Lời kinh hoa hồng

Thứ bảy - 30/09/2023 04:43  1903
image 20230930154334 1Kinh Mân Côi là một trong những kinh nguyện cổ truyền nhất của Giáo hội. Đây là một lời kinh đơn sơ, thuộc về “đạo đức bình dân”, nên dễ đọc, dễ phổ biến. Nhưng cũng chính vì đơn sơ như thế, nên đôi khi bị xem thường hoặc lãng quên. Thực ra, Kinh Mân Côi dù mang hình thức đơn sơ, nhưng lại có nội dung rất là sâu sắc, vì là cuốn “Tin Mừng rút gọn”, là lời kinh được chính Đức Mẹ truyền dạy đọc, là lời kinh được tất cả các thánh yêu mến, là lời kinh đã chứng minh giá trị của mình trong lịch sử ngàn năm của Giáo hội và vẫn được Giáo hội khuyến khích ngày nay. Đó là lời kinh hoa hồng, lời kinh của tình yêu thần thánh và vĩnh cửu.

Quả thực, Kinh Mân Côi vẫn là lời kinh kỳ diệu hôm nay, vì lời kinh này giúp chúng ta đi vào ngôi trường đào luyện của Mẹ Maria, để chiêm ngắm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thể bằng trái tim và ánh nhìn của Mẹ Maria, để hít thở sinh khí Thánh Thần và đắm mình trong thánh ý Chúa Cha. Lời kinh ấy lặp đi lặp lại như để thấm nhuần từng bước những giọt yêu thương từ cung lòng Chúa Cha rót vào lòng ta, cảm nhận đức tin vàng đá của Mẹ Maria và thúc đẩy bước chân ta lên đường cho sứ vụ. Lời kinh đưa ta vào mầu nhiệm, giúp ta hiệp thông với Chúa và Đức Mẹ, và sẵn sàng lên đường theo Chúa gọi mời.

image 20230930154334 2Ave Maria… Kính mừng Maria…

Đây là lời kinh sứ thần Gabriel mở lời với Đức Mẹ nhân danh Chúa. Kèm với lời đó là cả khối lòng yêu thương của Chúa Cha muốn thực hiện công trình cứu độ nhân loại. Quả thực, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).  Vâng, “khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề luật, để chuộc những ai sống dưới Lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4-5). Khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta sống lại giây phút yêu thương kỳ diệu ấy, Trời cao cúi xuống đất thấp, Thiên Chúa viếng thăm con người… Tình yêu vượt qua mọi khoảng cách để đưa đất thấp lên trời cao, đưa con người lên làm con Thiên Chúa…

Vì thế, mỗi kinh kính mừng là một giọt yêu thương thánh thiêng mà Thiên Chúa rót vào lòng ta và thấm vào thế giới. Lời Ave vì thế không bao giờ nhàm chán, vì là lời của tình yêu, lời dịu ngọt tuôn chảy từ lòng Chúa Cha, lời của Tình Yêu thánh thiêng gieo mầm cứu rỗi cho cả thế giới. Lời yêu thương đó ngỏ với Mẹ, ngỏ với ta, cũng là lời của chúng ta bập bẹ thưa lên Mẹ của chúng ta và cùng Mẹ thưa lên Thiên Chúa toàn năng chí ái. Càng nhẩm đi nhẩm lại những lời yêu thương ấy, tình yêu của Chúa càng thấm nhuần và đậm sâu trong lòng ta, giúp ta yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu mến Mẹ thiết tha hơn. Đồng thời, nhờ những lời thánh thiêng ấy thánh hóa, môi miệng, lòng trí và tâm hồn của chúng ta sẽ tràn ngập tình yêu thương, giúp ta mở lòng ra với anh chị em của mình nhiều hơn.

image 20230930154334 3Fiat… Xin vâng…

Trước lời mời gọi yêu thương của Chúa, Đức Mẹ đã đáp trả bằng tâm tình khiêm tốn xin vâng. Mặc dù tiếng “xin vâng” không được lặp đi lặp lại trong từng lời kinh, nhưng tâm tình xin vâng của Mẹ đậm sâu trong mỗi mầu nhiệm. Vâng theo ý Chúa: Mẹ đón nhận Ngôi Lời trong biến cố truyền tin. Vâng ý Chúa: Mẹ hăm hở lên đường đi thăm viếng bà chị họ Isave. Vâng ý Chúa: Mẹ sinh con khó khăn nơi hang bò lừa… Vâng ý Chúa: Mẹ đứng gần thập giá để hiến tế Con mình… Vâng ý Chúa: Mẹ được siêu tôn làm Nữ Vương thiên đàng… Tâm tình “xin vâng” luôn là tâm tình giúp Mẹ đón nhận tất cả, chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả, hy vọng tất cả…

Sợi chỉ đỏ xuyên suốt chuỗi hoa hồng là lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa. Việc suy gẫm các mầu nhiệm đều quy về tâm điểm là tìm kiếm và thực thi ý Chúa Cha theo chân Chúa Cứu Thế noi gương Mẹ Sầu Bi. Suy ngắm các mầu nhiệm hướng chúng ta đến việc loại trừ các tính hư nết xấu như kiêu ngạo, ích kỷ, háo danh, lười biếng, bất trung, cứng lòng, ham hố, xác thịt… qua đó chúng ta hướng tới sự canh tân biến đổi qua việc học hỏi thực hành các nhân đức như khiêm nhường, bác ái, giản dị, siêng năng, trung tín, sám hối, nhiệt thành, trong sạch…     

image 20230930154334 4Sancta Maria… Thánh Maria…

Đây là phần hai của Kinh Kính Mừng, suy tôn Đức Mẹ thánh thiện tinh tuyền, là Mẹ Thiên Chúa và là Đấng bầu chữa kẻ có tội: “Đức Bà bầu chữa kẻ có tội”. Ý thức mình là thân phận tội lỗi, ý thức Hội thánh là “cộng đoàn các hối nhân”, chúng ta khẩn cầu Mẹ thương nâng đỡ phù trì chúng ta trong hành trình dương thế xa xôi, “bóng đêm mịt mù, thuyền nan giữa khơi khuất bóng quê”. Mẹ là Sao Mai dẫn đường chỉ lối, là Sao Biển rạng ngời giữa đêm đen, là “Ngôi Sao Sáng soi lối cho con lúc vượt biển thể gian”…

Lịch sử Hội Thánh cho thấy lời kinh này là khí giới rất hiệu nghiệm để chống lại kẻ thù. Chúng ta có kinh nghiệm tuyệt vời của thánh Đaminh và gần đây là thánh Pio Pietrelcina (Năm Dấu Thánh). Hội Thánh phải chống chọi với kẻ thù vô hình ngày càng tinh ma quỷ quyệt, như thánh Tông đồ Phaolô đã khuyến cáo từ xưa: “Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao” (Ep 6,12). Vâng kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, với muôn vàn mưu ma quỷ quyệt. Những cơn cám dỗ ngày càng tinh vi và “hấp dẫn”. Trào lưu xã hội xem ra ngày càng đề cao tiện nghi, hưởng thụ, hưởng lạc, nhưng lại cũng hạ thấp tình thương, sự hy sinh và lòng trắc ẩn, vô tình đã đẩy sự vô cảm tới mức toàn cầu!  Trong bối cảnh ấy, những lời kinh yêu thương thật cần thiết biết bao!

*****
Như vậy, Lời Kinh Mân Côi, tuy đơn sơ và bình dân, nhưng có giá trị rất thâm sâu và lớn lao. Trong bối cảnh xã hội xem ra nhuốm màu vô cảm và bạo lực hôm nay, những lời kinh ấy lại càng cần thiết biết bao. Thế giới sẽ tươi đẹp và đáng sống hơn rất nhiều nếu mọi người trên trái đất này luôn nói ra những lời yêu thương trìu mến và có những hành động bác ái vị tha. Điều này cần một lộ trình tập luyện để tu thân tích đức. Tu sửa con người mình khỏi cái ác, cái xấu, cái vị kỷ, tham lam, sân giận, si mê, và tập luyện cho mình những điều lành, điều tốt, sự vị tha, quảng đại, bao dung, thanh thoát. Kinh Mân Côi có thể là một phương thế tu luyện tập tành như thế, nếu kết hợp khẩu tụng tâm suy…

Nhưng trên hết, lời Kinh Mân Côi giúp ta ngụp lặn trong đại dương của tình yêu Chúa, kín múc sức sống từ nguồn mạch yêu thương của Ngài, để “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5), nhờ đó, chúng ta có thể sống đức ái siêu nhiên là yêu mến anh chị em bằng tình yêu Chúa nơi ta. Việc lặp đi lặp lại một lời kinh không còn là cái gì nhàm chán, nhưng là một phương pháp tu luyện tuyệt vời để tháp nhập tình yêu Chúa vào trái tim chúng ta, ướp hương vị tình yêu Chúa vào tâm hồn chúng ta, dọi ánh sáng tình yêu Chúa và trí não chúng ta, giúp chúng ta lan tỏa vẻ đẹp yêu thương của Chúa qua tư tưởng, lời nói và việc làm của ta…

Ôi! Lời Kinh Hoa Hồng! Ước mong thế giới sẽ tươi đẹp hơn và an bình hơn khi lời kinh của tình yêu thần thánh này vang vọng khắp cùng cõi đất…

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập831
  • Máy chủ tìm kiếm93
  • Khách viếng thăm738
  • Hôm nay95,230
  • Tháng hiện tại214,717
  • Tổng lượt truy cập71,581,063
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây