioan Baotixita Trần Văn Vinh chủ tế, quý cha giáo Đại Chủng viện Bùi Chu, quý cha trong hạt Lạc Đạo, quý cha có liên hệ với cha Gioan B. và thầy Giuse đồng tế, quý thầy, quý nữ tu, thân nhân, ân nhân, bạn bè thân hữu của thầy sốt sắng tham dự thánh lễ để cầu nguyện đặc biệt cho thầy.

 
z4106242215569 17095b3d594a87658da6ba718385ecf9

Trong bài giảng, cha Giuse Vũ Đình Lâm nói về những bâng khuâng, xao xuyến, bàng hoàng khi nghe tin thầy Giuse tai nạn và qua đời. Từ những bâng khuâng, xao xuyến, bàng hoàng, cha mời gọi cộng đoàn tìm đến điểm tựa chắc chắn, an toàn cho cuộc đời. Điểm tựa ấy không tìm được nơi trần gian này qua: tiền của, địa vị, thú vui xác thịt, nhưng chỉ tìm thấy ở nơi Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu. Thầy Giuse Đặng Văn Mỹ đã gắn chặt đời mình vào điểm tựa Giêsu và đi hết hành trình cuộc đời dâng hiến, và hôm nay thầy đã diện đối diện với điểm tựa chắc chắn của cuộc đời. Chúng ta hy vọng thầy Giuse sẽ được ở với Chúa như Chúa đã mong mỏi thân thưa với Chúa Cha “con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha ban cho con cũng ở đó với con để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con.”
 
z4106241103711 f11186fbb81ff21330714eecba1f553c

Trước khi kết thúc thánh lễ, người anh trai của thầy Giuse đại diện gia đình tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức cha giáo phận, quý cha, quý thầy, quý dì, và toàn thể cộng đoàn. Cha nghĩa phụ của thầy Giuse chia sẻ vài tâm tình làm nhiều người vừa vui vừa cảm động. Cha nói: giáo phận Bùi Chu có hai cha Vinh, một già, một trẻ. Cha Vinh già, hiện đang làm cha xứ Vương Cung thánh đường Phú Nhai, có cha nghĩa tử rớt lầu qua đời. Khi đang chuẩn bị lễ giỗ 100 ngày cho cha nghĩa tử, ông cố lại qua đời. Như thế là tang chồng tang. Cha Vinh trẻ có hai thầy nghĩa tử. Thầy Giuse Mỹ qua đời vì tai nạn xe khi đang học năm gần cuối của Đại chủng viện. Đang chuẩn bị lễ giỗ cho thầy thì thầy nghĩa tử thứ hai là thầy Bảy đang học năm cuối của học viện dòng Thánh Tâm Huế cũng qua đời. Như thế, lại là tang trùng tang. Cả hai thầy đều ra đi vào một ngày không bình thường của cha Gioan B: ngày cha bỏ ăn trưa. Hai cú điện thoại cha nhận được từ hai sự kiện đều giống nhau. Bàn thờ cha đặt tổ tiên, cha đặt cha cố Nhuận ở giữa, hai thầy cháu hai bên. Như thế, ông nội có hai thầy giúp lễ. Các cha bạn hay đùa với cha Gioan B. rằng: cha đã hoàn thành chữ hiếu với cha cố và hai thầy nghĩa tử, cha không còn phải lo lắng gì nữa, cứ vui vẻ sống cho đến chết….
 
z4106241965440 0c988bdc2f0cbbf50c52949504e164dc

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30. Sau đó, quý cha, quý thầy, quý gì, và quý thân nhân, ân nhân của thầy Giuse ở lại chia sẻ với gia đình của thầy Giuse bữa cơm gia đình tại nhà mục vụ của giáo họ.

Mặc dù thầy đã ra đi cách đây 100 ngày, nhưng những bàng hoàng, bâng khuâng, xót xa, nhớ tiếc vẫn chưa nguôi ngoai nơi những người thân của thầy, nơi bạn bè, nơi những người quen biết thầy. Hy vọng những điều ấy sẽ kết dệt thành lời ca, lời kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa cho thầy để thầy sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập281
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm255
  • Hôm nay44,467
  • Tháng hiện tại906,002
  • Tổng lượt truy cập69,965,876
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây