GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Phát tang & thánh lễ cầu nguyện cho cha Vinhsơn

Nghi lễ khâm liệm và phát tang cha cố Vinhsơn Đinh Văn Mợi được cử hành lúc 08g thứ Sáu, ngày 25/11/2022 tại Nhà hưu các cha của giáo phận Bùi Chu.
Phát tang & thánh lễ cầu nguyện cho cha Vinhsơn
Nghi thức khâm liệm và phát tang cha cố Vinhsơn Đinh Văn Mợi được cử hành lúc 08g thứ Sáu, ngày 25/11/2022 tại Nhà hưu các cha của giáo phận Bùi Chu. Sau nghi thức phát tang và khâm liệm, linh cữu của cha cố được di dời lên nhà nguyện Nhà hưu các cha. Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố được cử hành ngay sau đó, lúc 09g tại nhà nguyện Nhà hưu các cha.
 
z3909998582332 c677a2c2eb2b57af64811c8e12f46a87

Thánh lễ do cha quản hạt Tứ Trùng chủ tế, gần 50 cha trong và ngoài hạt Tứ Trùng đồng tế, khá đông chủng sinh, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân thuộc linh tông, huyết tộc, và các giáo xứ cha cố đã phục vụ trước đây sốt sắng tham dự để cầu nguyện cho cha cố sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế gửi lời phân ưu tới linh tông, huyết tộc, đồng thời mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ để xin Chúa thương mau chóng đưa cha cố Vinhsơn về thiên đàng và ban nhiều ơn lành nâng đỡ tang quyến. Cha cũng nhắn nhủ cộng đoàn hướng lòng về thiên đàng vì đây mới là đích điểm của cuộc đời, điều mà mỗi tín hữu phải phấn đấu cho được bằng một đời sống tin cậy mến thật mãnh liệt.

 
z3909998578623 78b6dfe510786badcc062117f20f9f79

Trong bài giảng, cha xứ Ninh Mỹ đã triển khai hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu không đến từ trần gian và những gì thuộc về thế gian: của cải, danh vọng, địa vị, hưởng lạc…, nhưng đến từ Thiên Chúa. Cha cố Vinhsơn đã chọn hạnh phúc ấy và cả đời phấn đấu cho được. Cái chết chính là cánh cửa mở ra cho hạnh phúc ấy trở nên tròn đầy viên mãn, cho cha cố được diện đối diện với Chúa. Việc cha cố chọn sống đời dâng hiến dẫu cho hành trình dâng hiến của cha cố gặp biết bao gian nan thử thách. Sinh năm 1940, gia nhập chủng viện Mẫu Tâm năm 1955, bị bắt và ở trại tập trung Ba Sao từ năm 1966-1973. Năm 1976 được chịu chức linh mục, nhưng rồi cha cố phải ở tại gia đình, âm thầm phục vụ giáo xứ quê hương suốt 23 năm, cho tới năm 1996 cha cố mới được công khai đi phục vụ các giáo xứ. Chưa hết, những năm tháng làm cha xứ, cha cố không tránh khỏi những buồn vui đời mục sử, song cha cố vẫn không chùn bước, vẫn một mực trung thành theo Chúa, sống hiền hoà, khiêm tốn.... Ngay cả khi đã về hưu, cha cố vẫn một lòng an vui phụng sự Chúa trong tuổi già, ốm đau bệnh tật. Rõ ràng cả cuộc đời cha cố luôn đau đáu với hạnh phúc vĩnh cửu cho mình và cho tha nhân, cho đoàn chiên.
 
z3909998582378 d70576984f8befa974f58c98322dcdb0

Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện huyết tộc và linh tông dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức cha, quý cha và tất cả những ai đang hiện diện trong thánh lễ phát tang cầu nguyện cho cha cố.

Giáo xứ Kiên Chính là giáo xứ đầu tiên được cha cố chăm sóc trong tư cách là cha xứ và cũng là giáo xứ được cha cố chăm sóc mục vụ lâu dài nhất. Vì thế, giáo xứ trao cho việc phục vụ nghi thức phát tang, khâm liệm, di quan tới nhà nguyện, và thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho cha cố Vinhsơn sớm về bên Chúa. Giáo xứ đã chu toàn trách nhiệm một cách thật tốt đẹp.

 
z3909998594448 814f09473e573d63eff7322887e37578

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây