Phú Nhai: thiếu nhi rạng rỡ cùng hội xuân

Thứ sáu - 12/02/2016 18:28  1062
Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long lanh phấn khởi ẩn mình trong âm thanh đang náo động cả một vùng trời, có khoảng thời gian hồi hộp, đâu đó vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ, cố lên…cố lên…rồi có những tiếng cười vỡ òa trong hạnh phúc tưởng chừng như là những khoảnh khắc đẹp nhất của các em Thiếu nhi Thánh thể giáo xứ Vương cung Phú nhai trong ngày vui hội chợ xuân mồng 04 tết năm 2016.
 

Hội chợ bắt đầu lúc 8g, tại Trung tâm Mục vụ giáo xứ, với sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý Hội đồng Mục vụ và Ban quản giáo toàn xứ, ông trưởng Ban giáo lý Vương cung, các Giáo lý viên ( GLV) và đặc biệt là đông đảo các em thiếu nhi đang háo hức cầm trên tay những tấm phiếu qua việc chăm chỉ đi Lễ, đi viếng Thánh Thể, đi học giáo lý,...mới có được để tận hưởng niềm vui ngay sau khi cha Phó Vinhsơn Trần Đức Văn chính thức khai mạc hội chợ.
 

Trên nhạc nền các bài thánh ca Công giáo về mùa xuân, về ngày tết, không chỉ thiếu nhi giáo xứ tận hưởng hết mình những trò chơi thú vị như câu cá, phi tiêu, …mà các ông trùm, các bậc phụ huynh cũng rất hào hứng tham gia để tạo niềm vui cho các em…

Có mặt từ rất sớm để cùng quý cha, quý thầy chuẩn bị chương trình vui xuân cho các em thiếu nhi, ông trưởng Ban giáo lý Vương cung Nguyễn Công Hải cho hay: “Với sự quan tâm đặc biệt của quý cha, quý thầy…các em thiếu nhi không chỉ hưởng ứng và tham gia các hoạt động sinh hoạt, vui chơi giải trí, mà điều quan trọng là các em hăng say, chăm chỉ tham dự các giờ lễ, học Thánh Kinh cũng như Giáo Lý;  hơn nữa không chỉ với trọng trách của mình, là bậc làm cha mẹ được nhìn thấy các em vui chơi thỏa thích, nụ cười lúc nào cũng hồn nhiên, rạng rỡ…chính mình cũng cảm thấy vui”.

 

Hiện diện tại hội chợ không chỉ có quý cha, quý thầy, Ban giáo lý..v.v.  mà còn có một thành phần đặc biệt đến tham dự - đó là phần đông các bậc phụ huynh bồng bế con nhỏ theo mình, mẹ cổ vũ cho con, em nhìn anh chị chơi cách chăm chú, rồi lại bỗng cười tươi vui sướng… Đâu đó quanh hội chợ, có những ánh mắt hạnh phúc, tự hào dõi theo các em…khuôn mặt lọ rõ vẻ hài lòng…
 
 



 
Nhìn những hình ảnh quý cha, quý thầy, quý Hội đồng mục vụ cũng như quản giáo, các anh chị em trong Ban giáo lý quan tâm, lo lắng và hướng dẫn tận tình để cho các em vui chơi thỏa thích không kể mệt mỏi, tôi lại cảm thấy chính mình cũng đang vui chung niềm vui của các em. Vui vì các em được quan tâm một cách đặc biệt trong việc học hỏi kinh văn giáo lý, vui vì tuổi thơ của các em được dệt nên với những khoảnh khắc thật đẹp qua những ngày hội như thế này…và vui vì cha mẹ các em đã mỉm cười tự hào về các em – vì các em đã và đang cố gắng sống tốt hơn dưới sự hướng dẫn của người mục tử, luôn mang trong mình sự thao thức muốn các em rồi đây sẽ trở thành con người sống đức tin, có ích cho gia đình, giáo hội và xã hội.

Tác giả: BTT Phú Nhai

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập262
  • Máy chủ tìm kiếm50
  • Khách viếng thăm212
  • Hôm nay65,824
  • Tháng hiện tại1,158,381
  • Tổng lượt truy cập71,186,138
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây