Chết có phải là hết hay còn lại gì sau đó?

Thứ bảy - 09/11/2019 18:15  1307
TUẦN 32
2 Mcb 7,1-2.9-14;  2 Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38

 
download 2Anh chị em thân mến,

Anh chị em muốn sống hay muốn chết? Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng muốn sống và sống lâu hạnh phúc dài, chứ không ai muốn chết, nhất là những người đang giàu có và hạnh phúc, thậm chí chúng ta còn muốn sống đời đời nữa là đàng khác. Tuy nhiên, dù muốn hay không thì đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta đều phải nhắm mắt xuôi tay, bỏ lại tất cả những gì thuộc trần thế này. Chết có phải là hết hay còn một điều gì nữa sau khi chết, hoặc có sự sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Nếu có sự sống lại và sự sống vĩnh cửu, thì sự sống ấy sẽ như thế nào? Muốn có được sự sống lại và sự sống vĩnh cửu đời sau, con người phải làm gì?

1. Có sự sống lại và sự sống vĩnh cửu không?

Nhiều người Do Thái thời Đức Giêsu và cũng có rất nhiều người thời nay chẳng tin có sự sống lại và sự sống vĩnh cửu mai sau nên họ chỉ sống cho cuộc sống tại thế này. Là người tín hữu Kitô, chúng ta tin rằng có sự sống lại và sự sống vĩnh cửu mai sau như chính Đức Giêsu trong Tin Mừng đã trả lời cho những người thuộc phái Sađốc, một giáo phái không tin có sự sống lại, “Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Apraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaác, Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” Nếu Thiên Chúa là Chúa kẻ sống thì Ngài có quyền cho con người sống lại và chia sẻ sự sống vĩnh cửu của chính Ngài.

Thật ra, niềm tin mãnh liệt vào sự sống lại và sự sống vĩnh cửu đã có ngay trong thời Cựu Ước. Một bà mẹ và bảy người con trai của bà được sách Macabê kể lại là mẫu gương tuyệt vời cho niềm tin vào sự sống lại. Cả người mẹ và bảy người con đều hiên ngang hy sinh mạng sống mình vì lề luật của Thiên Chúa. Người con thứ nhất trước khi bị lên án tử đã nói “Chúng tôi thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Nếu chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời: ”Người con thứ hai cùng một lập luận can đảm ấy: “Tôi có được lưỡi này, tay này, là do Chúa Trời ban, nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được.” Người con thứ tư trả lời với đức vua: “Thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng Người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu.”

2. Sự sống đời sau như thế nào?

Không ai biết rõ sự sống lại và sự sống vĩnh cửu chính xác ra sao vì chưa có ai đã từng sống lại từ cõi chết hiện về nói với chúng ta về sự sống ấy. Dù được Thánh Thần linh hứng, Thánh Phaolô cũng chỉ khiêm tốn nói rằng Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.”

Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã vén mở cho chúng ta một chút về sự sống lại và sự sống vĩnh cửu mai sau “Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Họ không thể chết nữa, vì họ ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại.” Lời của Đức Giêsu cho ta hiểu rằng sự sống đời sau thì vĩnh cửu. Người có sự sống vĩnh cửu không còn bị chi phối bởi không gian thời gian, không bị lệ thuộc vào những nhu cầu tự nhiên xác thịt như “cưới vợ lấy chồng”, nhưng được hoàn toàn tự do sống như các thiên thần hẳng ca tụng vinh quang Thiên Chúa.

3. Làm thế nào để được sự sống đời sau làm gia nghiệp?

Để được sống lại và có sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp, chỉ có một con đường duy nhất là tin vào Thiên Chúa sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. và tin vào Đức Giêsu… Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy." Không những tin mà người ta còn phải lắng nghe và thực thi lời Chúa "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa ! lạy Chúa ! là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.”

Một cách cụ thể Thánh Phaolô đề nghị trong thư gửi tín hữu Thêxalônica là “làm và nói tất cả những gì tốt lành”. Muốn làm và nói điều tốt lành, các tín hữu phải dựa vào ơn Chúa, mà ơn Chúa chỉ có thể đến được với họ qua cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Vì thế, thánh nhân tha thiết cầu xin cho các tín hữu được an ủi và niềm cậy trông, tâm hồn được hướng dẫn để biết Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Kitô. Không những cầu nguyện cho các tín hữu mà thánh nhân còn xin họ cầu nguyện cho việc tôn vinh và phổ biến lời Chúa được mau chóng, cầu nguyện cho ngài thoát khỏi tay những người độc ác xấu xa.

Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ sống cho cuộc sống trần thế này, nhưng còn sống cho niềm hy vọng sống lại và tận hưởng sự sống vĩnh cửu mai sau. Đây mới là đích điểm của cuộc đời chúng ta vì ở nơi đó chúng ta được hưởng chính sự sống, niềm vui, và hạnh phúc của Thiên Chúa. Muốn được sống lại và tận hưởng sự sống vĩnh cửu, chúng ta phải nhận biết, tin tưởng vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu và thực thi những gì Chúa dạy. Một cách cụ thể ở đây là làm và nói những điều tốt lành như thánh Phaolô đề nghị. Nguyện xin Chúa cho chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn nữa về Chúa, về Đức Giêsu, về Chúa Thánh Thần để chúng ta dám đặt trọn niềm tin vào Ba Ngôi và sống hết mình cho đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận. Amen.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập133
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay19,056
  • Tháng hiện tại537,559
  • Tổng lượt truy cập69,597,433
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây