GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Giêsu là ai? Tôi là ai?

Mấy tháng nay, Thầy trò Giê-su nổi đình đám khắp vùng và tiếng vang ấy đã dội tới hoàng cung. Không gây sự chú ý sao được khi rất nhiều người phong cùi, quỷ ám và bệnh hoạn tật nguyền được chữa lành chỉ một lời phán ra.
Giêsu là ai? Tôi là ai?
Thứ Năm T25 TNA
Lc 9, 7-9

7d5bd097986142472869419bbb46d13cMấy tháng nay, Thầy trò Giê-su nổi đình đám khắp vùng và tiếng vang ấy đã dội tới hoàng cung. Không gây sự chú ý sao được khi rất nhiều người phong cùi, quỷ ám và bệnh hoạn tật nguyền được chữa lành chỉ một lời phán ra. Câu mở đầu đoạn Tin mừng (Lc 9,7) hôm nay đã ghi nhận: “Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm: chẳng có lẽ là Gioan bị chém đầu sống lại, hay Ê-li-a hiện về nguyên hình sao? Ông này là ai mà làm những việc lạ lùng đến thế, và vua tìm cách gặp Đức Giê-su.”

Không lâu sau đó, Hê-rô-đê đã thỏa lòng ước mong. Ông đã diện đối diện với Chúa Giê-su trong cuộc khổ nạn, nhưng vẫn là dấu hỏi thật lớn: Hê-rô-đê gạ Giê-su làm một dấu lạ, nhưng Giê-su lại không chiều lòng; Hê-rô-đê hỏi: Chân lý là chi? nhưng Giê-su lặng thinh, khiến ông lại càng hụt hẫng với run sợ…

Lạ quá, lúc này Giê-su lại hoàn toàn khác: Đấng có đầy quyền năng và mạnh mẽ hôm nào, nay lại cam chịu như người tôi tớ đau thương, chết ô nhục như tội đồ trên thập giá…

Hê-rô-đê mong và đã gặp Giê-su, nhưng vẫn không nhận biết thực Giê-su là ai? Còn chúng ta thì sao? Là môn đệ Giê-su đấy, nhưng lại chọn lối khác mà đi: thập giá nhục lắm, tha thứ hèn kinh; chúng ta đi nhiều lễ, lần nhiều hạt đấy, nhưng chẳng thấy một Thiên Chúa đang ở cùng. Chúng ta đi cầu kinh đấy, nhưng chỉ toàn xin xỏ tự lợi cá nhân; tôi vẫn ra rả nguyện cho danh cha Cả Sáng đấy, nhưng dường như muốn điều Chúa phải thể hiện theo ý riêng mình, thì tôi cũng đâu khác một Hê-rô-đê cứ đòi, còn Giê-su đành lặng thing…

Xin cho chúng ta biết mình là Ki-tô hữu, hữu danh hữu thực, một Giê-su không ngự giá mây trời mà đến, nhưng đã thực hiện cuộc nhập thể nhiệm màu rất con người để mở ra con đường khổ đau thập giá đi tới vinh quang.

Làm thế nào để con người thời đại biết Đức Ki-tô thực sự là ai phải là nỗ lực không ngừng của tôi và bạn vì “Đức Kitô đã hóa nên đương thời với một số người và đã dùng ngôn ngữ của họ mà tự diễn giải chính mình. Trung thành với Ngài nghĩa là làm sao để Ngài vẫn mãi là người đương thời với chúng ta” (PDV, Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI). 

Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây