Thánh Augustino - Tiến sĩ Tình yêu

Thứ năm - 27/08/2026 22:42  23

Bên cạnh thánh Bênađô “Tiến sĩ Mật Ngọt” (Doctor Mellifluus), thánh Tôma Aquinô “Tiến sĩ Thiên Thần” (Doctor Angelicus), chúng ta có thánh Âutinh “Tiến sĩ Tình Yêu” (Doctor Caritatis / Doctor d'Amore), với câu nói nổi tiếng: “Cứ yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm” (Dilige, et quod vis fac). Thật vậy, Tình Yêu đích thực không bao giờ sai lầm, Thiên Chúa là Tình Yêu (Deus Caritas Est), nên, Người không bao giờ sai lầm, không bao giờ hối tiếc vì đã yêu thương chúng ta, cho dù, chúng ta có bội phản bất trung với Người. 

 

Lễ Thánh Âutinh năm nay nằm trong Bối Cảnh Phụng Vụ của Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên, năm Chẵn, với Lời Tổng Nguyện:  Xin khơi dậy trong lòng Giáo Hội ơn Thánh Thần Chúa đã ban cho thánh giám mục Âutinh, để nhờ Thánh Thần nung nấu, chúng con chỉ khát khao một mình Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan đích thực, và chỉ tìm kiếm một mình Chúa là Thiên Chúa Tình Thương. Đối với thánh Âutinh, Chúa chính là nguồn mạch khôn ngoan và tình thương, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích sách Tự Thuật: Ôi, Chúa là chân lý vĩnh cửu, là tình yêu chân thật… Ôi chân lý, ánh sáng của lòng con, tối tăm của con chẳng nói gì với con nữa; con đã lầm lạc và rồi tưởng nhớ Chúa. Này con đang nóng lòng, đang háo hức, đang tìm về mạch suối của Chúa.

 

Thiên Chúa là Đấng tín trung và nhân ái, nên, giận, cũng giận trong giây lát, nhưng, thương, thương suốt cả đời, khi dân Chúa bội phản, Chúa trừng phạt để giúp dân biết sám hối quay về kêu cầu Chúa giải thoát, như Ca Nhập Lễ: Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con. Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày; trongBài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Tai họa khủng khiếp đang rình rập. Dân ngoại xâm lăng là dấu Chúa trừng phạt… Lạy Thiên Chúa, trước cơn thịnh nộ bừng cháy của Ngài, cả địa cầu run rẩy; nhưng phần Ngài, lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương. Xin Ngài đừng phá hủy hoàn toàn. Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa.

 

Đáp Ca, Tv 32: Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Ca Hiệp LễLạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất, Ngài sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa vượt quá trí hiểu của con người, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, là sự điên rồđối với loài người. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi thì đó là sự khôn ngoan.

 

Tung Hô Tin Mừng: Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người. Trong Bài Tin Mừng, nửa đêm, có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi! Cầm đèn sáng ra đón Chú Rể: “đèn” là đức tin; “dầu” là đức mến; “chuẩn bị chai dầu” là đức cậy. Năm cô khôn, ắt, đã bị cho là “ngu dại”, vì phải cất công chuẩn bị chai dầu, đang khi, năn cô dại, thì, vô tư, không phải bận tâm chi cả, nhưng, “tình yêu” luôn có những sáng kiến của nó: không gì có thể ngăn cản “các cô khôn” chuẩn bị sẵn sàng chu đáo, thậm chí, dù có bị coi là “ngu dại”,khi đem hết gia tài sự nghiệp ra đổi lấy, các cô cũng bằng lòng: Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dể (Dc 8,7). Ước gì chúng ta cũng biết khao khát đón gặp Chú Rể như “các cô khôn”, để, cũng có được những tâm tình như thánh Âutinh: Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi. Chúa gọi con, Chúa la to, và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Con đã nếm thử và bây giờ con đói, con khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa.

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây