GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Ngọt ngào hai chữ đồng hương

Trong tâm hướng dành một phần trái tim cho quê hương, giáo phận nhà, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã có chuyến trở về cội nguồn và dành tình thương cho những con người cùng tắm chung một dòng sông quê.
Ngọt ngào hai chữ đồng hương

Trong tâm hướng dành một phần trái tim cho quê hương, giáo phận nhà, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã có chuyến trở về cội nguồn và dành tình thương cho những con người cùng tắm chung một dòng sông quê. Tạo một khoảng trống trong chuyến hành trình này, Đức Cha đã gặp mặt, chia sẻ đề tài với quý Thầy Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu.
 
341827548 611439210641673 2418189060019681498 n

Chủ đề “Tình yêu hôn ước với Thiên Chúa trong đời sống và sứ vụ linh mục” được Đức Cha quảng diễn với đầy nguồn cảm hứng, sau một chặng đường dài dấn thân phục vụ và sống sứ vụ trong ơn gọi dâng hiến, làm mục tử của Thiên Chúa. Đó là kết quả không chỉ của nhiều giờ nghiên cứu và giảng dạy trong các môi trường giáo dục Công giáo, mà còn là sự thấm thía, dày dặn vốn sống của hồn tông đồ luôn ngập chìm trong chiêm niệm, nghiền ngẫm thiêng liêng. Chính Thiên Chúa đã mang hôn ước thần linh từ trời cao xuống, đưa con người lấy lại phẩm chức thánh thiện nguyên thủy. Giờ đây, giao ước ấy được bừng sáng và thêm phần lung linh bởi niềm xác tín Đức Cha đặt để nơi tình yêu Thiên Chúa và trao chuyển cho các chủng sinh nhiệm vụ khám phá và cảm nhận thực thụ điều đó nơi mình. Đức Cha khơi mạch, nối dài những đường ống cho dòng suối tình yêu đến với từng chủng sinh, là những người cần phản chiếu tình yêu hôn ước đó trong sứ vụ và đời sống linh mục mà bản thân đang hướng tới.
 
343011754 490735183179354 4546076477314181935 n

Xuyên suốt buổi nói chuyện, Đức Cha nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của “tình yêu hôn ước”. Đó như là cốt tủy, là yếu tố ruột, là hệ quy chiếu, là trung tâm tâm để tất cả mọi mối tình nhân loại này xoay quanh. Bởi lẽ, Thiên Chúa đã “cưới con người” (x. Is 62,5), đã “lập hôn ước vĩnh cửu với con người” (x. Hs 2,16.20-22), tham dự vào phận người, vào đời sống của mỗi người và cho loài người được tham dự vào chính đời sống thần linh của Người. Từng lời nói đầy nội lực của “con người đã sống niềm tin 79 năm” làm nổi bật  tính thiêng liêng, cao vời, ngoài sức tưởng tượng của loài người trước tình yêu hôn ước. Sau đó, ngài dẫn quý thầy vào điều thiết yếu của tình yêu hôn ước với Thiên Chúa. Đó là một hành trình sinh động, một đời sống huyền nhiệm với nhiều giai đoạn khác nhau, được gọi tên là cuộc sống trong Đức Kitô.
 
341851763 553372400247491 8584150842989085916 n

Sau khi nhận biết, tắm mát tâm hồn các thầy bằng mạch nguồn của tình yêu Thiên Chúa, Đức Cha vạch ra những phương thế để sống sung mãn, căng tràn trong tình yêu hôn ước. Đó là cầu nguyện chiều sâu, là tìm và sống theo thánh ý Chúa, bao gồm cả đời sống nội tâm khao khát ý Chúa và tự do nội tâm, hay cả những phương thế hữu hiệu như hiệp thông với Giáo Hội, linh hướng. Nhờ vậy, các chủng sinh của Mẹ Vô Nhiễm dâng cao niềm tự tôn về ơn gọi mà mình đang được trao gửi và lãnh nhận. Đồng thời, các thầy cũng có cái nhìn thấu đáo hơn về công cuộc đào tạo của bản thân tại Đại Chủng viện.
 
343981764 200698166086538 3707325720679854090 n

Kết thúc phần diễn giảng của mình, Đức Cha đã tạo bầu khí thân tình cha con để quý thầy có thể trao đổi, đặt những câu hỏi và tìm được câu trả lời cho những khúc mắc nêu ra bằng kinh nghiệm tâm linh và bài học xương máu của ngài.

Sáng hôm sau, Đức Cha đã cùng với quý Cha giáo nội trú, quý Thầy, dâng Thánh lễ, là phương thế hữu hình để cảm nhận và chìm ngập trong tình yêu hôn ước của Thiên Chúa. Thêm một lần, Đức Cha khuyến khích những linh mục tương lai hãy thông hiểu và hạnh phúc khi trở thành khí cụ loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Đặc biệt trong ngày lễ cầu cho ơn Thiên Triệu, mỗi chủng sinh hãy bước theo vị Mục Tử Giêsu để được sống và sống dồi dào. Không phải giàu sang, quyền cao chức trọng, tiếng tăm lẫy lừng, mà là một đời sống hiệp thông thiết thân, bền chặt với Chúa, vì Ngài chính là nguồn sống. Hơn thế nữa, noi gương Đức Giêsu là cửa cho chiên ra vào. Một cánh cửa có đặc tính mở ra với mọi người, không quản gian nan, không ngại lao lực. Một cánh cửa không có chìa khóa để ai ai tìm đến cũng có thể gõ cửa và được mở cửa, để không khu biệt đối tượng được tiếp đón. Một cánh cửa không nhận mình là đích đến, nhưng thông dẫn mọi người đến với “đồng cỏ non xanh tươi”.

 
341907356 211404504946252 6669705494425875649 n

Ngọn lửa bừng cháy trong con người của Đức Cha, tỏa ra trên nụ cười hiền dịu, khẩu khí tươi vui, tác phong nhanh nhẹn, tư duy sắc bén và cung cách hòa nhã đã đưa đến khí tươi thánh thiệnnhiệt huyết sôi trào cho các Chủng sinh. Sau buổi gặp gỡ, hình ảnh của Đức Cha còn vương mang nơi tâm tưởng của quý thầy, để giục lòng khát khao trở nên những mục tử như lòng Chúa ước mong.
 
341849380 1384163239092810 1368647888781882943 n

Tác giả: Ban Văn hóa – ĐCV Bùi Chu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây