Tuần chầu lượt giáo xứ Định Hải

Thứ tư - 13/03/2024 23:17  1884
Giáo xứ Định Hải được vinh dự thay mặt giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay, Chúa Nhật Màu Hồng, Chúa Nhật của niềm vui. Trước ngày chầu chính thức, giáo xứ đã có cả tuần chuẩn bị bằng việc dọn dẹp bên ngoài, dọn dẹp tâm hồn qua việc tham dự các giờ chầu trong ngày, các thánh lễ mỗi buổi chiều, và lãnh nhận bí tích Hoà giải.
 
431919188 395701423089471 3943356517364769456 n

Ngày chầu chính thức được khai mạc với thánh lễ chiều thứ Bảy, ngày 09/3, thánh lễ chính tiệc long trọng lúc 09g30 Chúa Nhật ngày 10/3, và thánh lễ ban chiều Chúa Nhật. Trước thánh lễ chiều Chúa Nhật, giáo xứ đã có cuộc cung nghinh Thánh Thể một cách trang trọng bao nhiêu có thể, giáo dân tham dự thật đông đảo.
 
429864286 395702926422654 7670791891764163161 n

Điểm nổi bật nhất tuần chầu chính là thánh lễ chính tiệc được cử hành long trọng lúc 09g30. Cha quản hạt Đại Đồng chủ tế, cha quản hạt Thức Hoá giảng lễ, trên 20 cha đồng tế, rất đông anh chị em giáo dân trong và ngoài xứ sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa, cầu nguyện đặc biệt cho giáo xứ, và giáo phận nhân dịp tuần chầu.
 
430206126 395703449755935 3167154633733302709 n

Trong phần mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hân hoan vui mừng tạ ơn Chúa vì tuần chầu giáo xứ diễn ra đúng vào Chúa Nhật của niềm vui. Giáo xứ không chỉ vui mừng vì được chầu lượt mà còn vui mừng bởi niềm vui thiêng thánh Chúa ban qua Chúa Giêsu. Thiên Chúa yêu thương nhân loại nên nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Ngài thì được cứu độ. Chúa Giêsu vì yêu thương nhân loại nên đã chấp nhận bị treo lên để ai nhìn lên mà tin vào Ngài thì được sống muôn đời. Cha mời gọi cộng đoàn sống niềm vui ơn cứu độ và loan báo niềm vui ấy cho tha nhân.
 
431937838 395704436422503 4247335210765937281 n

Trong bài giảng, cùng một chủ đề niềm vui của Chúa Nhật IV Mùa Chay, cha quản hạt Thức Hoá triển khai tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, tình yêu của Chúa Giêsu dành cho mỗi người. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một không phải để lên án thế gian, nhưng để nhờ Con của Ngài mà thế gian được cứu độ. Chúa Giêsu vì yêu thương nhân loại mà chấp nhận chịu treo lên như ông Môsê treo con rắn lên trong sa mạc để ai nhìn lên Ngài, tin tưởng, yêu mến, và can đảm bước theo sẽ được sống muôn đời. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn tin tưởng, can đảm bước đi theo Chúa đến cùng, sống lan toả niềm hy vọng và yêu thương mọi người.
 
431955907 395701463089467 7046767157352499343 n

Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ khép lại trong niềm vui và an bình. Hy vọng tuần chầu khép lại, nhưng ơn thánh Chúa thì không ngừng tác động làm triển nở cuộc đời của các tiins hữu.

Tác giả: TT hạt Đại Đồng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập204
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm181
  • Hôm nay30,403
  • Tháng hiện tại85,416
  • Tổng lượt truy cập71,451,762
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây