GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Thay đổi để sống hay là chết

“Thay đổi hay là chết” là tựa đề cuốn sách của tác giả Jason Jenning, một nhà nghiên cứu viết nhiều tác phẩm về kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo. Qua tác phẩm, tác giả chứng minh cho độc giả thấy: thay đổi là điều hiển nhiên của cuộc sống và bản chất công việc cũng như cách vận hành doanh nghiệp rốt cuộc rồi sẽ thay đổi.
Thay đổi để sống hay là chết
Thứ Sáu tuần XXXI TN
Pl 3,17-4,1; Lc 16,1-8

stt va danh ngon hay ve su thay doi 4 1“Thay đổi hay là chết” là tựa đề cuốn sách của tác giả Jason Jenning, một nhà nghiên cứu viết nhiều tác phẩm về kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo. Qua tác phẩm, tác giả chứng minh cho độc giả thấy: thay đổi là điều hiển nhiên của cuộc sống và bản chất công việc cũng như cách vận hành doanh nghiệp rốt cuộc rồi sẽ thay đổi. Cơ may duy nhất để bất kỳ ai trong chúng ta đạt được thành công là liên tục thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ và cách kiến tạo mọi thứ để luôn bắt kịp với thời đại. Tắt một lời, nếu muốn thành công chúng ta phải biết lựa chọn thay đổi hay là chết. Sứ điệp Lời Chúa thứ Sáu tuần XXXI TN chỉ ra cho chúng ta sự cần thiết phải lựa chọn thay đổi đời sống để đem lại hạnh phúc đời đời.

Dẫu biết rằng thay đổi là một quy luật tự nhiên trong cuộc sống và theo đó không một ai có đủ sức mạnh để dừng lại hay làm cho sự đổi thay theo hướng yêu thích của bản thân. Tuy nhiên, khi phải đối diện với việc thay đổi một lối sống, một quan điểm hay một điều gì đó, chúng ta lại cảm thấy lo sợ hay muốn tránh né. Muốn ở lì trong sự không đổi thay, hoặc đổi thay mang tính đối đế và chỉ đổi thay khi có lợi… Kết quả là chúng ta luôn ở trong tình trạng sợ hãi triền miên và căng thẳng thường trực, và đó là một chọn lựa rất bất lợi về mọi phương diện cho cuộc sống của chúng ta. Trong bài đọc I, thánh Phaolô tha thiến khuyên răn tín hữu Philipphê - những tín hữu đã được rửa sạch tội lỗi bằng Máu Thánh của Đức Kitô và đã được giao hòa với Thiên Chúa, từ bỏ lối sống theo kiểu thế gian đối nghịch với Thập Giá Đức Kitô. Tức là lối sống của những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian, không tin Thiên Chúa và cuộc sống mai sau. Họ sống ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa (x. 2 Tm 3,2-4). Theo thánh Phaolô, tất cả những ai sống theo lối sống này, sẽ không được thừa hưởng vinh quang Thiên Chúa hứa ban, và “chung cục họ sẽ phải chịu hư vong”.

Bên cạnh những lời khuyên rất tha thiết như trên, thánh Phaolô cũng không quên khích lệ các tín hữu nghĩ đến cuộc sống mai sau và đặt niềm tin, niềm hy vọng vào vinh quang mà Đức Kitô đã dọn sẵn cho họ trong Nước Trời:“Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.” Như thế, theo ý định của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên không phải để sống cho những giá trị trần gian, đầu cơ tích trữ của cải, nhưng còn là để làm vinh danh Chúa và để xứng đáng lãnh nhận cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Vì vậy, một người Kitô hữu trưởng thành và khôn ngoan không những cần nhận biết đâu là giá trị vĩnh cửu cho cuộc đời mình mà còn phải biết sử dụng mọi cơ hội để có thể đạt được. Như người quản gia bất lương được Chúa Giêsu nhắc đến trong dụ ngôn: sau khi được ông chủ nhắc nhở về lối sống của mình, anh biết công việc quản gia của anh sẽ không còn và cuộc sống của mình sẽ có nguy cơ xấu. Cho nên, anh quyết định thay đổi cách hành xử với ông chủ và các con nợ. Kết quả là cuộc sống sau này của anh ta kết thúc có hậu. Việc làm của anh ta mặc dù xấu nhưng anh vẫn được ông chủ khen vì đã hành động khôn khéo, biết lợi dụng của cải của chủ để làm lợi cho mình.

Dưới cái nhìn đức tin, chúng ta cũng là những quản gia của Chúa. Mỗi ngày qua các biến cố, Chúa cũng nhắc nhở chúng ta: thời gian làm quản gia của chúng ta không phải là vĩnh cửu. Sẽ có một lúc Người sẽ lấy đi. Vì vậy, chúng ta hãy noi gương người quản gia trong dụ ngôn dùng những gì Chúa ban để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ cuộc sống của chúng con. Chúa hằng hiện diện với chúng con mỗi ngày và qua các biến cố và lời giảng dạy của Giáo Hội Chúa cũng nhắc khéo để chúng con nhận ra những lầm lỗi của mình. Xin cho chúng con biết tỉnh thức và mau mắn thay đổi đời sống của mình phù hợp với ý Chúa. Và xin cho chúng con sống chân thật với Chúa, để cho Chúa đụng chạm và thay đổi đời sống của chúng con. Amen.

Tác giả: Nhóm suy niệm BC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây