Lương thực của lòng thương xót

Thứ ba - 03/12/2019 05:24  666
Thứ Tư tuần I Mùa Vọng
(Is 25,6-10a; Mt 15,29-37)

Bài Tin Mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu đi tới những vùng dân ngoại gần biển hồ Galilê trong miền Thập tỉnh. Đông đảo dân chúng từ những miền khác nhau kéo đến với Chúa. Họ đem theo những người mắc đủ thứ bệnh tật như đui mù, què quặt, câm điếc. Chúa Giêsu chữa rất nhiều người, khiến cho dân chúng ngạc nhiên, thán phục tạ ơn Thiên Chúa và đi theo Người bằng bất cứ giá nào. Mọi người lúc ấy đi theo Chúa đều thấy được lòng thương xót và quyền năng của Người.

Chúa Giêsu xót thương đám đông đi theo Ngài không những vì họ đang đói khát cơm bánh thể xác, mà còn vì nỗi đói khát tinh thần của họ. Phép lạ bánh hóa nhiều không phải là một giải pháp tạm thời xoa dịu cơn đói khát, mà là một lời mời gọi, một khơi dậy về một chiều kích vượt trên những nhu cầu thể lý. Bên kia cơm bánh nuôi thể xác, Chúa Giêsu mời gọi con người hướng về một của ăn không hư nát là sự sống thần linh, sự sống làm cho con người biết yêu thương quảng đại hơn.

Chúa Giêsu đã có thể nói một lời và phép lạ liền diễn ra, nhưng Người đã không làm thế. Người tra vấn các môn đệ để khơi dậy nơi các ông mối quan tâm, lo lắng đến người khác. Chính từ bảy chiếc bánh, cùng với một ít con cá nhỏ, tượng trưng cho sự đóng góp và lòng quảng đại của con người, Chúa Giêsu đã làm phép lạ bánh hóa nhiều nuôi sống đám đông dân chúng. Ngày nay vẫn còn nhiều người cần được thương xót về vật chất cũng như tinh thần. Nhân loại có người cần cơm ăn áo mặc, có người cần công lý và tình thương, có người cần sự nâng đỡ ủi an. Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục mời gọi con người hãy có lòng quảng đại và tình liên đới, để những phép lạ của Chúa không ngừng được tiếp diễn, xoa dịu những cơn đói khát đau khổ cả thể xác lẫn tình thần của anh chị em xung quanh chúng ta.

Phép lạ này được đặt vào mùa vọng cũng nhắc nhở chúng ta về việc Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho muôn dân nước. Đồng thời, hướng toàn thể nhân loại đến niềm vui ngày cánh chung, như ngôn sứ Isaia loan báo sẽ đến một ngày muôn dân nước được tập hợp trên núi “Nhà Đức Chúa”, và Thiên Chúa “sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon”. Đây cũng là mùa Thiên Chúa chúc phúc một cách đặc biệt cho những ai có lòng thương xót, những ai trông đợi Chúa đến ban ơn cứu độ một cách tích cực bằng những việc làm bái ái yêu thương.

Tác giả: Lm Gioan B. Vũ Quốc Đạt - Nhóm suy niệm BC

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập373
  • Máy chủ tìm kiếm104
  • Khách viếng thăm269
  • Hôm nay47,351
  • Tháng hiện tại989,568
  • Tổng lượt truy cập71,017,325
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây