Ca tụng Chúa là Đấng Tạo Hoá

Thứ ba - 23/04/2024 04:58  758
how to worship fb
 


Hơn lúc nào hết, cả nhân loại đang lo cho “ngôi nhà chung của mình.” Môi trường sống này gần như không còn thân thiện, không còn xinh đẹp như thuở ban đầu, nó đang bị ô nhiễm và ít an toàn. Thánh vịnh 104 (103), một thánh vịnh dài, ca ngợi công trình sáng tạo vĩ đại của Thiên Chúa từ khởi thuỷ cho đến hoàn thành, một công trình toàn thiện tươi xinh từ sự uy hùng của vũ trụ đến sự nhỏ bé của một sinh vật li ti, nó tuân theo một sự sắp xếp có trật tự rõ ràng. Ý nghĩa của thánh vịnh này, cho chúng ta thấy Chúa tạo dựng chúng ta từ hư không đến khi chúng ta trở thành một tạo vật có hồn có xác và cuối cùng chúng ta được trở về với Chúa nơi tràn ngập ánh sáng vĩnh hằng. Hoàn thành công cuộc sáng tạo là một cuộc chiến đấu của con người cùng với Thiên Chúa chống lại sự dữ. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta ca ngợi Thiên Chúa và cầu xin cho công trình Chúa đã tạo dựng được bảo toàn và gìn giữ trong Thánh Ý Chúa.

Trước hết, năm câu đầu tiên của thánh vịnh tập trung vào Thiên Chúa – Đấng Sáng Tạo và bá chủ muôn loài. Ngài rất vĩ đại và cao cả muôn trùng; Ngài oai phong lẫm liệt; Ngài vượt trên tầng trời cao thẳm, trên nước nguồn - mây - gió và thanh không; Ngài rất quyền năng đã lập địa cầu trên nền vững, khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời! Tất cả mọi điều Ngài làm đều tốt đẹp (St 1). Những lời thánh vịnh này dạy chúng ta rằng, chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng và chúng ta thuộc về Chúa. Thiên Chúa quan phòng luôn yêu thương và bảo vệ chúng ta.

Áo vực thẳm choàng lên trái đất,

khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao.

...

băng qua núi qua đồi, chảy xuôi ra đồng nội

về nơi Chúa đặt cho.

...

Chúa khơi nguồn: suối tuôn thác đổ,

giữa núi đồi, lượn khúc quanh co,

đem nước uống cho loài dã thú,

bầy ngựa hoang đang khát được thoả thuê.

Nước được hiểu như là sự sống và lẽ thật Chúa ban cho chúng ta để đời sống chúng ta hấp thu, chúng ta trở nên tốt xanh, màu mỡ, sinh sôi dựa trên đường lối của Thiên Chúa. Nguồn sống ấy cũng biến đổi chúng ta để chúng ta được thuần hoá quy phục và thuộc trọn về Chúa mỗi ngày một hơn.

Bên dòng suối, chim trời làm tổ,

dưới lá cành cất giọng líu lo.

Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi,

đất chứa chan phước lộc của Ngài.

Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,

làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.

Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,

chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người,

xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,

nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ .

Hương bá Libăng, những cây Chúa đã trồng,

được tràn trề nhựa sống.

...

Kìa, một vũ trụ được tạo thành rất xinh đẹp và có các sinh vật sống động được Chúa trao cho con người làm chủ. Vì lẽ nào chúng ta không suy nghĩ về môi trường vật chất cũng như môi trường thiêng liêng mà chúng ta đang làm hư hoại. Hãy sám hối và thưa lên như tác giả thánh vịnh:

Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng!

Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan.

Cuối cùng, đỉnh điểm của sự sáng tạo là Chúa làm nên con người. Vì, con người có thể đáp lại tình yêu Thiên Chúa bằng cách yêu mến Ngài.

Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa

đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.

Ngài ban xuống, chúng lượm về,

Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.

Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi;

lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.

Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên,

và Ngài đổi mới mặt đất này.

Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,

công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.

Vì vậy, chúng ta hãy ca ngợi Thiên Chúa mọi ngày trong cuộc đời chúng ta, và luôn luôn kể lại những ơn lành của Chúa đã ban. Đây là điều quan trọng nhất. Đây là một sự thật tuyệt hảo mà bài thánh vịnh này mang lại cho chúng ta.

Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng Chúa,

sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi.

Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,

đối với tôi, niềm vui là chính Chúa...

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

Lạy Chúa, mỗi ngày sống qua đi, con nhìn lại những gì con đã lãnh nhận, cả con người con và thiên nhiên con tận hưởng. Con cám ơn Chúa về những điều tốt đẹp ấy. Con xin lỗi Chúa vì đôi khi quá vội vàng, con thờ ơ với những món quà cao quý này. Trong phút giây cầu nguyện hôm nay con xin Chúa cho con biết trân quý món quà Chúa đã tạo dựng cho con và vì con. Xin cho con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới xinh đẹp và an toàn hơn. Amen.

 

 

Tác giả: Minh Thanh

Nguồn tin: vietnamese.rvasia

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập540
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm507
  • Hôm nay123,077
  • Tháng hiện tại242,564
  • Tổng lượt truy cập71,608,910
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây