GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Nam Hoà, một ngày mùa hè

Giờ ấy, phút ấy, giây ấy như ngỡ vừa trôi qua. Tâm trạng hồi hộp, phấn khởi và có chút hãnh diện vẫn còn len lỏi đâu đó trong tâm hồn giáo dân giáo xứ Nam Hoà sau buổi sáng hôm ấy. Ngày 12 - 13/7/2020 là một ngày thật đặc biệt và đáng nhớ với giáo xứ Nam Hòa vì đó là ngày giáo xứ nhận Sắc thành lập giáo xứ, Làm phép nhà Mục vụ và Khánh thành khuôn viên nhà thờ, giáo dân ở đây hay nói với nhau là niềm vui 3 trong.
Nam Hoà, một ngày mùa hè
Giờ ấy, phút ấy, giây ấy như ngỡ vừa trôi qua. Tâm trạng hồi hộp, phấn khởi và có chút hãnh diện vẫn còn len lỏi đâu đó trong tâm hồn giáo dân giáo xứ Nam Hoà sau buổi sáng hôm ấy. Ngày 12 - 13/7/2020 là một ngày thật đặc biệt và đáng nhớ với giáo xứ Nam Hòa vì đó là ngày giáo xứ nhận Sắc thành lập giáo xứ, Làm phép nhà Mục vụ và Khánh thành khuôn viên nhà thờ, giáo dân ở đây hay nói với nhau là niềm vui 3 trong.
 
dji 0452

Ngay từ tối ngày 12/7, không khí tưng bừng nhộn nhịp đã làm cho nhiều anh chị em choáng ngợp vì vui sướng. Nhiều người đã phải thốt lên: Ôi! xứ mình đó sao? Nhà thờ tuổi thơ của mình giờ đã mang tầm vóc đó rồi ư? Nhìn dòng người từ các giáo xứ lân cận đổ về, cùng nô nức giao lưu văn nghệ mừng sự kiện trọng đại này, anh chị em giáo dân mừng vui khôn tả. Có lẽ sự hiện diện của một MC chuyên nghiệp - Thầy Jos Vũ Minh, ca sĩ Phan Đinh Tùng và ca sĩ khách mời, các tiết mục của các giáo xứ, giáo họ... đã làm cho bầu khí nhộn nhịp và lắng đọng tăng lên gấp bội, nhưng vẫn không làm mọi người quên lãng nhà thờ là chốn tôn nghiêm.
 
quy08287

Khí trời mùa hè thật đẹp, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, làn gió "mồ côi" mang đầy hương vị thiên nhiên thổi nhẹ làm tung bay những tà áo dài của các bà, các chị. Lúc bước vào sân nhà thờ, nhiều người càng ngạc nhiên hơn bởi vẻ đẹp rực rỡ và không khí tưng bừng của ngày nhận Sắc. Các đoàn hội đã sắp hàng ngăn nắp để đón Đức Cha khả kính của giáo phận và quý cha về dâng thánh lễ tạ ơn.

Trước cuộc cung nghinh Sắc, thánh quan thầy Vinh Sơn Ferrier, Đức Cha Tôma đã cử hành nghi thức làm phép nhà Mục vụ và khuôn viên nhà thờ dưới. Khi đoàn rước tiến bước vào nhà thờ và ổn định vị trí, Cha quản hạt Đaminh chính thức đọc Sắc lệnh thành lập giáo xứ, trong sự lắng nghe chú ý của mọi người. Thánh lễ diễn ra thật long trọng và sốt sắng.

 
quy08956

Trong bầu khí nhộn nhịp tưng bừng ấy, anh chị em ý thức việc bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cha ông đi trước, đã dầy công vun đắp và xây dựng giáo xứ được như ngày hôm nay. Đặc biệt là các quý Cha, quý tu sĩ đã đồng hành và coi sóc giáo xứ trong suốt hành trình đức tin trước đây và mãi về sau. Kính chúc các Ngài luôn mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa. Giáo xứ Nam Hoà hứa sẽ tiếp tục cùng nhau cầu nguyện và dựng xây giáo xứ ngày một thăng tiến, nhất là về đời sống tâm hồn.
 
quy09124

Nam Hòa xứ nhỏ thân yêu
Bề trên ban xuống rất nhiều niềm vui.

 
quy09176

Tác giả: TT Giáo xứ Nam Hòa        

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây