Tu xá Mẹ TC: Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà

Thứ ba - 02/07/2019 19:19  2152
Sáng Chúa Nhật, lúc 10g15 ngày 30/6/2019, Tu xá Mẹ Thiên Chúa dòng Đaminh Bùi Chu, thuộc Giáo xứ Gò Mây – Hạt Tân Sơn Nhì – Tổng Giáo phận Sài Gòn long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn và làm phép ngôi nhà mới. Cha xứ Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc chủ tế, một số cha đồng tế, quý thầy, quý sơ khách, quý ân thân nhân sốt sắng tham dự.
 
img 20190630 101224

Trước thánh lễ đúng 10g00, cha Giuse Maria làm phép thánh hóa ngôi nhà mới.
Dẫn vào thánh lễ tạ ơn lúc 10g15, cha Giuse Maria đã nói: “Hy lễ này nói lên niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa cho Hội dòng Nữ Đaminh Bùi Chu nói chung, Tu xá Mẹ Thiên Chúa nói riêng. Tạ ơn Chúa đã quan phòng cho quý sơ có được nơi ăn chốn ở khang trang sạch đẹp để yên tâm sống và làm việc phục vụ đúng như cha ông ta đã nói ‘an cư thì lạc nghiệp’”.

 
img 20190630 100340

Tiếp nối với tâm tình tạ ơn, Cha Giuse Maria chia sẻ trong thánh lễ như sau : “Tất cả mọi hy lễ tạ ơn dâng lên Thiên Chúa luôn luôn đẹp. Và sẽ đẹp hơn khi được tháp nhập vào hy tế của Đức Giêsu. Như Tin mừng hôm nay đã trình bày với chúng ta việc Đức nhất quyết lên Giê-ru-sa-lem... Ở đó có gì mà Ngài nhất định phải đi? Thưa chỉ có cái chết đang chờ. Đức Giê-su biết điều đó, nhưng Ngài vẫn đi. Điều ấy nói lên rằng Ngài vâng phục thánh ý Chúa Cha cách tuyệt đối”.
Chúng ta cũng đang trên hành trình theo Chúa, nhưng ta theo với tâm tình nào? Có thể chung đường đi, nhưng không cùng mục đích... bởi theo Chúa luôn là hành trình gian nan, thử thách khiến một người dù có quyết tâm cao cũng có lúc vấp ngã. Các linh mục, tu sĩ chắc chắn cảm nghiệm được sự yếu đuối của những lần sa đi ngã lại trên hành trình theo Chúa. Nói cách khác, dù đã đi theo Chúa, nhưng chúng ta vẫn ôm giữ cho mình danh tiếng, quyền lợi, vật chất. Vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải cậy nhờ vào lòng thương xót Chúa để có thêm sức mạnh, can đảm đương đầu với thử thách.
Trước khi kết thúc bài chia sẻ, Cha đã ngỏ riêng với các nữ tu trong Tu xá tâm tình rằng: “Trong khi thi hành sứ vụ, Thiên Chúa cũng quan phòng cho các sơ có những ân thân nhân giúp đỡ để có được cơ sở vật chất mà an vui sống đời phục vụ... Xin cho các sơ biết tận dụng những hồng ân ấy để làm trổ sinh hoa trái trong suốt cuộc đời dâng hiến”.
Thánh lễ tạ ơn kết thúc lúc 11g20, trong niềm vui hân hoan của Cộng đoàn Phụng vụ. Trước khi kết thúc, Bề trên Tu xá Maria Gioanna Trần Thị Yên cám ơn quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân xa gần và trao bằng cho ân nhân của Cộng đoàn.

 
img 20190630 100340 1

Cũng xin được nói thêm, các thành viên đầu tiên của Tu xá Mẹ Thiên Chúa lúc đầu hiện chỉ có 3 nữ tu phục tại Nhà bác ái Vĩnh Lộc thuộc Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh từ năm 2001 – 2011. Đến năm 2005 Hội dòng mua được mảnh đất nhỏ diện tích là 517m2, xây trường Mầm Non Bình Minh. Được phép Mẹ Hội dòng và cũng nhờ lòng hảo tâm giúp đỡ của quý ân nhân, đến ngày 30/6/ 2019 diện tích ngôi nhà mới đã hoàn thiện với tổng diện tích 1520m2. Có được cơ ngơi ấy, sơ phụ trách Maria Gioanna Trần Thị Yên và 22 nữ tu đang phục vụ tại Cộng đoàn hiện nay đã phải cố gắng rất nhiều.

Tác giả: Nt. Đaminh Bùi Chu, KVMN

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập127
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm88
  • Hôm nay11,747
  • Tháng hiện tại530,250
  • Tổng lượt truy cập69,590,124
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây