Tu để làm thánh

Thứ năm - 24/11/2016 15:53  2172
Với Giáo Hội tại Việt Nam, tháng 11 có lẽ là tháng mừng kính nhiều thánh nhất trong suốt cả năm Phụng vụ: ngày đầu tháng chúng ta cùng nhau mừng kính các thánh nam nữ và tiếp đó ngày 24/11 là ngày mừng kính các thánh Tử đạo tại Việt Nam. Mỗi lần mừng kính một vị thánh, đó lại là dịp để chúng ta “tân trang” lại chính đời sống đức tin của mình.
 
Trong Giáo Hội có rất nhiều đường lối nên thánh: nếu có một thánh Antôn tu rừng, thì cũng có một Thánh Têrêsa Calcutta - vị thánh đường phố; nếu có một thánh Têrêsa Hài Đồng với con đường nên thánh thơ ấu thiêng liêng, thì cũng có một Gioan Bosco sôi động với giới trẻ; nếu có một thánh Inhaxio Loyola rất quen thích với chuyện binh đao, thì cũng có một Phanxico Assisi hòa mình vào với thiên nhiên vạn vật; nếu có một thánh Ximon cột, thì cũng có một Phaxicô Xaviê muốn truyền giáo khắp nơi nơi và nếu có những con người nên thánh ngay trong chính ngay ở gia đình mình, bằng công việc giáo dục con cái, để con cái sống đức tin rồi làm thánh như Louis Martin và Zélie-Marie Guérin, thì cũng có những vị dám từ bỏ quê hương, từ bỏ những gì là thân thuộc, từ bỏ những gì bền vững, để đến những miền đất xa xôi, không người thân quen, không được biết đến để rao giảng Lời Chúa và giúp cho những người đến sau mình cũng làm thánh như các thánh tử đạo tại Việt Nam...  Có biết bao con đường để nên thánh và có biết bao vị thánh để chúng ta theo đòi bắt chước! Mỗi người có một lối nên thánh riêng, nhưng nên thánh đều là cùng đích mà chúng ta nhắm tới.
 
Trong một bài thơ mà người viết đã đọc được, xin trao tặng tới tất cả độc giả, cách riêng là tới tất cả các nữ tu, những người chị em của tôi đã – đang và sẽ cùng tôi từng bước chập chững trong con đường nên thánh, để như một ngôi sao nhỏ, chỉ le lói, mong manh thôi, nhưng vẫn cho ta cảm giác bầu trời vẫn còn đó một ánh sáng:
 
“Ai làm thánh ở trong Dòng chị nhỉ
Ai là người được Chúa thật thương yêu
Có phải chăng kẻ học vấn cao siêu
Có bằng cấp có tài năng thiên phú?
Có phải chăng cần tu lâu là đủ
Để trở thành một vị thánh thâm niên?
Có phải chăng kẻ tài khéo kiếm tiền
Hay là kẻ dạy học hay hấp dẫn?
Có phải chăng kẻ siêng năng cần mẫn
Đọc kinh nhiều đọc như “máy xay kinh”
Có phải chăng kẻ chịu khó hy sinh
Lao công khỏe hơn trâu bò cày ruộng?
Có phải chăng người được đi khắp chốn
Giúp cộng đoàn, giúp giáo xứ lâu năm?
Có phải chăng người đã được tiếng tăm
Trong Tu Viện hay ở ngoài giáo xứ?
Chị thân mến, xin chị cần ý tứ
Lời Chúa truyền phán dạy từ ngàn xưa:
Thánh là yêu, yêu Chúa thật say sưa
Và yêu hết anh chị em đồng loại,
Thánh là lo thực hành đức bác ái,
Yêu mọi người không kể bất cứ ai,
Trong một trăm chỉ tránh bỏ một người
Yêu chín chín cũng không làm thánh nổi!
Yêu là biết tự ăn năn sám hối,
Tránh tội tình, chừa tật xấu, đam mê.
Hằng khao khát được thiên hạ khinh chê,
Hằng ao ước hạ mình cho rõ thấp.
Yêu là muốn danh mình bị che lấp,
Bị bỏ rơi, quên lãng hoặc khinh chê,
Hồn bằng an, lòng vui sướng tràn trề,
Vẫn yêu Chúa không ngừng. Ồ thánh đấy!
Chị yêu quý, hãy nhớ lời Chúa dạy:
Luôn coi mình như giẻ rách xấu xa,
Nằm lây lất trong xó bếp, nền nhà
Người ta đạp hoặc dùng chân mà dí
Chị yêu quý, hãy nghĩ suy cho kỹ:
Tự hỏi mình: tôi đến để làm chi
Vào trong dòng điều tìm kiếm là gì?
Là cương quyết đi tu để làm thánh!”
 
Ước gì mỗi chúng ta cũng hãy mang tâm tình như thánh Phaolô: “Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em: xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và mọi công việc anh chị em làm vì lòng tin.” (2Tx1,11)
 
Cầu mong cho tất cả chúng ta sẽ là những người luôn mang trong mình một thao thức nên thánh! Xin các Thánh tử đạo Việt Nam cầu thay nguyện giúp cho chúng ta!

Thiên Thần Nhỏ, dòng Thăm Viếng
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập271
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm248
  • Hôm nay70,557
  • Tháng hiện tại1,116,509
  • Tổng lượt truy cập71,144,266
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây