Cầu nguyện liên lỉ làm nên phép lạ

Thứ năm - 14/01/2016 06:25  2162
2016-01-12 Vatican Radio
 
ĐTC Phanxicô nói cầu nguyện liên lỉ sẽ làm nên phép lạ và ngăn ngừa sự chai đá nơi cõi lòng con người. Điều này được nhắc đến trong thánh lễ sáng Ba tại nhà nguyện nhà khách Thánh Matta của Vatican: “Chỉ có cầu nguyện cách liên lỉ mới mang lại sự biến đổi trong Giáo hội. Không phải các Đức Giáo hoàng, Giám mục hay linh mục làm cho Giáo hội tiến lên phía trước, nhưng chỉ nhờ lời cầu nguyện của các Thánh mới làm cho Giáo hội tiến về phía trước”.
 
ĐTC trích từ sách Sa-mu-en quyển 1 kể về câu chuyện của bà An-na – một phụ nữ tâm hồn đang tràn ngập cay đắng, bà đã cầu nguyện cùng Đức Chúa cho mình một mụn con trai. Tư tế Ê-li đã đoán bà là người say rượu, vì ông nghe tiếng nói lảm nhảm nhưng không rõ tiếng.
 
Ngài nói tiếp “Bà An-na đã cầu nguyện cách thinh lặng, môi bà mấp máy nhưng không nghe được giọng của bà. Bà quả là người phụ nữ can đảm trong Đức tin. Chúng ta có thể thấy trong Giáo hội cũng có rất nhiều người phụ nữ tốt lành như vậy. Họ đã đặt tất cả niểm tin tưởng vào lời cầu nguyện. Chúng ta nhìn đến một trong số họ đó là thánh nữ Monica – người đã làm được điều đó nhờ dòng nước mắt cầu nguyện liên lỉ của mình mà thánh nữ đã nhận được ân sủng của Thiên Chúa qua việc hoán cải của con trai mình – thánh Augustino. Quả có rất nhiều người phụ nữ đã làm được như vậy”.
 
ĐTC nói: Đối với ngài thì tư tế Ê-li là một người đáng thương hơn là đáng trách, ngài cảm thông với ông bởi vì ngài cũng thấy trong mình có những thiếu sót như ông. ĐTC nói tiếp “Chúng ta thường lên án và coi thường người khác thật dễ làm sao! Tôi không biết ông Ê-li đang nghĩ gì trong lòng? Tôi không biết nhưng tôi sẽ chẳng nói gì….” Khi quả tim thiếu sự cảm thông thì con người luôn nghĩ đến điều xấu và không hiểu được người đang cầu nguyện có lỗi đau đớn và thống khổ mà họ đang tín thác dâng những điều đó lên Thiên Chúa.
 
Chúa Giê-su thấu hiểu những lời cầu xin này, vì khi ở trong vườn Gethsemane Ngài đã sầu khổ tột cùng là dường nào đến mức đổ mồ hôi máu, Chúa Giê-su không hề trách móc Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin hãy cất chén đắng này khỏi con; nhưng xin đừng theo ý con một xin theo ý Cha”. Chúa Giê-su đã thân thưa cùng Chúa Cha giống như bà An-na: Với sự khiêm hạ. Đôi khi chúng ta cầu nguyện chúng ta đòi hỏi mọi thứ ở Chúa, nhưng thường thì chúng ta không biết làm thế nào để cầu xin theo ý Chúa. 
 
ĐTC cũng nhắc lại câu chuyện của một người đàn ông tại Buenos Aires có đứa con gái lên 9 tuổi đang trong cơn nguy kịch tại bệnh viện. Ông cho biết ông đã dành cả đêm tại Đền Đức Trinh Nữ Maria ở Luján và cầu nguyện liên lỉ xin Mẹ chữa lành cho con gái ông. Sáng hôm sau khi ông trở lại bệnh viện thì phép lạ đã xảy ra, con gái ông đã khỏi bệnh.
 
Ngài kết lại “Cầu nguyện liên lỉ sẽ làm nên phép lạ; cầu nguyện sẽ đem đến phép lạ cho người Ki-tô hữu. Cho dù Giám mục, linh mục hay giáo dân thì đều cần cầu nguyện cách liên lỉ với Thiên Chúa mỗi khi thấy mình thiếu tấm lòng quảng đại, vì nhờ lời cầu nguyện mà Giáo hội được biến đổi: Không phải Đức Giáo hoàng, Giám mục, linh mục hay tu sỹ làm cho Giáo hội tiến về phía trước, nhưng nhờ lời cầu nguyện của các Thánh. Các Thánh là những người can đảm tin tưởng rằng Thiên Chúa là Chúa Tể của vũ trụ và Ngài có thể làm được mọi sự”

Tác giả: Giuse Đỗ QC chuyển ngữ

Nguồn tin: News.va

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập269
  • Máy chủ tìm kiếm47
  • Khách viếng thăm222
  • Hôm nay52,760
  • Tháng hiện tại639,642
  • Tổng lượt truy cập70,667,399
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây