Thánh Danh mừng đại lễ Lòng Thương Xót

Thứ ba - 13/04/2021 04:57  2608
“Lạy Chúa Giêsu! Con tín thác nơi Ngài”.

Chiều Chúa Nhật tuần II Phục Sinh, ngày 11.04.2021, hội Lòng thương xót thuộc giáo xứ Thánh Danh đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng Bổn mạng và kỷ niệm 10 năm thành lập.

 
00249 mts snapshot 01 07 2021 04 13 08 05 57

Chuẩn bị cho cuộc rước trước thánh lễ, các hội đoàn trong giáo xứ đã tề tựu đông đủ và trước khi cuộc rước bắt đầu Cha xứ đã làm phép hai tượng tông đồ của lòng Chúa thương xót. Đúng 18 giờ, đoàn lễ nghi  tiến về thánh đường để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cùng nhau tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Các đoàn hội sốt sắng tham dự cuộc rước. Tất cả hòa chung một tâm tình tôn vinh và tri ân lòng thương xót của Chúa, vì Ngài đã tuôn đổ muôn vàn ân huệ trên mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể cộng đoàn.
 
00217 mts snapshot 02 23 2021 04 13 07 45 53

Cha xứ Giuse Vũ Duy Hưng chủ tế, quý cha giáo ĐCV Bùi Chu đồng tế, đông đảo của quý tu sĩ và giáo dân sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn và cầu xin cho lòng thương xót của Chúa được mọi người nhận biết.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế chúc mừng bổn mạng cộng đoàn lòng thương xót và mời gọi mọi thành phần dân Chúa tin tưởng, phó thác cuộc đời cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

 
00002 mts snapshot 01 59 2021 04 13 07 33 46

Trong bài giảng, Cha giáo Giuse Trần Thiện Tĩnh đã giúp cộng đoàn cảm nhận niềm vui Phục sinh và những trải nghiệm đức tin cùng với các Tông đồ: “Cái chết đau thương của Chúa Giêsu trên thập giá làm cho các môn đệ hoang mang lo sợ, chán chường và tuyệt vọng. Cuộc đời đối chẳng còn ý nghĩa gì đối với họ vì Thầy Giêsu đã chết. Giữa cảnh âu sầu, buồn bã, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện đến với các ông. Mọi sự đã đổi khác: biết bao tâm hồn nguội lạnh đã được hồi sinh. Đức Kitô là trung tâm điểm, là Tin Mừng lớn lao và vĩ đại nhất cho con người. Ngài đã đến xua tan bóng đêm của chết chóc, mang niềm vui và bình an đến cho con người. Ngày hôm nay chúng ta không được may mắn như các Tông đồ năm xưa là được gặp gỡ Đức Kitô bằng xương bằng thịt, nhưng chúng ta tin vào lời Chúa Giêsu: "Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". Như thế chúng ta cũng là những người có phúc, vì luôn được Thiên Chúa yêu thương, dẫn dắt, đồng hành trên mọi nẻo đường của cuộc đời. Vì thế, chúng ta xác tín rằng: chỉ có Chúa mới mang lại nguồn bình an đích thực và thoả mãn mọi khát vọng sâu xa trong tâm hồn con người”.
 
00004 mts snapshot 04 34 2021 04 13 07 38 13
00250 mts snapshot 08 43 2021 04 13 08 02 04

Trước lúc kết thúc thánh lễ, một vị đại diện dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Một vị đại diện ban tổ chức dâng lên quý Cha lẵng hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn.
 
00008 mts snapshot 01 32 2021 04 13 07 42 01

Tác giả: Toản Linh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập277
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm226
  • Hôm nay56,871
  • Tháng hiện tại643,753
  • Tổng lượt truy cập70,671,510
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây