GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Lời chúc giầu chất thương xót

Chỉ có lòng thương xót, biết mở lòng đón nhận những người yếu kém và khổ đau, biết thương người lành cũng như kẻ dữ mới có sức chữa lành các vết thương trong lòng con người, hàn gắn các mối bất hòa, giải thoát những người bị cầm tù bởi dục vọng, tư lợi ích kỷ và thù hận ghen ghét, khơi lên niềm hy vọng và an vui.
00 00 dcDao
Được Thiên Chúa chúc lành, gìn giữ, dủ thương và ban bình an là lời cầu chúc của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt nam dành cho các học sinh sinh viên trong thư đề ngày 26 tháng Giêng 2017, tức ngày 29 tháng Chạp Bính Thân[1].
 
Nhân dịp này, Đức Cha Giuse đặc biệt khích lệ các bạn trẻ “ hãy mở lòng trí vươn ra khỏi gia đình mình để nghĩ đến những người đau khổ, những gia đình tan vỡ để đem tình yêu an ủi và lòng xót thương đến cho họ”, với điều kiện trước tiên chính mình cũng cần phải kín múc nơi suối nguồn thương xót của Thiên Chúa: “ Các con hãy vươn lên thế giới của Thiên Chúa và hãy để cho tình yêu của Ngài chắp cánh đưa các con bay lên cao và vươn ra xa ấp ủ cả thế giới bằng lòng thương xót”.
 
Vì theo ngài: “Chỉ có lòng thương xót, biết mở lòng đón nhận những người yếu kém và khổ đau, biết thương người lành cũng như kẻ dữ mới có sức chữa lành các vết thương trong lòng con người, hàn gắn các mối bất hòa, giải thoát những người bị cầm tù bởi dục vọng, tư lợi ích kỷ và thù hận ghen ghét, khơi lên niềm hy vọng và an vui”.
 
Từ đó, Đức Cha Chủ tịch Ủy Ban Giám mục về Giáo dục hướng các bạn trẻ bước theo “truyền thống yêu thương” nơi các bậc tử đạo tiền nhân để trở nên người môn đệ của Đức Kitô cách đích thực: “Nếu các con xác tín là chỉ có tình yêu nguyên tuyền, tình yêu thương xót mới xây đắp và luyện tập để cho tình yêu đó thấm nhuần vào tim óc để các con sử dụng lòng thương xót mà đối xử với mọi người thì các con mới có thể hãnh diện là môn đệ của Chúa Giêsu và là con cháu của các Thánh Tử Đạo”.
 
Tưởng nên cũng cần lưu ý đây không phải là thư đầu tiên Đức Cha Giuse khuyến dụ thực thi lòng thương xót, mà trong thư gửi toàn thể thành phần Dân Chúa trong giáo phận Xuân Lộc dịp Giáng sinh 2016 trước đó, ngài cũng đã nêu lên mong ước này: « Hôm nay tôi muốn nhắc lại ước mơ ấy và mong cho Lòng Thương Xót thấm đượm vào tim óc mọi người để ước mơ này trở thành ước mơ chung của cả Giáo phận; hãy cộng tác với tôi và hãy hành động với tôi, để biến ước mơ chung ấy trở thành hiện thực: làm cho Giáo phận chúng ta thành “thánh địa của Lòng Thương xót” ».
 
Hội Quán
 
 
[1] http://hdgmvietnam.org/uy-ban-giao-duc-cong-giao-hdgmvn-thu-gui-cac-sinh-vien-hoc-sinh-cong-giao-nhan-dip-tet-nguyen-dan-dinh-dau-2017/8570.116.3.aspx
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây