Thánh lễ khai mạc tuần chầu Gx. Nam Hưng

Thứ bảy - 18/03/2017 21:17  6272
Những cơn mưa rào đầu mùa vào chiều thứ Bảy, ngày 18/3/2017 như thử thách tấm lòng của anh chị em giáo dân giáo xứ Nam Hưng, bởi trong suốt một tuần qua thực hiện lời mời gọi của Cha xứ Đaminh Trần Văn Hành, mọi người đã tích cực các công việc chuẩn bị cho tuần chầu bằng cách sốt sắng tham dự các giờ chầu và thánh lễ do các Cha khách được mời về chia sẻ Lời Chúa. Mọi người cũng được sống tâm tình Mùa Chay qua bí tích Sám hối để hưởng trọn ân sủng suối nguồn qua tuần hồng ân.

Tạ ơn Chúa – tất cả là hồng ân, trước giờ rước bầu trời đã trong xanh trở lại, cuộc rước kiệu tượng Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và thánh quan thầy đã diễn ra tốt đẹp với sự tham gia của ban trống, ban kèn, ban trắc, các đoàn hội và đông đảo cộng đoàn giáo xứ.

 
17309022 1082151588555798 1134247602431065155 n

Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP – Chánh xứ Khoái đồng chủ tế diễn ra vào lúc 17 giờ 30’và một số cha đồng tế. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế đã nêu bật ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể: “Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu, bí tích của nguồn mạch mọi ân sủng của Thiên Chúa tuôn đổ trên chúng ta, mọi người chúng ta hôm nay hân hoan khai mạc tuần chầu, tuần đại phúc cho giáo xứ Nam Hưng. Sự hiệp thông trọn vẹn chính là Thánh thể của Chúa, chúng ta muốn đón nhận nguồn ân ban, ân sủng của Chúa, chúng ta phải đến với Chúa qua sự hiệp thông trong Giáo hội và đỉnh cao của sự hiệp thông ấy chính là Thánh thể”.

Trong bài giảng, Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh – chánh xứ Cổ Ra đã giúp mọi người hiện diện hiểu sâu sắc và rõ ràng hơn về cách thức mà mỗi người thờ phượng Thiên Chúa: “Chúng ta phải thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật, thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí, trước hết được hiểu là Chúa Thánh Thần nghĩa là chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã về trời và công việc tiếp theo được trao lại cho Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần tiếp tục đem ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho loài người chúng ta. Thờ phượng Thiên Chúa là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và phải yêu mến những người thân cận bên cạnh như chính bản thân. Thờ phượng Thiên Chúa bằng sự thật là mỗi người phải bắt chước Chúa Giêsu để sống sự thật như xưa Đức Giê su đã nói “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. 

 
17309055 1082151338555823 7486002658911153047 n

Qua tâm tình của Mùa Chay, cha giảng lễ mời gọi công đoàn sống hiệp nhất với Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể bằng việc xưng tội, rước lễ, làm việc bác ái. Bởi chỉ khi sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu thì lúc đó ta mới đang thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật.

Kết thúc thánh lễ, cha chánh xứ Đaminh cảm ơn quý cha đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ, Cha Đaminh cũng chúc mừng bổn mạng thánh Giuse quý cha, đồng thời cũng mong muốn nhận được lời cầu nguyện của quý cha cho giáo xứ Nam Hưng, để mỗi người trong giáo xứ luôn biết sống tâm tình hiệp nhất và yêu thương.

Tác giả: Thế Thông

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập291
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm255
  • Hôm nay52,072
  • Tháng hiện tại913,607
  • Tổng lượt truy cập69,973,481
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây