“Sự tôn trọng của thế giới chỉ là một món hối lộ. Để mua lấy bình yên của nó, bạn phải bán rẻ sự bình yên của mình. Đây là cách thế giới thưởng cho kẻ ngốc, những kẻ sống nhờ nụ cười quyến rũ và phản...
Tháng 11 là khoảng thời gian giao mùa, nhưng cũng thời gian đặc biệt mà đức tin của người Công giáo được thể hiện cách sống động và sâu sắc. Đó là niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời.
Tôi có dịp được sống chung nhà với các cha già nhiều năm và hay dùng bữa với các ngài, được nói chuyện và chứng kiến những cuộc nói chuyện giữa các cha già và các cha trẻ.
Thánh lễ hôm nay cũng diễn tả được tâm tình hiếu thảo của thế hệ con cháu đối với các bậc Tiền bối đang được an nghỉ nơi thánh địa này để chờ đợi ngày kẻ chết được sống lại vào thời Chúa quang lâm.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một gợi ý xem ra khá lạ thường, đó là “các ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có”. Đứng trước lời khuyên kỳ lạ...
Ngày 31/10/2025, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Bùi Chu đã hân hoan quy tụ về Đền Thánh Chúa Kitô Vua - Giáo xứ Đại Đồng để mừng kính Thánh Martinô de Porres, bổn mạng Ban Phục vụ Huynh đoàn,...
Sáng ngày 01/11/2025, hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo hội hoàn vũ mừng kính toàn thể các Thánh Nam Nữ, cộng đoàn Giáo xứ Xuân Dục hân hoan cử hành Thánh lễ chính tiệc trong dịp được thay mặt...
Theo chương trình, trước khi thánh lễ tối nay được cử hành, sẽ có cuộc rước trọng thể bắt đầu lúc 17h30 chiều tối nay, thứ Bảy, ngày 01/11/2025. Lịch trình cuộc rước sẽ đi vòng ra bên ngoài khuôn...
Chúa Nhật, ngày 09/11/2025, tại Đền thánh Phaolô trở lại, Giáo xứ Phú An, đoàn Giáo lý viên và Huynh trưởng Giáo phận sẽ tổ chức cuộc hành hương năm thánh 2025 và mừng đại lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên...
“Cha hy vọng - trong số các bạn đang nghe - sẽ có một số vị thánh tương lai của thế kỷ 21. Điều Chúa muốn trên hết đối với chúng ta là nên thánh! Ngài yêu chúng con hơn những gì chúng con có thể tưởng...
Trong năm Phụng Vụ, Giáo hội cử hành rất nhiều lễ kính và lễ nhớ các thánh, đặc biệt hằng năm cứ vào ngày 01/11, toàn thể Giáo hội lại long trọng cử hành Thánh lễ tôn vinh các thánh nam nữ trên trời.
Phụng vụ lễ cầu nguyện cho các Tín hữu đã qua đời rất hiện sinh và tường minh khi cho chúng ta thấy ba chiều của cuộc sống mà ngay cả một đứa trẻ cũng biết được đó là quá khứ, tương lai và hiện tại.