Đức tiết độ không lấy đi niềm vui nhưng làm chúng ta hạnh phúc

Tiết độ là nhân đức luân lý điều hợp sự thu hút của những khoái lạc và làm chúng ta quân bình trong việc sử dụng những của cải”. Sách Giáo lý dạy tiếp rằng: “Nhân đức tiết độ đảm bảo sự chế ngự của ý...

Khi tình yêu vắng bóng

Thiên Chúa không tạo ra sự chết chóc hay bất sự xấu xa nào. Vì tội lỗi xuất hiện mọi sự đã bị đảo lộn và trở nên nhơ uế. Loài người đã để sự dữ che mờ lý trí, con tim đã lỗi nhịp yêu thương.

Hội đồng Giám mục Việt Nam- Hội nghị Thường niên kỳ I/2024

Chiều 14 tháng 4, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng với 29 Đức cha của 27 giáo phận và Ban Thư ký HĐGM đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Vĩnh Long để tham dự Hội nghị thường niên kỳ I năm...

Cáo phó Bà Cố Maria Lương Thị Côn

Bà Cố Maria Lương Thị Côn sinh năm 1934 tại giáo xứ Tân Cương, Giáo phận Bắc Ninh. Đã được Chúa gọi về lúc 15g15 thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024. Hưởng thọ 90 tuổi.

Bảy vị Thánh lý tưởng để tìm đến khi gặp khó khăn trong công việc

Sống trong thời đại công nghiệp hoá, với nhiều lý do khác nhau, công việc có thể trở thành nguồn gây căng thẳng và lo âu cho chúng ta. Thật vậy, có lẽ không ít người trong chúng ta trải nghiệm rằng,...

Gắn bó với lời chân lý

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Trong mùa Vượt Qua này, Chúa đã biểu dương lòng nhân hậu vô biên mà giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm...

“Chạm” để yêu thương

Chúa Nhật III Phục Sinh là một Chúa nhật ý nghĩa đối với chị em khối Học viện Thánh Tôma Aquinô thuộc Hội dòng Nữ Đaminh Bùi Chu khi chị em có cơ hội được đến với các gia đình thuộc Giáo xứ Chính toà...

Không gì lấp đầy

“Tôi có cảm tưởng dường như trong tim tôi có một lỗ hổng lớn; và tôi không thể lấp đầy nó bằng bất cứ thứ gì!”. Đó là cảm nhận của một cô gái trẻ vừa trở lại với các Bí tích sau nhiều năm.

Chấp nhận hay từ chối?

Tin mừng vừa công bố là phần mở đầu trong diễn từ Bánh Trường Sinh. Khi tiếp cận, mỗi người sẽ cảm nhận được điều Đức Giêsu không chỉ quảng diễn với dân chúng ngày đó nhưng còn với con người hôm nay.

Chia sẻ đời sống mới

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta là con cái trong gia đình, Chúa đã thương ban niềm tin cho chúng ta,

No thoả vô tận

Cha linh hướng của chị Catarina Siêna kể, “Một hôm, có việc phải đi sớm, tôi không dâng lễ. Chiều về, Catarina đến thưa, “Thưa cha, con đói lắm!”. Tôi hiểu, chị muốn rước Chúa.

Hiện thân Đức Giêsu

Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi dân chúng hãy tin vào Ngài là Bánh Trường Sinh. Trong khi bài đọc thứ nhất nói đến ông Têphanô là hiện thân của Đức Giêsu.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập325
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm290
  • Hôm nay50,423
  • Tháng hiện tại546,828
  • Tổng lượt truy cập70,574,585
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây