Lòng tin bà mạnh thật

Thứ bảy - 15/08/2026 05:48  16

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A

(Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28)

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên năm A, Chúa Giê-su đã khiển trách thánh Phê-rô về sự hoài nghi và kém lòng tin. Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã khen người đàn bà Canaan có lòng tin mạnh mẽ. Đức tin của người đàn bà dân ngoại đã làm cho Chúa Giêsu xúc động và chiếm được tình thương của Ngài. Qua đó, Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết Ngài đến trần gian là vì tất cả loài người và để được cứu độ, chúng ta phải có đức tin mạnh mẽ, kiên trì và khiêm nhường.

Lời van xin của người phụ nữ dân ngoại đang buồn trước tình cảnh con gái bà bị quỷ ám làm cho khổ sở: “Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm” (x.Mt 15,22). Người phụ nữ Canaan biết được thân phận của mình nên đã kiên trì, bền bỉ xin Chúa cứu chữa, bà đến với Chúa trong niềm tin tưởng. Trước sự van xin của bà ban đầu đã bị Chúa khước từ, Chúa im lặng, nhưng bà không mềm lòng, không bỏ cuộc, bà vẫn đặt trọn niềm hy vọng và sự tín thác vào Chúa. Bà chắc chắn rằng Đức Giêsu có thể cứu chữa cho con gái của mình.

Trước hành động của bà và sự im lặng của Chúa, các tông đồ cũng muốn đuổi bà đi cho khuất mắt và đừng lèo nhèo làm phiền Thầy mình nữa. Chính Chúa cũng tỏ thái độ lạnh lùng: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Ítraen”. Tưởng chừng trước những hành động và lời nói đó khiến bà bỏ cuộc nhưng Người phụ nữ đã không bỏ cuộc, không đầu hàng mà đến gần Chúa hơn và quỳ xin Người cứu giúp. Cuối cùng, Chúa đáp lại bằng một câu rất khó nghe: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Bà đã không coi đó là sự sỉ nhục, không coi đó là sự miệt thị, không cay đắng, không thất vọng, không uất ức khi nghe những lời đó của Chúa Giêsu nhưng rất khiêm tốn, tiếp tục khẩn xin và nói nên niềm tin của mình: “cả chó con cũng được ăn mảnh vụ bánh từ trên bàn rơi xuống”. Qua cử chỉ đó, Đức Giêsu đã ấn tượng bởi đức tin lớn lao của bà và cứu chữa con bà.

Thật vậy, Chúa đến trần gian là để cứu độ muôn dân, không phân biệt màu da sắc tộc, không phân biệt ngôn ngữ, không phân biệt giàu nghèo. Chúa không bị khép kín, đóng khung trong một châu lục hay đất nước nào, trong một nền văn hóa riêng biệt nào cả, hay trong một nhóm người cố định. Chúa đến với mọi dân tộc, mọi quốc gia và không loại trừ bất kì ai . Trong bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaia, Chúa nói rằng “nhà Ta là nhà cầu nguyện của muôn dân” nên bất cứ ai sống dưới gầm trời này mà tin vào Chúa và kêu cầu Người thì đều được Chúa cứu độ. Trong bài đọc 2, thánh Phaolô nói đến dân ngoại có lòng tin mạnh mẽ nên họ được Thiên Chúa thương xót. Hơn nữa, Chúa còn dùng lòng tin của dân ngoại để cho dân Ítraen noi gương mà đánh thức đức tin của họ, hầu nhờ đức tin họ cũng được hưởng ơn của độ.

Lời Chúa mời gọi mỗi chúng ta noi gương người phụ nữ Canaan hãy kiên trì trong cầu nguyện. Lời cầu nguyện phải xuất phát từ con tim chân thành và lòng khiêm tốn sâu thẳm. Không phải lúc nào chúng ta cầu nguyện ngay tức khắc được Chúa nhận lời. Hay có những lúc Chúa ban cho chúng ta không như ý chúng ta xin, trái lại vì muốn tốt cho chúng ta Chúa còn ban cho chúng ta hơn những lời chúng ta cầu xin. Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và xót thương, lúc nào cũng ban những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Nhất là những lúc đức tin của chúng ta trong cuộc sống gặp thử thách: ốm đau bệnh tật, gặp thất bại và tuyệt vọng, những lúc đó, Chúa luôn ở bên chúng ta nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa. Dù Chúa im lặng nhưng Chúa vẫn luôn dõi theo và ở bên chúng ta.

Cùng với đó, Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi từng người xét lại đời sống đức tin của mình. Chúng ta là những người Kitô hữu, hằng ngày đọc kinh cầu nguyện và đi tham dự Thánh Lễ nhưng đức tin của chúng ta có đủ mạnh không? Hay đức tin của chúng ta vẫn còn nông cạn, hời hợt, bếp bênh trước bao thử thách của cuộc đời? Những lúc gian nan, chúng ta có biết phó thác trọn vẹn cho lòng thương xót của Chúa không? Chúng ta có sẵn sàng chờ đợi cả khi Chúa im lặng không? Chúng ta hãy tin chắc rằng Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và ở bên chúng ta dầu con mắt tự nhiên không thấy. 

Ước gì mỗi người chúng ta trong mọi hoàn không ngừng tìm đến với Chúa, không bỏ cuộc dù cuộc sống có sóng gió nhưng biết đặt niềm tin vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây