Ngài ơi !
- Thứ tư - 03/05/2017 22:47
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Có khi nào Chúa mặc con bơ vơThánh ý Ngài sao con hiểu Ngài ơi ?
Lòng bồi hồi nghe con tim xao xuyến
Giữa thăng trầm và cao siêu huyền nhiệm
Có khi nào Chúa mặc con bơ vơ
Thánh ý Ngài sao con hiểu Ngài ơi ?
Đôi dòng lệ ngân ngấn chực tuôn rơi
Đang âm vang và vọng lại vô thức
Con quẩn quanh giữa bộn bề bất lực ?
Thánh giá này sao vác nổi Ngài ơi ?
Trong thinh không con thấy lời đáp lại
Bao ơn thiêng dâng trào nuôi khôn lớn
Đã khi nào con cất tiếng tạ ơn ?
Hồn tỉnh giấc con cúi đầu Ngài ơi !
Giữa thăng trầm và cao siêu huyền nhiệm
Có khi nào Chúa mặc con bơ vơ
Thánh ý Ngài sao con hiểu Ngài ơi ?
Đôi dòng lệ ngân ngấn chực tuôn rơi
Đang âm vang và vọng lại vô thức
Con quẩn quanh giữa bộn bề bất lực ?
Thánh giá này sao vác nổi Ngài ơi ?
Trong thinh không con thấy lời đáp lại
Bao ơn thiêng dâng trào nuôi khôn lớn
Đã khi nào con cất tiếng tạ ơn ?
Hồn tỉnh giấc con cúi đầu Ngài ơi !