ĐHGTTG, đi đàng Thánh Giá

Thứ sáu - 05/08/2016 04:03  1194
Đi đàng Thánh Giá cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô và các bạn trẻ, 18g00 giờ Ba Lan tức 23g00 Việt Nam, thứ 6 ngày 29 tháng 7:
 
Tôi thấy, trước và sau khi đoàn xe đưa Đức Thánh Cha ra quảng trường, ngoài các phương tiện đưa đón dẫn đường, còn có trực thăng quân sự bay ở tầm thấp (kể cả khi Đàng Thánh Giá đang diễn ra);
 

 
Tôi thấy vô vàn các bạn trẻ quỳ xuống, mỗi khi cộng đoàn cất lên lời hát bằng tiếng Latin "Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội nhân loại";
 

 
Tôi thấy có rất đông các giới khác nhau, màu da khác nhau,... hào khí và mạnh mẽ trong Đức tin, giương cao Thánh Giá, Giới trẻ đi đến từng trạm;
 
 
Tôi thấy Đức Thánh Cha ngồi tại ghế ở khán đài và hiệp thông với các bạn trẻ;

 
 

Tôi thấy, nơi mỗi trạm, trước tiên là một bài đọc Kinh Thánh, sau đó là suy niệm và cuối cùng là lời nguyện. Đặc biệt, sau mỗi bài đọc Kinh Thánh, thì có một dàn hợp xướng cất lên một bài hát hoặc một khúc nhạc. Và sau mỗi lời nguyện, có giới thiệu ngắn gọn bằng video về một cộng đoàn hoặc hội đặc biệt của người công giáo Ba Lan;
 
Tôi thấy, đến ngắm thứ 11, người ta dựng đứng từ từ một cây thánh giá rất lớn, có treo một người đàn ông mình trần và đội mão gai như Chúa Giêsu; lúc này, ai ở đây thì cũng thấy, một đám mây đen lớn ở đâu đó ùn ùn kéo đến và mặt trời bị che khuất;

 
 
Tôi thấy, đến ngắm thứ 13 và 14 thì mặt trời bị che lấp hẳn bởi mây đen, dưới chân thánh giá lớn đó, có một người phụ nữ, đang nhìn và đợi ẵm lấy xác người treo trên thánh giá đang từ từ được đưa xuống;
 



Và cuối cùng, trong bài huấn từ của Đức Thánh Cha, Ngài nhấn mạnh:
 
[…] "Khi ta trần truồng, khi ta tù đầy, khi ta đói rách,..., các ngươi,...". Vậy Chúa ở đâu? Hãy đón nhận và cầu nguyện cho anh chị em người Syri, những người đang phải sống trong sợ hãi vì ly biệt, vì chiến tranh và vì tị nạn chính trị. Bằng lòng bác ái và tình thương hãy rộng rãi đón tiếp họ, như đón tiếp chính Chúa Kitô.

Tôi và các bạn không thể làm gì được nếu thiếu Lòng Thương Xót Chúa; […]
 
Bài huấn từ kết thúc trong rừng tiếng vỗ tay reo vang của các bạn trẻ: "Papa Francisco".

Tác giả: Vinhsơn Phạm Đình Lương, từ Kraków

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập180
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm150
  • Hôm nay55,013
  • Tháng hiện tại58,371
  • Tổng lượt truy cập71,424,717
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây