“Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”.
Thánh Bênađô đã từng nói: “Viết về Mẹ thì chẳng bao giờ cùng”. Nói về Mẹ, chiêm ngắm Mẹ là một hạnh phúc lớn lao của tất cả con cái trần gian. Maria – tiếng gọi thân thương, gói trọn tất cả tình mẫu tử của Mẹ với toàn thể nhân loại chúng ta. Hiệp cùng Giáo hội trong ngày tôn vinh Mẹ về trời, giáo họ Đức Bà thuộc giáo xứ đền thánh Kiên Lao long trọng mừng kính Mẹ vào chiều ngày 15.08.2019. Trước khi bước vào Thánh lễ, giáo họ đã tôn vinh Đức Maria bằng một cuộc rước long trọng. Từ đền thánh về khuôn viên giáo họ, các đoàn hội trang phục chỉnh tề, nối tiếp nhau tạo nên một bức tranh hài hòa trong niềm vui tạ ơn. Tiếng kèn hòa cùng tiếng trống trổi lên những khúc nhạc tán dương Mẹ. Ca đoàn giáo họ đã hướng cộng đoàn vào thánh lễ qua vào bài ca nhập lễ. Hiện diện trong Thánh lễ Bổn mạng giáo họ, Cha chánh xứ chúc mừng cộng đoàn và nói lên ý nghĩa Thánh lễ mừng kính Mẹ. Đức Maria Hồn xác lên trời là một trong bốn tín điều Giáo hội đã tuyên tín và buộc các tín hữu phải tin. Tín điều được Đức Giáo hoàng Piô XII công bố ngày 01.11.1950 trong sắc lệnh “Munificentissimus Deus”. Lễ được cử hành vào ngày 15.08 hàng năm, nhằm ca tụng Thiên Chúa, vì Ngài đã thực hiện biết bao điều trọng đại trong cuộc đời của Mẹ.  
