GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Hội Con Đức Mẹ toàn Giáo phận hành hương

Hội Con Đức Mẹ toàn Giáo phận hành hương
Hàng ngàn Hội viên Con Đức Mẹ Giáo phận hành hương Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Liễu Đề mừng Lễ quan Thầy Đức Maria Trinh Nữ Vương hôm thứ Hai, ngày 22/08/2016, bước qua Cửa Thánh lãnh nhận ơn toàn xá dịp Năm Thánh.
Hàng ngàn Hội viên Con Đức Mẹ Giáo phận hành hương Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Liễu Đề mừng Lễ quan Thầy Đức Maria Trinh Nữ Vương hôm thứ Hai, ngày 22/08/2016, bước qua Cửa Thánh lãnh nhận ơn toàn xá dịp Năm Thánh.
 
 
Ngày hành hương khai mạc lúc 07g00 với phần học hỏi do Cha Giuse Trần Quốc Tuyến - Trưởng ban Năm Thánh chia sẻ cùng cộng đoàn, cách riêng các hội viên về ý nghĩa, lịch sử, nội dung và những điều cấn biết trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, xen kẽ giờ chia sẻ là các tiết mục văn nghệ của hội viên hạt Tứ Trùng và Quỹ Nhất.
 
Trong khi đó, tại khuôn viên Đền Thánh, nhiều tòa Giải tội di động được bố trí để cộng đoàn trở về với Chúa qua Bí tích Giao Hòa, chúng tôi ghi nhận có đông đảo hội viên đến tòa xưng tội và cùng cộng đoàn bước qua Cửa Thương Xót lãnh nhận ơn toàn xá dịp Năm Thánh.
 
Thánh lễ tạ ơn diễn ra lúc 10g00 do Đức Giám mục Giáo phận Bùi Chu Tôma Vũ Đình Hiệu chủ sự với sự hiện diện của quý Cha, quý Tu sỹ nam nữ và đông đảo anh chị em giáo dân.

 
 
 
Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Tôma cùng cộng đoàn nhìn lại cuộc đời và gương sáng của Đức Maria, khi “Mẹ đã vâng lời và để ý định của Thiên Chúa thực hiện hoàn toàn nơi con người Me, để Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn, suy nghĩ và cả những lựa chọn của Mẹ” Từ đó nhận ra hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ trên Mẹ qua Giáo hội khi Đức Thánh Cha Piô  XII vào ngày 11/10/1954 công bố thông điệp “Hướng về Nữ Vương Thiên Quốc” tôn phong Đức Maria Nữ Vương Vũ Trụ. Qua đó Đức cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt các hội viên con Đức Mẹ Giáo phận học đòi noi gương bắt trước Mẹ, sống Đức Tin mạnh mẽ, thực thi Đức Ái, quan tâm tới những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình, xứng đáng là những người con của Mẹ, làm chứng cho Chúa trong cuộc sống đời thường, đặc biệt biết xót thương để xứng đáng lãnh nhận Lòng Thương Xót trong Năm Thánh vì Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót.
 
Kết lại, Đức cha mời gọi “mừng Lễ Đức Maria Trinh Vương quan Thầy hôm nay anh chị em hãy mời Đức Mẹ ở lại với gia đình mình qua Kinh Lậy Nữ Vương Gia đình: Lậy Nữ vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai, đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, luôn có Mẹ ở bên chúng con, chúng con quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên nước Thiên Đàng”
 
Thánh lễ kết thúc lúc 11g00 đang khi những cơn mưa đổ xuống như dấu hiệu ơn lành Thiên Chúa ban xuống trên cộng đoàn ngang qua Đức Maria Trinh Nữ Vương trong ngày Lễ mừng kính Mẹ.

 
 
Sau cùng, vị đại diện ban điều hành Hội Con Đức Mẹ Giáo phận dâng lời tri ân Đức cha Tôma, quý Cha và cộng đoàn qua lẵng hoa tươi thắm dâng lên Đức cha tỏ lòng yêu mến, vâng phục của các hội viên với vị chủ chăn Giáo phận.

Hoàng Đức
Ảnh: Trường Kiên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây