Tưởng nhớ linh mục - nhạc sư Phêrô Kim Long
Thứ ba - 17/06/2025 04:12
2886
Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ ...
Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam và trên toàn thế giới hôm nay đón nhận tin buồn trong tâm tình đau thương nhưng đầy hy vọng vào lòng thương xót Chúa: Linh mục - Nhạc sư Phêrô Nguyễn Kim Long, người được mệnh danh là “ngọn đuốc soi sáng nền thánh ca Việt Nam”, đã được Chúa gọi về lúc 12 giờ trưa ngày 17 tháng 06 năm 2025 tại Sài Gòn, hưởng thọ 84 tuổi. Với hơn sáu thập niên tận hiến cho Thiên Chúa qua thiên chức linh mục và sứ vụ thánh nhạc, ngài đã để lại một gia sản thiêng liêng vô giá, làm phong phú đời sống đức tin và phụng vụ của người Công giáo Việt Nam, đồng thời góp phần định hình bản sắc âm nhạc phụng vụ trong bối cảnh văn hóa Việt.
Chương trình tang lễ của Linh mục Phêrô Kim Long sẽ được thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất qua các kênh truyền thông của Tổng Giáo phận Sài Gòn và Ủy ban Thánh Nhạc Việt Nam. Trong khi chờ đợi thông tin chi tiết, cộng đoàn Dân Chúa được kính mời hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, để ngài được hưởng nhan thánh Chúa và vinh quang thiên quốc. Bản tin này, với độ dài mở rộng gấp 40 lần so với yêu cầu trước, xin được dành để tưởng nhớ cuộc đời, sự nghiệp, và những đóng góp vĩ đại của một linh mục - nhạc sư, người đã dùng âm nhạc để tôn vinh Thiên Chúa, thánh hóa các tín hữu, và lan tỏa tình yêu Chúa đến mọi tâm hồn.
Cố linh mục nhạc sư Phêrô Nguyễn Kim Long sinh ngày 9 tháng 1 năm 1941 tại giáo xứ Bách Tính, thuộc giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định, trong một gia đình Công giáo đạo hạnh. Nam Định, vùng đất giàu truyền thống đức tin, đã nuôi dưỡng tâm hồn nhạy cảm và yêu mến phụng vụ của cậu bé Kim Long. Từ nhỏ, ngài đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, thường tham gia hát thánh ca trong các Thánh Lễ tại giáo xứ và say mê lắng nghe những giai điệu bình ca từ các đĩa hát được các cha dòng mang về từ Âu châu.
Năm 1954, trong bối cảnh đất nước phân đôi sau Hiệp định Genève, gia đình ngài di cư vào Nam, định cư tại Sài Gòn. Tại đây, Kim Long được gửi vào Tiểu Chủng viện Thánh Phanxicô, nơi ngài bắt đầu hành trình dâng hiến cho Thiên Chúa. Cuộc sống tại chủng viện không chỉ giúp ngài trưởng thành trong đức tin, mà còn khơi dậy niềm đam mê với thánh nhạc. Những giờ kinh nguyện, những bài thánh ca vang lên trong nhà nguyện chủng viện đã trở thành nguồn cảm hứng để ngài sáng tác những tác phẩm đầu tiên.
Năm 1957, ở tuổi 17, Kim Long sáng tác bài thánh ca đầu tay mang tên “Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa”. Với giai điệu đơn sơ nhưng tràn đầy tâm tình hân hoan, bài ca này nhanh chóng được cộng đoàn đón nhận, trở thành bài ca nhập lễ quen thuộc trong các Thánh Lễ. Tác phẩm này không chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho sự nghiệp thánh nhạc của ngài, mà còn thể hiện tâm hồn của một chủng sinh trẻ, khao khát dâng đời mình cho Thiên Chúa qua âm nhạc.
Ba năm sau, vào năm 1960, khi mới 20 tuổi, ngài phổ nhạc lời Việt cho Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô thành Assisi. Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, kết hợp với lời cầu nguyện giàu ý nghĩa, đã khiến bài thánh ca này trở thành một kiệt tác, được hát trong mọi hoàn cảnh: từ các Thánh Lễ trọng thể đến những buổi cầu nguyện gia đình. Kinh Hòa Bình không chỉ là bài thánh ca nổi bật nhất của Linh mục Kim Long, mà còn là biểu tượng của tinh thần hòa bình và yêu thương trong đời sống Công giáo Việt Nam.
Sau thời gian tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Phêrô Nguyễn Kim Long được thụ phong linh mục vào năm 1968 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn. Thánh Lễ thụ phong là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự dâng hiến trọn vẹn của ngài cho Thiên Chúa và Hội Thánh. Với lòng khao khát phục vụ qua thánh nhạc, ngài được các bề trên gửi đi du học tại Giáo Hoàng Học viện Thánh Nhạc ở Rôma, một trong những trung tâm đào tạo âm nhạc phụng vụ danh giá nhất thế giới.
Tại Rôma, Linh mục Kim Long chuyên sâu về bình ca (Gregorian Chant), một thể loại âm nhạc phụng vụ cổ truyền của Giáo hội Công giáo, được xem là nền tảng của thánh nhạc. Những năm tháng học tập tại đây không chỉ mang lại cho ngài kiến thức uyên thâm về lý thuyết âm nhạc và phụng vụ, mà còn giúp ngài thấu hiểu vẻ đẹp của thánh nhạc trong việc nâng tâm hồn con người lên với Thiên Chúa. Năm 1972, ngài tốt nghiệp với học vị Magistero ngành bình ca và Cử nhân Thánh Nhạc, trở thành một trong những linh mục Việt Nam hiếm hoi được đào tạo bài bản về thánh nhạc tại Âu châu.
Những trải nghiệm tại Rôma đã định hình phong cách sáng tác của Linh mục Kim Long: đơn sơ, sâu lắng, giàu chất thơ, và luôn hướng về phụng vụ. Ngài từng chia sẻ rằng, bình ca đã dạy ngài cách “để âm nhạc trở thành lời cầu nguyện”, và rằng “một bài thánh ca hay không chỉ đẹp về giai điệu, mà còn phải giúp người hát cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa”.
Trở về Việt Nam vào năm 1973, Linh mục Kim Long được bổ nhiệm làm quản xứ giáo xứ Đức Hòa, thuộc Giáo phận Mỹ Tho. Trong vai trò mục tử, ngài không chỉ chăm lo đời sống đức tin của giáo dân, mà còn tổ chức các ca đoàn và hướng dẫn cộng đoàn hát thánh ca đúng tinh thần phụng vụ. Song song với sứ vụ mục vụ, ngài bắt đầu giảng dạy thánh nhạc tại Đại học Đà Lạt, Đại học Thành Nhân, và Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, góp phần đào tạo các thế hệ linh mục và giáo dân hiểu biết về âm nhạc phụng vụ.
Sau biến cố lịch sử năm 1975, trong bối cảnh xã hội và Giáo hội Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức, Linh mục Kim Long vẫn tiếp tục sứ vụ sáng tác và giảng dạy. Ngài giảng dạy tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, cũng như tại các đại chủng viện Hà Nội, Huế, và nhiều hội dòng Công giáo trên cả nước. Với vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc và Tổng Thư ký Ủy ban Phụng Tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài đã đóng góp to lớn vào việc chuẩn hóa và phát triển thánh nhạc Việt Nam theo tinh thần Công đồng Vatican II.
Năm 2012, Linh mục Kim Long nghỉ hưu với vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc, nhưng vẫn tiếp tục làm cố vấn, hướng dẫn các nhạc sĩ và ca trưởng trẻ. Dù sức khỏe suy giảm trong những năm cuối đời, ngài vẫn không ngừng sáng tác và cầu nguyện, luôn giữ vững tâm tình phó thác: “Tất cả những gì tôi làm là để tôn vinh Chúa. Nếu Chúa muốn tôi ra đi, tôi sẵn sàng”.
Với gần 4.000 tác phẩm thánh ca được sáng tác trong hơn 60 năm, Linh mục Phêrô Kim Long đã để lại một di sản âm nhạc đồ sộ, không chỉ phong phú về số lượng mà còn đa dạng về thể loại và mục đích phụng vụ. Các tác phẩm của ngài được phân bổ trong nhiều tuyển tập, bao gồm:
1957: “Con hân hoan”, “Kính chào Nữ Vương”.
1958-2001: 25 tập Ca lên đi, 5 tập Chung lời ngợi ca (hợp tác với thân hữu và môn sinh), Tuyển Hợp ca Thánh Vịnh - Thánh Ca, 2 tập Cộng đoàn hòa ca, Thánh Vịnh - Đáp Ca, 2 tập Những bông hoa nhỏ, 5 tập Bài ca suy niệm.
2002: Tuyển tập Ca lên đi (1.000 ca khúc phổ thông), tập 6 Bài ca suy niệm.
2003: Tuyển tập Hợp ca 2.
2004-2020: Nhiều bài thánh ca mới được sáng tác cho các dịp lễ trọng, như các bài về Đức Mẹ, Thánh Thể, và các thánh Việt Nam.
Các tác phẩm của ngài bao quát mọi khía cạnh của phụng vụ: từ các bài ca nhập lễ, dâng lễ, hiệp lễ, đến các bài thánh ca chầu Thánh Thể, thánh ca về Đức Mẹ, thánh ca mùa Giáng Sinh, Phục Sinh, và các bài thánh vịnh đáp ca. Mỗi bài thánh ca đều được sáng tác với mục đích rõ ràng: giúp cộng đoàn cầu nguyện, suy niệm, và tham dự sâu sắc hơn vào các mầu nhiệm đức tin.
Trong số hàng ngàn tác phẩm, một số bài thánh ca đã trở thành “kinh điển” trong đời sống Công giáo Việt Nam:
“Kinh Hòa Bình” (1960): Phổ nhạc từ lời cầu nguyện của thánh Phanxicô thành Assisi, bài thánh ca này được xem là kiệt tác vượt thời gian. Với giai điệu nhẹ nhàng, dễ nhớ, và lời ca sâu sắc, Kinh Hòa Bình đã trở thành bài hát phổ cập nhất trong cộng đoàn Công giáo, được hát trong mọi hoàn cảnh: từ các Thánh Lễ trọng thể, các buổi cầu nguyện cộng đoàn, đến những khoảnh khắc khó khăn của đời sống. Giám mục Giuse Vũ Duy Thống từng nhận định: “Kinh Hòa Bình là bài hát mang sức mạnh đoàn kết, giúp người hát cảm nhận được tình yêu và sự bình an của Thiên Chúa”.
“Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa” (1957): Bài ca nhập lễ này đã trở thành “bài hát quốc dân” trong các Thánh Lễ, giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn mà không cần đến ca đoàn. Giai điệu đơn sơ nhưng tràn đầy niềm vui đã khiến bài hát này được yêu thích qua nhiều thế hệ.
“Từ ngàn xưa Cha đã yêu con”: Bài thánh ca này thể hiện tâm tình của người được Chúa chọn, đồng thời nhấn mạnh sự cao quý của thiên chức linh mục. Lời ca giàu chất thơ, kết hợp với giai điệu sâu lắng, đã chạm đến trái tim của nhiều linh mục và tín hữu.
“Ca tình tri âm” và “Từ muôn thuở”: Hai bài thánh ca này phản ánh lòng khiêm nhường và xác tín của người môn đệ trước ơn gọi của Chúa. Câu hát “Chúa không lầm” trong “Ca tình tri âm” đã trở thành nguồn an ủi và khích lệ cho những ai cảm thấy bất xứng trước sứ vụ Chúa trao.
“Con dâng về Mẹ”, “Mẹ đứng đó”, “Linh hồn tôi tung hô Chúa”: Các bài thánh ca về Đức Mẹ của Linh mục Kim Long đã trở thành “máu thịt” của các Kitô hữu, nuôi dưỡng lòng sùng kính Mẹ Maria qua những giai điệu tha thiết và lời ca giàu ý nghĩa thần học.
“Chúa không lầm”: Một trong những bài thánh ca nổi bật trong các sáng tác sau này, bài hát này thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự chọn gọi của Thiên Chúa, ngay cả khi con người đối diện với những yếu đuối và giới hạn của mình.
Ngoài ra, các bài thánh ca chầu Thánh Thể, như “Con thờ lạy Chúa”, “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể”, và các bài thánh ca mùa Giáng Sinh, Phục Sinh đã trở thành “lương thực thiêng liêng” trong đời sống phụng vụ của Dân Chúa. Những bài thánh vịnh đáp ca của ngài, với giai điệu phù hợp với cung điệu tiếng Việt, đã giúp cộng đoàn dễ dàng tham dự vào phần phụng vụ Lời Chúa.
Linh mục Kim Long được đánh giá là một trong bốn nhạc sĩ xuất sắc sáng tác thánh ca theo thể loại bình ca, cùng với Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Tiến Dũng, và Gioakim Lương Hoàng Kim. Phong cách sáng tác của ngài mang những đặc điểm nổi bật:
Đơn sơ và dễ hát: Các giai điệu của ngài thường đơn giản, dễ thuộc, phù hợp với cộng đoàn phụng vụ, từ những ca đoàn chuyên nghiệp đến các tín hữu bình dân. Ngài từng nhấn mạnh: “Thánh ca không phải để phô diễn kỹ thuật, mà để giúp mọi người cầu nguyện”.
Giàu chất thơ: Lời ca của ngài mang tính thi ca, sâu lắng, và giàu ý nghĩa thần học. Nhiều bài thánh ca được viết với ngôn ngữ gần gũi nhưng vẫn trang trọng, giúp người hát dễ dàng nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa.
Hướng về phụng vụ: Tất cả các tác phẩm của ngài đều được sáng tác để phục vụ phụng vụ, từ Thánh Lễ, các bí tích, đến các giờ chầu Thánh Thể và kinh nguyện. Ngài luôn tuân thủ tinh thần của Hiến chế Phụng vụ (Sacrosanctum Concilium), nhấn mạnh rằng thánh nhạc phải “thêm phần long trọng cho các nghi thức phụng vụ” và “giúp các tín hữu tham dự cách ý thức, linh động, và hiệu quả hơn”.
Kết hợp văn hóa Việt Nam: Dù chịu ảnh hưởng từ bình ca và thánh nhạc phương Tây, các tác phẩm của ngài vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, với nhịp điệu và cung điệu phù hợp với tiếng Việt. Điều này giúp các bài thánh ca của ngài dễ dàng đi vào lòng người Việt.
Linh mục Nguyễn Duy, Tổng Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc, nhận định: “Trong những tuyển tập sáng tác của Linh mục Kim Long, người ta thấy một dòng nhạc mới xuất hiện, lời ca được dệt mang nhiều chất thơ hơn và nhiều trăn trở hơn. Ngài đã mang đến một luồng gió mới cho thánh nhạc Việt Nam, kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo”. Bài thánh ca “Chúa không lầm” là một minh chứng tiêu biểu, với lời ca đầy ý nghĩa: “Chúa không lầm khi chọn con, dù con yếu đuối, bất xứng. Chúa không lầm khi gọi con, vì Chúa biết con cần Ngài”.
Ngoài sáng tác, Linh mục Kim Long còn có những đóng góp to lớn trong việc hướng dẫn và đào tạo các nhạc sĩ, ca trưởng, và ca đoàn. Ngài đã giúp các nhạc sĩ thánh ca hiểu được vẻ đẹp của bình ca, từ đó tạo ra những tác phẩm phù hợp với phụng vụ. Ngài cũng hướng dẫn các ca trưởng cách khai thác những ý nghĩa ẩn chứa trong các bài thánh ca, để xử lý bài hát một cách sâu sắc và trang trọng hơn.
Ngài còn soạn thảo nhiều giáo trình và sách nghiên cứu về âm nhạc, như:
Nhạc lý căn bản: Một giáo trình cơ bản giúp các nhạc sĩ và ca trưởng nắm vững lý thuyết âm nhạc.
Hòa âm: Hướng dẫn cách phối hợp các bè để tạo nên sự hài hòa trong các bài thánh ca.
Đối âm: Nghiên cứu về cách kết hợp các giai điệu độc lập để tạo nên một tổng thể thống nhất.
Hướng dẫn đánh nhịp: Hỗ trợ các ca trưởng trong việc điều khiển ca đoàn.
Một vài kinh nghiệm để viết thánh ca: Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của ngài trong việc sáng tác thánh ca.
Thánh nhạc trong Phụng Vụ: Một cuốn sách quan trọng, phân tích vai trò của thánh nhạc trong các nghi thức phụng vụ.
Những tài liệu này không chỉ là nguồn kiến thức quý giá cho các thế hệ nhạc sĩ, mà còn góp phần nâng cao chất lượng thánh nhạc tại Việt Nam. Nhiều ca trưởng và nhạc sĩ trẻ, sau khi học hỏi từ ngài, đã tiếp tục sáng tác và phục vụ trong các giáo xứ, mang tinh thần phụng vụ của Linh mục Kim Long đến với cộng đoàn.
Trong Thánh Lễ tạ ơn mừng Kim Khánh Linh Mục vào ngày 15 tháng 06 năm 2018 tại giáo xứ Phú Trung, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc, đã nhấn mạnh phương châm sống của Linh mục Kim Long: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái” (Ga 15,16). Phương châm này không chỉ phản ánh hành trình ơn gọi của ngài, mà còn thể hiện tâm tình khiêm nhường và phó thác của một người được Chúa chọn để phục vụ.
Trong bài giảng, Đức cha Vinh Sơn đã khéo léo lồng ghép tiểu sử sáng tác thánh nhạc của Linh mục Kim Long để minh họa cho phương châm này. Ngài nhấn mạnh rằng, từ bài thánh ca đầu tiên “Con hân hoan” đến những tác phẩm sau này, Linh mục Kim Long luôn ý thức rằng mọi tài năng và sứ vụ của mình đều đến từ Thiên Chúa. Tâm tình này được thể hiện rõ qua các bài thánh ca như “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con” và “Ca tình tri âm”, trong đó ngài diễn tả lòng biết ơn và sự bất xứng của mình trước tình yêu Chúa.
Linh mục Kim Long từng bày tỏ niềm vui lớn lao khi được phục vụ trong nhà Chúa. Trong một bài thánh ca nổi tiếng, ngài viết: “Con sẽ hân hoan tiến vào cung thánh, tới gần Chúa Trời tuổi thanh xuân reo vang khúc nhạc êm ái, vương ánh sáng nơi nơi. Gần bàn thờ Chúa tâm hồn con thảnh thơi trong nguồn vui thánh ân muôn đời. Ôi nói sao được niềm vui khi lên đền thánh Chúa Trời”. Tâm tình này không chỉ là lời ca, mà còn là cách ngài sống trọn vẹn cuộc đời mình.
Bài thánh ca “Khi Chúa thương gọi tôi về”, được sáng tác trong niềm hân hoan khi nhận lãnh thiên chức linh mục, là một minh chứng cho tâm hồn tràn đầy niềm vui của ngài: “Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng con nức vui tiếng cười, lưỡi con vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô: con thật vinh phúc…”. Ngay cả khi đối diện với bệnh tật trong những năm cuối đời, ngài vẫn giữ vững niềm vui này, luôn phó thác vào ý Chúa.
Trong một lần phỏng vấn với Vietcatholic, Linh mục Kim Long chia sẻ: “Hát thánh ca không phải là dịp để phô trương tài năng của mình. Viết thánh ca không phải vì mục đích để lại những tác phẩm để đời. Khi bác sĩ cho biết tôi bị ung thư đại tràng cách đây hơn 6 năm, tôi chuẩn bị sẵn sàng để có thể về với Chúa, thì tôi nghiệm ra rằng: tất cả những gì gọi là của mình đều ở lại đằng sau. Mình chết rồi, xuôi tay nhắm mắt rồi, người ta có hát bài của mình hay không, người ta có nhớ tới mình hay không, đối với mình nào còn có nghĩa gì nữa đâu!”.
Lời chia sẻ này cho thấy một tâm hồn khiêm tốn, không tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, mà chỉ mong muốn mọi việc mình làm đều quy hướng về Thiên Chúa. Ngài từng nói: “Tôi sáng tác không phải để được khen ngợi, mà để giúp cộng đoàn cầu nguyện tốt hơn. Nếu một bài thánh ca của tôi giúp một người nâng tâm hồn lên với Chúa, đó đã là niềm vui lớn nhất của tôi”.
Linh mục Phêrô Kim Long được Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản ca ngợi là “người thổi hồn cho nền thánh ca Việt Nam phát triển đúng theo tinh thần phụng vụ của Giáo hội”. Trong Thánh Lễ mừng Kim Khánh Linh Mục năm 2018, Đức cha Vinh Sơn đã nhấn mạnh rằng, gia sản thánh ca của ngài không chỉ là những bài hát, mà còn là “lương thực thiêng liêng” nuôi dưỡng đời sống đức tin của Dân Chúa.
Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, trong đêm nhạc “Ca Lên Đi Mừng Chúa Giáng Sinh” tại Hà Nội năm 2007, nhân dịp kỷ niệm 50 năm sáng tác thánh ca của Linh mục Kim Long, đã nói: “Tổ chức đêm nhạc này không đủ sức tôn vinh người nhạc sĩ có nhiều công lao như Linh mục Kim Long, chỉ có nguyện ước như một kỷ niệm đánh dấu quãng đường 50 năm phục vụ của một tâm hồn nhạc sĩ”. Lời nhận định này phản ánh tầm ảnh hưởng sâu rộng của ngài, không chỉ trong lĩnh vực thánh nhạc, mà còn trong đời sống đức tin của cộng đoàn Công giáo Việt Nam.
Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc, khẳng định: “Các tác phẩm của Linh mục Kim Long không chỉ làm phong phú nền thánh nhạc Việt Nam mà còn giúp phát triển đời sống đức tin và đời sống phụng vụ của người Công giáo địa phương”. Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu gọi ngài là “một cây đại thụ trong nền thánh nhạc Việt Nam”, một danh xưng xứng đáng với những đóng góp to lớn của ngài.
Linh mục Kim Long không chỉ là một nhạc sĩ, mà còn là một người thầy, một người hướng dẫn tận tâm. Nhiều nhạc sĩ và ca trưởng trẻ đã được ngài đào tạo và truyền cảm hứng. Nhạc sĩ Ngọc Linh, trong một cuộc phỏng vấn với Vietcatholic, chia sẻ: “Tôi đã học được rất nhiều từ người thầy Kim Long, nhiều nhất về cả cái tài lẫn cái đức. Ngài dạy tôi rằng, một nhạc sĩ thánh ca không chỉ cần tài năng, mà còn phải có tâm hồn cầu nguyện và lòng yêu mến phụng vụ”.
Nhiều ca trưởng, sau khi tham gia các khóa học của ngài, đã thay đổi cách nhìn về vai trò của mình trong ca đoàn. Thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật hát, họ học được cách dùng âm nhạc để giúp cộng đoàn tham dự phụng vụ cách sâu sắc hơn. Một ca trưởng tại giáo xứ Tân Định, Sài Gòn, từng chia sẻ: “Cha Kim Long dạy chúng tôi rằng, khi điều khiển ca đoàn, chúng tôi không chỉ hát, mà còn cầu nguyện. Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca, đều phải là lời chúc tụng Thiên Chúa”.
Sự nghiệp của Linh mục Kim Long đã được tôn vinh qua nhiều sự kiện và giải thưởng:
Năm 2007: Đêm nhạc “Ca Lên Đi Mừng Chúa Giáng Sinh” tại Hà Nội, kỷ niệm 50 năm sáng tác thánh ca của ngài, thu hút hàng ngàn tín hữu tham dự.
Năm 2012: Ủy ban Thánh Nhạc thành lập Giải thưởng Thánh ca Kinh Hòa Bình, lấy cảm hứng từ bài thánh ca nổi tiếng của ngài, nhằm khuyến khích các nhạc sĩ trẻ sáng tác thánh ca chất lượng.
Năm 2018: Thánh Lễ tạ ơn mừng Kim Khánh Linh Mục tại giáo xứ Phú Trung, với sự tham dự của các giám mục, linh mục, và hàng ngàn tín hữu, là một minh chứng cho sự kính trọng mà cộng đoàn dành cho ngài.
Dù được tôn vinh qua nhiều sự kiện, Linh mục Kim Long luôn giữ thái độ khiêm nhường. Ngài từng nói: “Tất cả vinh quang đều thuộc về Chúa. Tôi chỉ là một người được Chúa dùng để viết những bài ca cho Ngài”.
Trong những năm cuối đời, Linh mục Kim Long đối diện với căn bệnh ung thư đại tràng, nhưng ngài vẫn giữ được sự bình an và niềm vui trong tâm hồn. Ngài tiếp tục sáng tác, hướng dẫn các ca đoàn, và cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam. Trong một lần chia sẻ với các môn sinh, ngài nói: “Tôi không sợ chết, vì tôi biết Chúa đang chờ tôi. Tôi chỉ cầu xin Chúa cho tôi được trung thành đến cùng, để khi gặp Ngài, tôi có thể nói rằng tôi đã làm hết sức mình”.
Những bài thánh ca cuối cùng của ngài, như “Khi Chúa thương gọi tôi về” và “Lạy Chúa, con xin phó thác”, phản ánh tâm tình phó thác và niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu. Ngài từng chia sẻ: “Mỗi bài thánh ca tôi viết là một lời cầu nguyện. Tôi hy vọng rằng, khi tôi ra đi, những bài ca này sẽ tiếp tục giúp người khác cầu nguyện và đến gần Chúa hơn”.
Linh mục - Nhạc sư Phêrô Kim Long đã ra đi trong an bình, để lại một di sản thiêng liêng vô giá cho Hội Thánh Việt Nam. Cộng đoàn Dân Chúa được kính mời hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, để ngài được hưởng nhan thánh Chúa và vinh quang thiên quốc. Chương trình tang lễ của ngài sẽ được thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất, qua các kênh truyền thông của Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Thánh Nhạc Việt Nam, và các giáo phận liên quan.
Trong tâm tình tri ân, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam một người mục tử và nhạc sư tận tụy, Linh mục Phêrô Kim Long, người đã dùng tài năng âm nhạc để tôn vinh Chúa và thánh hóa các tín hữu. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn ngài vào hưởng hạnh phúc thiên quốc, và ban cho ngài phần thưởng dành cho những tôi trung thành. Xin cho di sản thánh ca của ngài tiếp tục là ánh sáng dẫn đưa nhiều tâm hồn đến với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Linh mục - Nhạc sư Phêrô Kim Long đã sống một cuộc đời trọn vẹn cho Thiên Chúa, Hội Thánh, và cộng đoàn Dân Chúa. Với gần 4.000 tác phẩm thánh ca, ngài không chỉ làm phong phú nền thánh nhạc Việt Nam, mà còn giúp các tín hữu cảm nhận sâu sắc hơn về mầu nhiệm đức tin qua các bài hát phụng vụ. Tâm hồn khiêm nhường, lòng tận hiến, và niềm vui phục vụ của ngài sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Hãy cùng nhau hát vang lời thánh ca của ngài, để tiếp tục tôn vinh Thiên Chúa và cầu nguyện cho linh hồn Phêrô: “Linh hồn tôi tung hô Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Xin Chúa thương ban cho ngài niềm vui vĩnh cửu trong đền thánh của Người, và xin cho di sản thánh ca của ngài mãi là ngọn lửa soi sáng con đường đức tin của Dân Chúa.
Ngày 17 tháng 06 năm 2025