GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Chuyện ngày ăn chay

Ăn kiêng suốt tháng chẳng saoĐến ngày chay tịnh cồn cào ruột ganSáng dậy miệng đã khô khanThực đơn mỹ vị chứa chan trong lòng.
Chuyện ngày ăn chay

CHUYỆN NGÀY ĂN CHAY

anchay 1 

Ăn kiêng suốt tháng chẳng sao

Đến ngày chay tịnh cồn cào ruột gan

Sáng dậy miệng đã khô khan

Thực đơn mỹ vị chứa chan trong lòng.

 

Ngồi thầm suy tính đếm đong

Ăn gì cho phải mà lòng vẫn vui

Cứ đi rồi lại đến ngồi

Mà sao vẫn thấy chơi vơi trong lòng.        

 

Thịt thà đã nói là không

Giờ đây chẳng biết còn gì để ăn

Mì tôm chỉ mấy cọng hành

Cơm thì chỉ có mấy nhành rau xuông.

 

Nghĩ thôi cũng đã thấy buồn

Một ngày như thể một tuần lê thê

Việc làm không thể bỏ bê

Mà ăn uống thế não nề làm sao.

 

Sức khỏe thì sợ tiêu hao

Nhưng mà suy tính thế nào được đây

Đồ ăn toàn cỏ với cây

Mà nhìn thấy thịt thì day dứt lòng

 

Chúa ơi ! Chúa có biết không

Con tuy rất muốn mà lòng khó ghê

Một phần cũng muốn luật lề

Một phần lại muốn bụng bề ấm no

 

Nghĩ rằng Chúa cũng hiểu cho

Thịt thà không được nhưng giò chắc ưng

Thịt xay ta sẽ không dùng

Nhưng mà trứng lộn chắc là được ăn.

 

Nhưng rồi lại thấy lăn tăn

Mình làm như thế phải chăng người đời

Giữ đạo mà chẳng đến nơi

Người người nghe biết lại cười bản thân.

 

Bỗng dung lại thấy ngại ngần

Rồi ngồi ngẫm nghĩ có cần thế không

Giữ chay phải cả tấm lòng

Nếu mà lách luật hỏi lòng có vui.

 

Giữ chay chỉ một ngày thôi

Mà sao khó thế làm tôi rối bời

Hết đi rồi lại đến ngồi

Mong sao cho thấy một ngày trôi qua.

 

Thấy rằng ma quỷ ranh ma

Đợi ngày chay tịnh được đà tấn công

Làm cho ta ngã sa lòng

Cao lương mĩ vị khiến lòng mải mê.

 

Rồi thì bè bạn rủ rê

Nay đi làm bữa bàn về việc chung

Rượu bia sắp cả mấy thùng

Khiến ngày chay tịnh hãi hung làm sao.

 

Chúa ơi ! Chúa ở trên cao

Nay xin Chúa đến ngự vào lòng con

Cho con kiên vững sắt son

Giữ ngày chay tịnh vuông tròn hôm nay.

 

Dom. Bùi Lữ 05-03-2019

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây