GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


ĐHY Phạm Minh Mẫn: Cha Diệp hướng tôi đi tu

Như thế, có thể nói chính Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã định hướng cho Vị Chủ chăn tương lai của Tổng giáo phận Sài Gòn những bước đầu tiên của hành trình ơn gọi.
PhanxicoTruongBuuDiep
PhanxicoTruongBuuDiepBùi Chu, 26/05/2017 (gpbuichu.org) – Vào lúc 06h30 sáng hôm qua, ngày 25/05/2017, trong nguyện đường tại Nhà Truyền thống Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã dâng Thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 52 năm linh mục của ngài, hiện diện có Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Tân Giám mục Chính tòa giáo phận Bà Rịa và một số quý cha đồng tế[1].

Trong Thánh lễ đặc biệt này, Đức Hồng y Gioan Baotixita đã chia sẻ về hành trình ơn gọi của mình. Ngài bộc bạch về giai đoạn đầu chập chững bước vào đời tu với sự kiện gắn liền với Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp: “Lúc tôi mới được 5 tuổi, tức năm 1939, Cha Trương Bửu Diệp tới nhà tôi dùng cơm, và bảo cha mẹ tôi cho tôi vào nội trú trường Taberd. Tôi đến Taberd học lúc 6 tuổi. Theo lời khuyên của Cha Trương Bửu Diệp, cha mẹ tôi cho tôi đi tu làm linh mục. Nên vào năm 1944 - lúc 10 tuổi - tôi được vào Tiểu Chủng viện Cù Lao Giêng”. Ơn gọi của ngài đã được khởi đầu như vậy và được kéo dài trong suốt 73 năm qua. Như thế, có thể nói chính Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã định hướng cho Vị Chủ chăn tương lai của Tổng giáo phận Sài Gòn những bước đầu tiên của hành trình ơn gọi.

Được biết, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 04/08/2011, chính Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã làm chứng về đời sống thánh thiện của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp trên ba phương diện: Linh mục thánh thiện; Linh mục thương yêu, lo lắng cho đàn chiên; và Linh mục dám hy sinh mạng sống vì đàn chiên.
 
Đình Phú

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây