Lễ giỗ 100 ngày cha cố Đaminh Trần Đức Tâm

Thứ sáu - 14/07/2023 05:39  2424
Sống kể giờ, chết kể năm. Mới thoáng đây thôi mà cha cố Đaminh Trần Đức Tâm đã về với Chúa được 100 ngày rồi. Vì thế, thánh lễ giỗ cha cố Đaminh được cử hành cách long trọng lúc 09g30 thứ Năm, ngày 13/07/2023, tại giáo xứ Xuân Thuỷ.
 
z4514439213643 07cb6eff4eda25e0b87a8319448ec3de

Cha chính Giuse Nguyễn Đức Giang chủ tế, cha cố Giuse Phạm Xuân Thi giảng lễ, khoảng trên 50 cha đồng tế, khá đông ân nhân, thân nhân của cha cố, giáo dân thuộc các xứ đạo có liên quan sốt sắng tham dự thánh lễ để cầu nguyện đặc biệt cho cha cố nhân giỗ 100 ngày.
 
z4514439212915 bceed8620842aeba314bb3824d293ac4

Mở đầu thánh lễ, cha chính nói về thân phận con người và ý nghĩa của cái chết. Con người sống trên trần gian thật giới hạn: giới hạn về hiểu biết, suy nghĩ, và hành động; giới hạn về tuổi tác, năm tháng sống… Chết không phải là hết, nhưng là cánh cửa mở ra cho người tín hữu đi vào cõi vĩnh hằng, trở về với Thiên Chúa là cội nguồn là cùng đích của muôn loài. Sự ra đi của cha cố Đaminh là sự hoàn tất hành trình làm người, làm con Chúa, làm môn đệ Chúa Giêsu để trở về với cùng đích đời ngài là Thiên Chúa. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho cha cố Đaminh được sớm diện đối diện với Chúa trong vinh quang Nước Trời.
 
z4514439220929 89b7b8658087ce6c68f4683e7bd8bc78

Trong bài giảng, cha cố Giuse triển khai chính tên của cha cố. Tâm tức là tim, là tấm lòng, là tình yêu. Ông bà cố đặt cho cha cố cái tên đó nhằm gửi gắm vào đó mong ước con mình trở thành trái tim, tấm lòng cho người khác. Cha cố Đaminh đã không phụ lòng mong mỏi của ông bà cố, những đấng bậc chờ đợi. Ngài đã sống cái “Tâm” đó trọn vẹn cho Chúa, cho tha nhân, cho tất cả những cộng đoàn cha được sai đến phục vụ. Khi còn trẻ, cha sống đơn sơ chân thành; khi khôn lớn, cha dâng mình cho Chúa; khi làm linh mục, cha hết lòng yêu thương đoàn chiên, dấn thân trọn vẹn cho sứ mạng. Về già, cha vui tươi, sống tròn đầy và an vui những năm tháng tuổi già. Cuộc đời và con người của cha gắn chặt với cái tên mà ông bà cố đặt cho "Tâm". Cha tin tưởng, yêu mến, cậy trông trọn vẹn ở nơi Thiên Chúa. Cha sống hết mình cho sứ mạng được trao phó. Cuộc đời cha quả là luôn diễn đạt tấm lòng, tình yêu như tên của cha vậy!
 
z4514439214225 7bce77751cc71d393f1875f77bf35e2a

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha nghĩa tử dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, lời tri ân cha chính, quý cha, và toàn thể cộng đoàn. Sự hiện diện của quý cha và toàn thể cộng đoàn là dấu chứng tình cảm quý mến của mọi người dành cho cha cố Đaminh. Nguyện xin Chúa sớm đưa cha cố Đaminh về hưởng tôn nhan Chúa.
 
z4514439212212 59a0785a4c836a17f1bee244b2dea424

Thánh lễ kết thúc lúc 11g kém 15. Sau thánh lễ, quý cha, quý khách, quý ân nhân, thân nhân, những người có liên hệ đặc biệt với cha cố ở lại chia sẻ với linh tông, huyết tộc, giáo xứ bữa cơm thân tình tại Trung tâm Mục vụ của giáo xứ Xuân Thuỷ.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập138
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm104
  • Hôm nay33,704
  • Tháng hiện tại534,250
  • Tổng lượt truy cập71,900,596
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây