GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Thiếu nhi giáo xứ Liên Thủy ra đi truyền giáo

Sáng ngày 22/10/2017, ngày lễ Khánh nhật truyền giáo, ban Giáo lý giáo xứ Liên Thủy đã tổ chức cho các em ngành Nghĩa và hai lớp Vào Đời đi truyền giáo qua việc thăm hỏi, gặp gỡ, trao quà cho những bệnh nhân tại trại phong Vân Môn, các cụ bà ở mái ấm Hồng Ân, một số gia đình già cả, neo đơn trong và ngoài công giáo tại giáo họ Phêrô, giáo họ Tả Hà thuộc giáo xứ Bùi Chu.
Thiếu nhi giáo xứ Liên Thủy ra đi truyền giáo
Sáng ngày 22/10/2017, ngày lễ Khánh nhật truyền giáo, ban Giáo lý giáo xứ Liên Thủy đã tổ chức cho các em ngành Nghĩa và hai lớp Vào Đời đi truyền giáo qua việc thăm hỏi, gặp gỡ, trao quà cho những bệnh nhân tại trại phong Vân Môn, các cụ bà ở mái ấm Hồng Ân, một số gia đình già cả, neo đơn trong và ngoài công giáo tại giáo họ Phêrô, giáo họ Tả Hà thuộc giáo xứ Bùi Chu.

Đúng 07 giờ 30 phút, các em bắt đầu đọc kinh xin Chúa và Mẹ cùng đồng hành với mình trong ngày hành trình ra đi truyền giáo hôm nay. Sau đó, dì chủ nhiệm và các em lớp Sống Đạo 2B và Sống Đạo 3 lên đường đi tới làng phong Vân Môn. Nơi đây, các em trao tặng những món quà tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng thật ý nghĩa. Món quà ấy chính là sự hiện diện đầy ắp tình yêu của các em dành cho những bệnh nhân phong. Các em lắng nghe, thấu cảm, đón nhận nỗi đau của từng mảnh đời kém may mắn. Nhìn các em gần gũi, trò truyện thân mật với mọi người nơi đây, ta có cảm tưởng các em như những người con, người cháu từ xa trở về với gia đình, với quê hương vậy. Có thể nói, sự hiện diện của các em là sự hiện diện của tinh thần bác ai Kitô giáo. Các em phần nào đó đã xoa dịu những vết thương lòng, những vết thương vô hình đang ẩn sâu trong tâm hồn những bệnh nhân nơi đây.

 
2

Cũng trong khoảng thời gian ấy, lớp Sống Đạo 1 và Sống Đạo 2A, đi thăm các cụ già neo đơn tại giáo họ Phêrô và Tản Hà những cụ đã mắt mờ, tai nặng, chân chậm… ngày ngày thui thủi một mình trong những căn nhà nhỏ bé nhiều vết loang lổ, rạn nứt. Sự hồn nhiên, vui tươi của các em đã làm cho những gì là ảm đạm và buồn tẻ nơi những căn nhà này trở nên ấp cúng và đầy sức sống hơn. Chính vì thế, nhiều cụ xúc động tuôn rơi những giòng lệ hạnh phúc vì thấy mình được quan tâm, được yêu thương. Sự quan tâm này còn đong đầy ý nghĩa hơn nữa bởi nó được xuất phát từ lòng yêu mến Chúa của em thiếu nhi.
 
3

Buổi ra đi truyền giáo hôm nay của thiếu nhi giáo xứ Liên Thủy còn có 2 lớp Vào Đời tới thăm các cụ tại mái ấm Hồng Ân thuộc xã Thọ Nghiệp, nơi đang chăm sóc 40 cụ bà không nơi nương tựa. Tại đây, các em cùng với các dì thu dọn phòng, giặt quần áo, nấu ăn, làm cỏ vườn… giúp các cụ. sau đó, các em mời các cụ ra hội trường của mái ấm để sinh hoạt, và diễn một số tiết mục văn nghệ cho các cụ xem. Các cụ bà rất vui mừng, phấn khởi. Có cụ nói: “Ngày nào các cháu cũng đến đây chơi nhé.”
 
4

Hôm nay, các em thiếu nhi giáo xứ Liên Thủy đã có một ngày ra đi truyền giáo thật ý nghĩa. Các em đã trở thành những cánh tay nối dài của Chúa để đem niềm an ủi đến cho những người già cả, những người kém may mắn… Đồng thời, các em cũng nhận được rất nhiều bài học ý nghĩa, cần thiết cho đời sống hằng ngày. Các em dâng lên Thiên Chúa lời tri ân thẳm sâu vì biết bao ơn lành mình được lãnh nhận và quyết tâm sống trân quý những gì mình đang có.

Tác giả: Nữ tu Mary

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây